Gary Neville: 'Moyes đã đập tan những lời chỉ trích'

19/08/2013 14:12 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - David Moyes đã có khởi đầu suôn sẻ trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League của M.U với thắng lợi 4-1 trên sân của Swansea. Chiến thắng đó có ý nghĩa như thế nào? Dưới đây là bài viết của cựu danh thủ M.U Gary Neville đăng trên tờ Sportmail:

“Tôi không thực sự quan tâm đến điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi không có ý thiếu tôn trọng những thành tích vĩ đại của Manchester United trong những năm qua. Chỉ đơn giản là bây giờ chỉ có một con đường để đi, đó là tiến lên phía trước”.

Đó là những lời của Sir Alex Ferguson được đăng trong tờ chương trình mà M.U phát hành cho trận đấu sân nhà đầu tiên của ông, gặp QPR vào tháng 11 năm 1986. Nhưng David Moyes cũng có thể nói ra những lời đó sau chiến thắng trước Swansea.

Dưới cái bóng của Sir Alex

Có một sự lo lắng tồn tại trong lòng các CĐV M.U. Trước đây, họ có Sir Alex để đối đầu với tất cả: các HLV, cầu thủ, trọng tài, và khiến họ sợ hãi. Nhưng mọi người đã quên mất rằng M.U vẫn có những cầu thủ chất lượng, ví dụ như Robin van Persie, người đã thi đấu rất hay trong chiến thắng 4-1 hôm qua. Tôi không nghĩ rằng cả đội đã thi đấu ở phong độ cao nhất, nhưng nên nhớ rằng những đội bóng của Sir Alex vẫn thường giành chiến thắng ở sân khách theo cách đó. Thật khó có thể tưởng tượng ra một khởi đầu hoàn hảo hơn cho David Moyes.

 Moyes tạm thời vượt qua sức ép khủng khiếp.

Sir Alex cũng có những mùa hè không đưa về những tên tuổi lớn, nhưng chưa bao giờ có ai thắc mắc về điều đó. Mọi người tin tưởng ông ấy. Sự tranh cãi về việc David Moyes phàn nàn với lịch thi đấu cũng minh họa cho điều đó. Nếu Sir Alex nói thế, đó có thể được nhìn nhận như HLV đang chơi đòn tâm lí. Nhưng vì đây là David Moyes, mọi người coi đó như một điểm yếu.

Thực tế là trong 3 tháng, cách nhìn của mọi người về M.U đã thay đổi, điều đó là không thể tránh khỏi. Các CĐV đã mất đi chỗ dựa đáng tin cậy, bởi sự xuất hiện của Sir Alex luôn mang đến sự tin tưởng và tự tin. Họ cũng tin ở David Moyes, nhưng cần xem ông ấy thể hiện.

Tôi cho rằng đó là một cơ hội lớn đối với ông ấy cũng như với cầu thủ, những người mang trên mình trọng trách rất lớn. Nên nhớ rằng, chỉ cách đây hơn 1 năm, những cầu thủ đó đã bị nghi ngờ khi Man City giành chức vô địch Premier League, và nhiều người đã nói về một cuộc chuyển giao quyền lực trong bóng đá Anh. Các cầu thủ không quan tâm đến giới truyền thông, nhưng họ biết điều đó.

Bước đầu đập tan những chỉ trích

Và những gì bạn thấy vào hôm thứ 7 là câu trả lời của họ. Đây mới chỉ là vòng đấu đầu tiên và khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng mọi thứ dường như không thay đổi. Chính những cầu thủ này đã vô địch với cách biệt 11 điểm ở mùa trước.

Đây chỉ là một thử thách mới với họ và những người như Nemanja Vidic, Patrice Evra, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Robin van Persie và Wayne Rooney cần phải chia sẻ trách nhiệm với David Moyes. Họ nắm trong tay tương lai của đội bóng. Các cầu thủ vẫn vậy, và dù không ai nghi ngờ vào ảnh hưởng của Sir Alex, tôi tin rằng đội bóng có thể thi đấu tốt khi không còn được ông ấy dẫn dắt.

Cuối trận đấu với Swansea, các CĐV đã hát vang: “Chúng tôi sẽ vô địch Premier League một lần nữa. Lần này cho David Moyes”. Điều đó cho thấy toàn thể đội bóng đang đứng đằng sau Moyes để giúp ông giảm bớt áp lực đang phải gánh chịu.

Công việc của Moyes bây giờ là thay đổi cách nhìn về mình và đội bóng ở thời điểm hiện tại. Cách duy nhất để làm việc đó là những màn trình diễn trên sân cỏ, khi những gì mọi người nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chiến thắng ngày hôm qua chính là bước đầu tiên để làm điều đó.

THANH HOÀI (dịch)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm