Trước vòng 7 Premier League: Ai là kẻ 'ngổ ngáo"?

05/10/2012 14:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vòng đấu này, khi mà các ông lớn đều không phải chạm trán nhau, điều người ta chờ đợi nhất là liệu có xảy ra một cơn địa chấn nào không, hay cuộc đua ở ngôi đầu sẽ diễn ra với xu thế tịnh tiến.

Về mặt lý thuyết, M.U là đội bóng gặp nhiều khó khăn nhất ở vòng này, khi họ phải hành quân đến sân Sports Direct của Newcastle. Đội chủ nhà đang sở hữu bộ đôi đáng sợ Papiss Cisse - Demba Ba, trong đó người thứ hai đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 6 bàn thắng, xếp  trên cả van Persie và Luis Suarez. Nhưng thật ra, nếu thầy trò Sir Alex có ngã ngựa ở Tyneside thì đó cũng không phải một cú sốc. Có những trận khác chênh lệch hơn về đẳng cấp, và nếu đội chiếu dưới chiến thắng, đó mới là một cơn địa chấn.



Adam Johnson trở lại Etihad

Đỉnh và đáy

Chelsea đang dẫn đầu BXH với thành tích gần như tuyệt đối (5 thắng, 1 hòa). Và nhiều người tin rằng thầy trò Di Matteo sẽ tiếp tục giữ được vị trí ấy trước khi Premier League tạm nghỉ để phục vụ các ĐTQG. Lý do: đối thủ cuối tuần này của họ là Norwich, đang xếp thứ ba... từ dưới lên. Đội bóng có biệt danh là Chim hoàng yến ấy chưa một lần hót vang từ đầu mùa (3 hòa, 3 thua).

Mùa trước, trong lần đầu tiên chơi ở Premier League, Nowich là một "kẻ ngổ ngáo" thực sự, và rất nhiều người vẫn còn chưa thể quên đội bóng này đã gây khó dễ thế nào cho Chelsea, ngay tại Stamford Bridge. Đó là một trận đấu đáng quên của Drogba khi anh lĩnh trọn cú đấm của thủ thành Ruddy và phải rời sân theo phương song song với mặt đất. Nhưng với Mata, đó lại là một màn ra mắt ấn tượng bởi anh đã ghi bàn quyết định ở phút thứ... 101 (bù giờ tới... 12 phút, một kỷ lục). Dù thắng 3-1, nhưng thật ra Chelsea chỉ chiếm lợi thế khi thủ thành Ruddy bị đuổi ở cuối trận, kèm theo một quả phạt đền. Ở trận lượt về tại Carrow Road, Chelsea bế tắc hoàn toàn và đành ra về với trận hòa 0-0.

Cuối tuần này, Stamford Bridge sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa đỉnh và đáy, giữa một đội bóng đang bất bại và một đội đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Và trong khi Norwich chưa hết choáng váng sau thảm bại 2-5 trước Liverpool ngay trên sân nhà Carrow Road, thì Chelsea đang tràn đầy hưng phấn với trận đại thắng 4-0 trên sân Nordsjaelland. Torres vẫn bất ổn trên hàng công, nhưng sức mạnh từ tuyến tiền vệ với một loạt những nhạc trưởng tài hoa, đặc biệt là Mata, khiến đội chủ nhà thừa sức củng cố ngôi đầu.

Adam Johnson trở lại Etihad

Tại Etihad, các khán giả sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa hai đội bóng chưa hề bại trận kể từ đầu mùa: Man City và Sunderland. Đội chủ nhà mới thắng 1/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Sunderland từng cầm hòa cả Arsenal lẫn Liverpool, đồng thời chân sút chủ lực của họ là Steven Fletcher đã ghi 5 bàn ở 4 vòng đấu gần nhất. Đặc biệt, 5 bàn thắng ấy đến chỉ sau 5 cú sút trúng đích của chân sút này.

Chắc chắn hàng phòng ngự chưa hề giữ sạch lưới từ đầu mùa của Man City sẽ có rất nhiều việc để làm cuối tuần này, khi phải đối mặt với một chân sút có hiệu suất ghi bàn đặc biệt như thế. Nhưng thật ra, mối lo với Mancini có thể còn đến từ một người cũ của sân Etihad: Adam Johnson, người vừa được Roy Hodgson triệu tập vào ĐTQG. Dù chưa đóng góp nhiều cho Sunderland, ngoài hai đường kiến tạo thành công, nhưng gần như chắc chắn Adam Johnson sẽ được HLV Martin O'Neil sử dụng ở trận này, bởi không ai hiểu Man City bằng anh. Ngoài khát khao lập công cho đội bóng mới, chắc chắn Adam Johnson còn quyết tâm thể hiện để Mancini phải thấy tiếc nuối vì đã để anh ra đi, cũng như ghi điểm với HLV Roy Hodgson trước 2 lượt trận vòng loại World Cup 2014.

Còn một kẻ ngổ ngáo nữa ở mùa này: Everton, đội bóng đang bất ngờ xếp thứ hai trên BXH. Và với việc chỉ phải gặp Wigan ở vòng này, thầy trò David Moyes nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào ở tốp đầu.

Tuấn Cương




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm