Hàng thủ Real Madrid: Ramos cứ đá thế này thì nguy!

01/11/2013 06:00 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Sau khi trận thắng Sevilla 7-3 kết thúc, Carlo Ancelotti đã vui mừng vì chiến tích ghi bàn của các học trò nhưng vẫn phải thừa nhận đội quân của ông tiếp tục chơi kém ở bên phần sân nhà. “Đã có lúc chúng tôi mất tập trung và buông lỏng phòng ngự. Cần phải có sự cân bằng hơn nữa”, HLV người Italy khẳng định.

Con số 14 bàn thua của Real đặt họ ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng những đội thủng lưới nhiều nhất. Tuy nhiên không chỉ có mỗi con số ấy để nói về tình trạng phòng ngự của Los Blancos, mà còn cả những thông tin khác nữa. Trung bình họ để cho đội bạn thực hiện 11,4 cú dứt điểm/trận, tức nhiều hơn Vallecano, Betis, Elche, Espanyol và tất nhiên, Atletico và Barcelona. Một con số cũng không lấy làm hấp dẫn, đó là có đến 7 lần Real để cho đối phương vượt lên dẫn bàn, trong khi Atletico và Barca mỗi đội chỉ một lần.

Hàng công Sevilla thực ra không phải là tập hợp của những gã “gà mờ”, nhất là khi Ivan Rakitic xuất hiện trên sân thì điều gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên cả 3 bàn thua đều bắt nguồn từ sai lầm cá nhân của các cầu thủ Real. Sergio Ramos, dù pha va chạm là khá nhẹ, khiến Figueiras ngã trong vòng cấm dẫn đến bàn thắng của Rakitic phút 38. 2 phút sau, Arbeloa để cho Vitolo vượt qua và căng ngang vào trong, rồi cặp trung vệ Varane - Ramos cũng không chặn được Jairo và để cho cầu thủ này chuyền ngang cho Bacca, người mà lẽ ra Marcelo phải theo sát, dứt điểm cận thành. Tiếp tục tới phút 63, Rakitic có góc dứt điểm tương đối thoải mái sau khi Diego Perotti đột phá ở cánh trái.

Cặp Ramos - Varane lẽ ra đã có thể tốt hơn, bởi trong khi Varane có tốc độ rất tốt để bắt kịp các pha phản công nhanh còn Ramos chơi không chiến rất tốt, họ lại hay mắc lỗi vị trí mà bàn thắng của Bacca phút 40 là ví dụ. Arbeloa bình tĩnh có thừa nhưng anh thiếu đi tốc độ. Người làm nhiệm vụ đánh chặn là Sami Khedira cũng hay mắc lỗi khi thường xuyên lên tấn công rồi không kịp lùi về, khiến Illarramendi thường xuyên phải đối phó với một lúc 2 cầu thủ tấn công của Sevilla (nhưng khi thay người thì Ancelotti lại thay Illarramendi).

Vấn đề của hàng thủ Real nằm khá nhiều ở phương diện tâm lý hơn là trình độ. Các cầu thủ hay bị thế trận cuốn đi và quên mất nhiệm vụ phòng ngự của mình. Trong những tình huống mà nhiều cầu thủ đội bạn áp sát vòng cấm, các học trò ở tuyến dưới của Ancelotti hay rối loạn trong cách chọn chỗ đứng và có cảm giác như họ không thống nhất về mặt liên lạc với nhau. Phải chăng đội phó Sergio Ramos không đủ khả năng để chỉ huy phòng ngự một cách bền bỉ?

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm