Benitez đặt một chân đến Inter

07/06/2010 12:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Điều mà không ít người hâm mộ Inter… lo ngại sắp xảy ra. Rafael Benitez coi như đã đặt một chân đến Inter để thay thế “Người đặc biệt” Jose Mourinho. Theo báo giới Italia, các công đoạn đàm phán đang đi đến hồi kết, và cho đến tối qua, những gì còn thiếu chỉ là vài chữ ký mà thôi.

Massimo Moratti đã không còn giấu diếm ý định đưa Rafa Benitez về ngồi vào chiếc ghế còn để trống ở đội bóng của ông nữa. Trên tờ Corriere dello Sport, ông chủ hoàn mỹ của Inter tuyên bố: “Đúng là chúng tôi đang hướng đến Benitez, và sẽ đưa ra quyết định trong một vài ngày tới. Tôi chỉ có thể nói rằng ông ấy rất giỏi, đã từng chiến thắng Mourinho không ít lần. Tôi nghĩ là 5. Ông ấy có phương pháp làm việc khoa học và không mấy khi phạm sai lầm ở các trận đấu lớn. Ngoài ra, điều quan trọng là Benitez đã tạo được dấu ấn của ông ấy ở đấu trường châu Âu, mà chúng tôi luôn muốn giành được nhiều thành công nữa ở lĩnh vực này”.

Benitez sắp thành HLV của Inter - Ảnh Getty

Được biết, GĐTT Marco Branca của Inter đã có mặt ở khu nghỉ dưỡng Romazzino trên đảo Sardegna từ hôm qua để trực tiếp bàn thảo với Benitez, người đang có kỳ nghỉ hè tại đây. Theo một nguồn tin, Benitez yêu cầu một bản hợp đồng 3 năm với mức lương 10 triệu euro/năm – tức là còn cao hơn cả mức lương mà Jose Mourinho đã nhận khi đặt chân lên đất Italia. Chắc chắn phía Inter không đời nào chấp nhận đáp ứng một đòi hỏi quá đáng như vậy, khi mà mức lương họ đề nghị xem ra tương đối “khiếm nhã”: chỉ 3,5 triệu euro/năm – tức xấp xỉ 1/3 yêu cầu của Benitez. Tất nhiên đó chưa phải là mức tương xứng với tầm vóc của Benitez, nhưng một khi đã bàn đến chuyện lương bổng, thời điểm ký kết sẽ không còn bao xa nữa.

Theo đánh giá của giới truyền thông Italia, chỉ trong ngày hôm nay hoặc chậm nhất là sáng mai, mọi việc sẽ được giải quyết xong xuôi.

* Balotelli có giá 100 triệu euro

Sau khi Jose Mourinho ra đi, chiếc vòng kim cô trên đầu Mario Balotelli cũng coi như được gỡ bỏ. Tuy chủ tịch Moratti rất rất muốn giữ chân sút 20 tuổi ở lại, nhưng trước tính khí ngang tàng của cầu thủ này, lại cộng thêm sự lọc lõi của tay “siêu cò” Mino Raiola, ông cũng khó có cách nào “điều trị” Balotelli được như khi còn nhờ tay Mourinho. Rafael Benitez, nếu có đến, xem ra cũng không phải là một người thích hợp cho việc thiết lập kỷ cương. Thế nên, giải quyết tương lai cho Balotelli cũng là chuyện Moratti phải rất để tâm sau khi vấn đề người thay Mourinho được hoàn tất êm thấm.

Vấn đề là “nghịch tử” gốc Ghana, vốn chưa từng khẳng định sẽ gắn bó với Inter, nay tiếp tục đẩy mạnh những phát ngôn kiểu “Tôi không chắc liệu mình có ở lại hay không. Tôi không rõ mùa sau sẽ thi đấu cho đội nào”. Những đội bóng từng muốn có Balotelli hiện vẫn giữ nguyên sự quan tâm. Đặc biệt khi cầu thủ này không còn nằm trong vòng kiềm tỏa của Mourinho nữa, sự quan tâm của họ còn sát sao hơn, bởi điều đó đồng nghĩa với cơ hội sở hữu tài năng trẻ này với giá “thanh lý” sẽ được cải thiện ít nhiều.

Tuy nhiên, Mino Raiola không dễ để lắm kẻ được mơ mộng như vậy. Trước báo chí, tay cò cầu thủ ma mãnh này vẫn khẳng định: “Có ba lựa chọn cho Balotelli: Inter, Inter và Inter. Cậu ta sẽ không đi đâu hết, bởi chủ tịch Moratti đã quyết định điều ấy. Inter rất muốn giữ chân Mario, họ sẽ chỉ cân nhắc trước lời đề nghị trị giá 100 triệu euro. Điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, nhưng nếu có ai đó không có mặt trên thị trường, thì đó chính là Balotelli”.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm