Rafael da Silva: Sir Alex không phải "Bố già"

26/12/2008 10:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đối với Rafael  Da Silva, ông thầy Alex Ferguson là một người rất đáng mến và dễ gần.

Có lẽ nhiều người nghĩ rằng HLV Alex Ferguson như là một "Bố già" của bóng đá Anh. Ông tài năng, thành công và cũng rất ghê gớm. Nhưng đối với các cầu thủ MU, chiến lược gia người Scotland không khác gì một người cha với đầy đủ phẩm hạnh tốt đẹp nhất: tốt bụng, quan tâm và động viên.

Chỉ cần hỏi Rafael da Silva là thấy ngay được điều đó. Hậu vệ phải người Brazil đã có những màn trình diễn gây sửng sốt đối với rất nhiều người, và đang là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải của Manchester United.
 
Rafael da Silva (phải)

Da Silva cho biết, anh có được thành quả như ngày nay là nhờ công rất lớn của Sir Alex, người mà tất cả thành viên của MU đều gọi là "ông già".

Mới 19 tuổi và cùng người anh em song sinh Fabio da Silva lặn lội đến nước Anh thi đấu, Rafael nhận được ở Alex Ferguson nhiều hơn là những gì một HLV mang lại cho một cậu học trò.

"Sir Alex không khác gì người cha thứ 2 của tôi. Ở ngoài sân ông ấy rất hiền từ và dễ gần." Rafael phát biểu."Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều kể từ khi đến đây. Ông ấy có cách tiếp cận rất hiệu quả với các cầu thủ trẻ và biết khi nào nên đưa họ lên đội hình 1 của đôi bóng."

"Alex Ferguson không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi khi ông ấy nói đều là những điều rất thú vị và bổ ích."

Tối nay, Rafael da Silva chắc chắn sẽ lại có một vị trí chính thức trong đội hình của "Quỷ đỏ" trong chuyến làm khách đến sân Britannia của Stoke City.

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm