(TT&VH)- Hôm qua, tại phòng thông tin của sân Bernabeu, Raul Gonzalez Blanco đã tổ chức buổi họp báo cuối cùng dưới tư cách một cầu thủ Real Madrid. Sau màn chia tay đầy cảm động với những CĐV trung thành, số 7 huyền thoại đã nói về lý do anh ra đi, về những cảm xúc trong ngày chia tay, về đội bóng mới Schalke 04, và trên hết, về tình yêu với màu áo Trắng.
* Tại sao anh ra đi?
Vì tôi biết rằng thời gian của mình ở Bernabeu đã cạn. Sau biết bao năm tháng gắn bó với đội bóng xuất sắc nhất thế giới, đã được các đồng đội, HLV và những người trong CLB đối xử một cách trên cả tuyệt vời, ở tuổi 33, tôi hiểu mình cần phải ra đi để nhường sân lại cho những đồng nghiệp trẻ hơn, giàu khát khao hơn. Đây là một quyết định rất khó khăn, và để đưa ra được quyết định này, tôi phải cám ơn gia đình cũng như CLB đã hết sức ủng hộ. Tôi muốn được chơi bóng, được trải nghiệm ở những nền văn hóa mới. Nhưng đây không phải là lần chia tay mãi mãi. Tôi sẽ vẫn sẽ luôn ủng hộ Real Madrid dưới tư cách một CĐV nhiệt thành nhất.
* Anh sẽ nghĩ gì nếu một ngày nào đó phải trở lại Bernabeu với tư cách đối thủ?
Tôi biết điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi chúng tôi có thể gặp nhau ở Champions League. Tôi cũng chưa biết mình sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn, đó sẽ là một thời khắc thực sự khó khăn với cá nhân tôi.
* Anh có nghĩ tới chuyện trở lại làm HLV của Real Madrid?
Sẽ có thời gian cho những thử thách mới, nhưng vào lúc này, tôi chỉ muốn được chơi bóng. Tôi đã thu được không ít kinh nghiệm trong thời gian gắn bó với Real Madrid, nhưng làm HLV hay GĐKT dù sao vẫn là một câu chuyện khác hẳn. Mặc dầu vậy, tôi vẫn nghĩ là nếu tôi muốn thử bất cứ điều gì, CLB sẽ vẫn hỗ trợ tôi hết sức.
Raul đã chính thức rời Real- Ảnh Getty
* Điểm đến của anh nhiều khả năng sẽ là Schalke 04…
Cho tới giờ, tôi chỉ có thể nói rằng Schalke có quan tâm tới tôi, và giữa chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện hết sức sâu sắc. Từ ngày mai chúng tôi sẽ cân nhắc mọi thứ kỹ càng hơn. Có thể là Schalke, nhưng cũng có thể là đội bóng khác. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tôi sẽ chỉ tới Premier League hoặc Bundesliga, những lựa chọn khác đều đã bị loại trừ.
* Kỷ niệm đặc biệt nhất của anh là gì?
Nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày 28/10/1994, khi tôi về nhà vào bảo với bố mẹ tôi rằng ngày mai tôi sẽ cùng toàn đội tới Zaragoza. Bố tôi đã không thể ăn nổi cơm. Không còn gì tuyệt vời hơn việc được nhìn thấy niềm vui trong mắt gia đình, người thân và bạn bè.
* Cuộc nói chuyện với Mourinho có tác động gì tới anh?
Mourinho là một HLV xuất sắc, người đã giành được những thành công lớn lao. Tôi đã nói chuyện với những người từng làm việc với ông ấy và tất cả đều dành cho ông những lời tốt đẹp nhất. Bản thân tôi cũng muốn được làm việc cùng Mourinho. Nhưng thời thế đã thay đổi. Tôi quyết định ra đi, không đơn giản chỉ vì Mourinho có muốn có tôi hay không.
* Với anh, ai là đồng đội tuyệt vời nhất?
Bên ngoài đội bóng thì đó là Josep Guardiola. Tôi từng chơi nhiều trận với anh ấy ở đội tuyển quốc gia, và cũng chính anh ấy là người tung ra đường chuyền để tôi ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển. Còn ở Madrid thì tôi thực sự không thể lựa chọn, bởi tất cả với tôi đều rất tuyệt vời. Có thể là Redondo, vì tôi từng có một thời gian dài ở chung phòng với anh ấy. Tôi thậm chí còn ngủ với anh ấy nhiều hơn ngủ với vợ (cười).
* Anh muốn mọi người nhớ về anh như thế nào?
Thời gian sẽ trả lời. Trong những năm qua, tôi đã luôn dâng hiến hết tất cả những gì mình có, luôn cố gắng để làm một người giản đơn và lịch sử. Thời gian sẽ đặt mọi người về đúng vị trí của mình.
* Về những lời chỉ trích thì sao?
Những lời chỉ trích khiến tôi trưởng thành và tiến bộ hơn. Chúng là một phần trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn nói rằng tôi đã luôn cố gắng tôn trọng tất cả mọi người. Trong suốt thời gian ở đây, tôi chưa từng gặp vấn đề với bất kỳ ai, và tôi tự hào và hạnh phúc với điều đó.
Lam Giang
"Không bao giờ quên Raul"
Thay mặt đội bóng và các CĐV, Chủ tịch Florentino Perez đã đứng lên cám ơn Raul sau những đóng góp to lớn của anh cho Real Madrid và dành cho anh những lời lẽ tốt đẹp nhất. "Đã có nhiều cầu thủ tới và trở thành huyền thoại ở Real Madrid. Họ cũng giành được nhiều danh hiệu, sự tôn trọng và tình yêu từ các CĐV. Nhưng không có ai được chọn để làm biểu tượng cho đội bóng như Raul. Anh ấy sẽ luôn là một phần của chúng ta. Tôi gặp Raul và năm 2000 và ngay lúc ấy, chỉ mong rằng tất cả những ai tới Madrid đều chơi bóng với tinh thần như của anh ấy. Anh ấy chính là sự phản ánh cho tất cả những giá trị của Real Madrid".
Vong Xuyên Phong Hoa Lục tổ chức Sự kiện DREAM: The Symphony of Lethe Realm tại Thái Lan - Đây sẽ là một buổi ra mắt sản phẩm độc đáo với trải nghiệm đa giác quan đến từ sự hợp tác của VNGGames và NetEase.
Đội tuyển U23 Việt Nam với tư cách là đương kim vô địch của hai kỳ giải U23 Đông Nam Á gần nhất đang khát khao đi vào lịch sử, trở thành đội đầu tiên đăng quang ba lần liên tiếp. Đây là một giấc mơ có thật với thầy trò HLV Kim Sang-sik.
XSMB 15/7: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 15/7/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên giaidauscholar.com.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với chỉ trích gay gắt từ công đoàn cầu thủ thế giới FIFPro vì tổ chức Cúp các câu lạc bộ thế giới "thiếu đối thoại, nhạy cảm và tôn trọng" với cầu thủ.
Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal chuẩn bị chi gần 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, với 3 bản hợp đồng mới dự kiến hoàn tất trong tuần này.
Mua bảo hiểm sức khỏe online ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự tiện lợi và minh bạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các loại hình bảo hiểm sức khỏe hiện nay và cách mua phù hợp.
Từ đầu tháng 7 đến nay, Sun World Ba Na Hills đã ghi nhận gần 10 ngàn lượt khách là học sinh có thành tích học tập xuất sắc được miễn phí vé cáp treo theo chính sách ưu đãi mới nhất của khu du lịch.
Mới đây, Hoa hậu quê Đắk Lắk gây chú ý khi nhận lời ngồi ghế nóng cuộc thi tìm kiếm tài năng View Idol 2025 với thông điệp Tỏa sáng theo cách của bạn - Kết nối Tây Nguyên.
U23 Việt Nam có khởi đầu bùng nổ trước U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 với bàn thắng ở giây thứ 20 nhưng rốt cuộc, các chàng trai áo đỏ vẫn chia điểm với đội bạn.
Bằng cách hoàn tất quãng đường 135 dặm (hơn 217 km) dưới cái nóng như thiêu đốt của giải ultramarathon Badwater trong chưa đầy 48 giờ, Bob Becker đã trở thành người lớn tuổi nhất từng hoàn thành thử thách tàn khốc này.