Real bắt đầu trả giá vì Ancelotti

20/01/2015 14:15 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - “Tôi thấy không có lý do gì để xoay vòng vào thời điểm này. Tôi nghĩ đội bóng vẫn ổn”, HLV Carlo Ancelotti nói sau khi bị Atletico loại khỏi Cúp nhà Vua. 

“Chúng tôi cũng đang làm tốt ở khía cạnh thể lực. Cristiano Ronaldo và Toni Kroos thi đấu nhiều hơn bất cứ ai khác bởi họ là những cầu thủ quan trọng. Sức khỏe của họ vẫn tốt”, vẫn lời chiến lược gia người Italy.

Nhưng 45 phút đầu tiên trước Getafe hôm Chủ nhật đã chứng tỏ một sự thật rằng Real Madrid không ổn một chút nào. Họ giành chiến thắng 3-0 nhưng màn trình diễn chung là khá tệ và đó cũng mới là trận thắng thứ hai của Real trong năm 2015.

Real phải mất hơn 1 tiếng mới khai thông bế tắc và hiệp 1 có thể coi là vứt đi với họ khi các học trò của Ancelotti chơi như “gà mắc tóc”. Đáng lo ngại hơn là cách mà Toni Kroos và James Rodriguez phản ứng trước những pha nước rút của cầu thủ Getafe: cả hai đều buộc phải phạm lỗi khi không thể bắt kịp tốc độ của đối thủ. Sự mệt mỏi khiến đôi chân của họ không còn tuân theo cái đầu nữa.

Illarramendi rất khỏe mạnh nhưng không được thi đấu nhiều

Dù vậy, Rodriguez vẫn chơi đủ 90 phút trong khi Kroos cũng chỉ được rút ra 9 phút trước khi hết giờ. Tiền vệ người Đức mới được nghỉ duy nhất 1 trận mùa này, ở trận gặp Cornella tại Cúp nhà Vua. Còn với tuyển Đức, anh chỉ thiếu 29 phút là chơi đủ 540 phút trong 6 trận của ĐTQG từ sau World Cup tới nay. 

Trong vòng 18 tháng vừa qua, không ai chơi nhiều như Kroos. Thậm chí, hôm 27/11 năm ngoái, Kroos đã phải thốt lên sau trận đấu với Basel ở Champions League rằng: “Tôi không hề được nghỉ ngơi trong mùa Hè. Tôi chưa quen với việc đá nhiều như thế này. Ở đây, chúng tôi không ngừng chơi bóng trong tháng 1 như ở Đức”.

Kroos đã chơi 1561/1620 phút có thể ở Liga, và trên mọi giải đấu là 2555 phút, nhiều hơn bất cứ ai khác của Real, thậm chí là Cristiano Ronaldo. Chỉ có chấn thương cũng mới giúp James Rodriguez có một thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi trong khi Karim Benzema và Gareth Bale ra sân nhiều hơn bất cứ ai khác ở hàng thủ, ngay cả Iker Casillas.

Ancelotti vẫn thường hứa hẹn về sự xoay vòng, giải pháp tốt nhất để các trụ cột được nghỉ ngơi trong khi những cầu thủ dự bị có cơ hội ra sân. Tuy nhiên, ông vẫn chưa làm được điều đó cho tới lúc này. 

Fabio Coentrao mới đá chính 7 trận trên mọi mặt trận mùa này trong khi số phút được thi đấu của Nacho là 605 (13 trận, phần lớn là từ ghế dự bị). Nhưng tuyến giữa mới là nơi Ancelotti ít xoay vòng nhất khi cả Sami Khedira lẫn Asier Illarramendi đều không được tin tưởng.

Số phút Khedira được ra sân chỉ nhiều gấp đôi Xabi Alonso, cầu thủ đang khoác áo... Bayern Munich, và 2/3 thời gian thi đấu của anh đến từ Cúp nhà Vua. Thống kê về Illarramendi còn tệ hơn: 90 phút trọn vẹn trong hai lượt trận Cúp nhà Vua với Cornella, trận thủ tục với Ludogorets ở vòng bảng Champions League và 3 lần chơi trọn trận trước Celta, Elche, Almeria tại Liga.

Sau khi bị loại khỏi Cúp nhà Vua, qua đó không phải dự hai trận ở Tứ kết với Barca, Real chỉ còn tham gia hai giải đấu là Liga và Champions League. Đó là điều mà các CĐV Real không mong muốn nhưng đây là cơ hội để Ancelotti xoay vòng lực lượng, qua đó tạo cơ hội cho các trụ cột nghỉ ngơi.

Đã đến lúc Ancelotti xoay vòng

Hơn nữa, lịch thi đấu trước mắt của Real khá nhàn nhã khi họ chỉ phải gặp Cordoba và Real Sociedad trong tháng 1 trước khi đối đấu với đối thủ khó chịu Sevilla. Đã đến lúc các trụ cột, đặc biệt là Kroos được nghỉ ngơi, trong khi Khedira và Illarramendi phải được ra sân. Nếu không, có lẽ BLĐ Real sẽ phải cân nhắc bán một trong số họ, bởi họ ở lại để làm gì nếu không được Ancelotti tin tưởng?

Cần nhớ rằng Barca chỉ còn kém Real 1 điểm (đá ít hơn 1 trận) và đang chơi ngày càng hay. Trận thắng 4-0 mới đây trước Deportivo mới là lần đầu tiên sau 28 trận Luis Enrique giữ nguyên đội hình xuất phát của Barca 2 trận liên tiếp. Sự thiếu ổn định ở Barca vì thế là có thể hiểu được, nhưng họ cũng đảm bảo được thể lực cho các trụ cột, điều mà Real đang thiếu.

V.M
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm