Barca, Siêu Cúp, Real Madrid đã sẵn sàng

06/08/2011 09:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vào lúc 16h45 chiều nay, giờ Hà Nội, Real Madrid sẽ có trận giao hữu thứ 2, và cũng là cuối cùng, trên đất Trung Quốc với đội bóng địa phương Tiajin Teda, Á quân giải C-League. Trận gặp Tiajin Teda cũng khép lại mùa Hè giao hữu của thầy trò Mourinho. Chưa cần biết kết quả của trận đấu này thế nào, chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng sự chuẩn bị của Real Madrid cho mùa giải mới là hoàn hảo. Barca, hãy tới đây!

Đã xong đội hình cho Siêu Cúp

Benzema chắc chắn sẽ đá chính trước Barca - Ảnh Getty

Theo dõi cách bố trí lực lượng của Jose Mourinho trong 6 trận giao hữu, dựa trên tình hình thể lực của các cầu thủ, có thể nói rằng HLV người Bồ Đào Nha lúc này đã lên xong đội hình cho trận tranh Siêu Cúp TBN lượt đi với Barca vào ngày 14/8 tới đây. Đứng trong khung gỗ dĩ nhiên là Iker Casillas. Ở hàng thủ, bộ tứ vẫn là những người thường xuyên có mặt ở mùa giải trước, với Sergio Ramos bên cánh phải, Pepe và Carvalho ở trung tâm còn Marcelo bên cánh trái. Trên hàng tiền vệ, Xabi Alonso tất nhiên chiếm một suất cứng. Mourinho chỉ có một chút băn khoăn ở vị trí người đá cặp với tuyển thủ TBN. Tân binh Nuri Sahin đã bị loại khỏi cuộc chơi vì tới giờ vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối, nhưng còn đó Granero và Sami Khedira. Chọn sự uyển chuyển (Granero), hay tính chiến đấu (Khedira)?

Trong 6 trận giao hữu trước, hàng công Real Madrid là tuyến "ồn ào" nhất. Tổng cộng, các chân sút của đội bóng áo Trắng đã giã vào lưới các đối thủ tới 21 bàn, tức trung bình 3,5 bàn mỗi trận. Trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của Mou, Ronaldo và Karim Benzema, với 6 bàn cho mỗi người, mặc nhiên chiếm 2 vị trí. 2 vị trí còn lại, Mou phải cân nhắc lựa chọn giữa 5 cái tên là Callejon, Oezil, Coentrao, Di Maria và Kaka. Nếu trong cuộc chiến cho vị trí hộ công với Kaka, Oezil tiếp tục chiếm ưu thế rõ rệt, thì cuộc cạnh tranh cho vị trí tiền vệ trái lại khá căng thẳng do cả Callejon, Coentrao đều thể hiện tốt, chưa kể Di Maria vừa trở lại đã tỏa sáng. Nhưng nếu xét tới cả 2 yếu tố là thể lực và sự ổn định, tân binh đắt giá Coentrao có lẽ sẽ được ưu tiên.

Real không cần thêm tiền đạo

Jose Mourinho bước vào mùa giao hữu Hè 2011 với suy nghĩ đội bóng vẫn cần thêm một trung phong. Đó là lý do cái tên Adebayor vẫn liên tục được nhắc tới, không những từ báo chí, mà bởi chính HLV người Bồ. Nhưng tới lúc này, sẽ là "vô lý" và "bất công" nếu nói rằng Real Madrid thiếu một tiền đạo đúng nghĩa. Thậm chí, là một sự xúc phạm. Với Benzema. Tiền đạo người Pháp đã có một mùa Hè không thể ấn tượng hơn. Anh vừa là chân sút hàng đầu của đội (cùng được 6 bàn như Ronaldo), vừa là chân chuyền số Một với 4 pha kiến tạo. Trong 6 bàn thắng của Benzema, có bàn anh ghi bằng chân phải, có bàn bằng chân trái, có bàn bằng đầu, có bàn sút xa, có bàn sút gần, có bàn được ghi sau khi đã đi bóng qua thủ môn. Nghĩa là, một lần nữa, chẳng có gì phải phàn nàn.

Đã tới lúc Mourinho đặt niềm tin vào Benzema, một cách thực sự nghiêm túc. Không chỉ có những bàn thắng, những pha kiến tạo, tiền đạo người Pháp còn thực sự gây ấn tượng mạnh bởi những thay đổi trong tư duy và cách chơi (chính Mou cũng thấy điều đó). Chưa có ai đánh giá thấp những kỹ năng của Benzema, nhưng trước đây, anh không thể thành công được, đặc biệt là với Mourinho, bởi suy nghĩ "chẳng việc gì phải chạy khắp sân". Bây giờ, Benzema ấy sẵn sàng di chuyển không ngừng nghỉ suốt 90 phút, sẵn sàng chạy khắp sân để săn bóng như một tiền vệ phòng ngự. Để làm được điều đó, yêu cầu tối thiểu là thể lực. Để có thể lực tốt, Benzema đã thuê hẳn chuyên gia để giảm cân cấp tốc, chăm chỉ vào phòng gym để tăng cường cơ bắp, và đi bơi, đi xe đạp mỗi ngày để tăng độ dẻo dai.

Những ngày đầu tới Real Madrid, Mourinho từng nói ông luôn đặt kỳ vọng cao vào mùa giải thứ hai. Tới khi ấy, ông sẽ biết chắc chắn cầu thủ nào thực sự dùng được, và cầu thủ nào không. "Con mèo" Benzema quả thực từng khiến Mou thất vọng. Nhưng nếu Benz ấy hóa thành "hổ" thì sao?

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm