Vụ Xabi Alonso: Real khởi động phương án… D

20/07/2009 12:05 GMT+7

(TT&VH) - Không phải Real Madrid muốn là được. Thương vụ Xabi Alonso chưa có lối thoát là lý do buộc Real thậm chí phải lên phương án… D. Đó là đưa tiền vệ trẻ Esteban Granero từ Getafe trở lại Madrid trong trường hợp Xabi không thể rời Liverpool. Phương án này chỉ tốn 4 triệu, nhưng thời hạn để thực hiện là chỉ đến ngày 31/7.
 
Chỉ tốn 4 triệu…
 
Trường hợp của Granero cũng khá giống với trường hợp của Negredo hay De la Red. Họ là những trụ cột của đội Castilla thi đấu ở giải hạng Ba cách đây 3 mùa giải dưới sự dẫn dắt của HLV Michel, nhưng sau đó đều bị cựu Chủ tịch Ramon Calderon đẩy khỏi Bernabeu hồi mùa Hè năm 2007, Negredo đến Almeria, còn Granero cùng De la Red đến Getafe. Chính vì bất bình với quyết sách ấy mà cuối năm ngoái, Michel đã từ chức Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ của Real, và giờ chuyển sang dẫn dắt Getafe.
 
Phương án mới nhất của Real là Granero (áo trắng)
 
 
Trở lại với trường hợp của những cầu thủ nói trên, họ đều thi đấu rất thành công trong màu áo mới. Mùa trước, Negredo ghi tới 17 bàn cho Almeria. Còn ở Getafe, Granero và De la Red đã góp công lớn giúp đội bóng nhỏ bé này lọt vào tới tứ kết Cúp UEFA 2007-08 và chỉ chịu thua một cách đáng tiếc trong hiệp phụ. Sau đó, De la Red thậm chí đã được HLV Luis Aragones gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2008, và từ đó, được Real đưa trở lại Bernabeu vào mùa Hè năm ngoái.
 
Calderon bị chỉ trích khi đẩy những “cây nhà lá vườn” đi khỏi CLB, song dù sao thì ông này cũng đính kèm vào bản hợp đồng của họ điều khoản cho phép Real được mua lại với giá rất rẻ. Năm ngoái, Real chỉ tốn 5 triệu để “chuộc” lại De la Red. Negredo cũng mới được mua lại trong mùa Hè này với giá tương tự, còn nếu muốn lấy Granero thì Real chỉ mất có 4 triệu, bằng cái móng tay so với khoản 35 triệu mà Liverpool đòi hỏi cho trường hợp của Xabi Alonso.
 
Dĩ nhiên là không thể so sánh hai cầu thủ này với nhau, nhưng nếu tính theo giá thị trường thì Granero, thành viên của đội U21 Tây Ban Nha, ít nhất cũng có giá 10 triệu euro (giá thị trường của Negredo là 17 triệu). Hơn nữa, việc mua Granero cũng phù hợp với chính sách nội hóa sân Bernabeu mà Perez từng hứa hẹn khi mới quay trở lại Bernabeu.
 
Tuy nhiên, theo hợp đồng giữa Real với Getafe thì điều khoản nói trên chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/7. Điều đó buộc Real phải nhanh chóng đưa ra quyết định, liệu có “chuộc” Granero hay không, hay tiếp tục theo đuổi Xabi. Nếu không cẩn thận, Real sẽ hụt mất cả 2 con mồi. Cần nhắc lại, trước khi tính đến phương án Granero, Real cũng đã khởi động các phương án B (De Rossi của Roma) rồi C (D’Agostinho của Udinese) nhưng đều thất bại.
 
Trong khi đó, HLV Pellegrini cần có một quỹ thời gian nhất định để lắp ghép đội hình. Ngay cả một cầu thủ đẳng cấp như Xabi Alonso cũng chắc chắn cũng phải mất một giai đoạn mới có thể hòa nhập được với các đồng đội mới, nói gì đến Granero. Đúng là trong màu áo Getafe, tiền vệ 22 tuổi này đã thể hiện được vai trò của một thủ lĩnh. Nhưng sức ép ở Real thì từng khiến nhiều ngôi sao lớn phải đầu hàng (như Van der Vaart mùa trước). Liệu một cầu thủ có giá 4 triệu có đủ đẳng cấp để “dọn dẹp” cho các siêu sao như Ronaldo hay Kaka? Và chắc gì Granero đã thể hiện tốt hơn những người cùng tuổi đang ở Real như Gago, hay thậm chí là cả Javi Garcia?
 
Tóm lại, việc Real phải khởi động tới phương án D cho thấy chuyến “shopping” lần này của Perez không hề suôn sẻ như nhiều người vẫn nghĩ. Và lẽ nào, vị trí tiền vệ trung tâm một lần nữa cũng sẽ lại là khoảng tối của “giải ngân hà” như lần Perez bán Makelele năm 2003?
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm