Real Madrid: Higuain, giờ là Champions League!

18/10/2011 21:06 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Gonzalo Higuain đang ở giai đoạn mà theo như cách nói vui của người trong nghề là cứ ra chân là sẽ có bàn thắng. Tháng Mười mới đi được hơn 1 nửa, anh đã kịp có 3 hat-trick, 2 với Real Madrid - 1 trên sân khách, 1 trên sân nhà - và 1 với Argentina. Trong bối cảnh này, trận đấu với Lyon có lẽ là cơ hội tốt nhất để Higuain giải quyết dứt điểm "món nợ" với Champions League.

Higuain vẫn còn với Champions League một món nợ. Đó là chuyện của hai năm trước, khi Real Madrid vẫn còn bị ám ảnh bởi cái dớp vòng 1/8. Higuain và đồng đội tiếp đón Lyon trong trận lượt về vòng này sau khi đã thua 0-1 ở lượt đi trên đất Pháp. Trong thế trận tấn công ồ ạt, Ronaldo mở tỉ số cho đội bóng áo Trắng ngay từ phút thứ 6. Tới phút 25, Higuain có cơ hội cực tốt để nâng tỉ số lên 2-0, cũng là để nhấn chìm những hi vọng của đội bóng Pháp. Nhận đường chuyền của Granero, tiền đạo người Argentina đã vượt qua cả thủ môn Lloris của Lyon, nhưng cú sút khi phía trước chỉ còn là khung thành trống của anh đã không đưa bóng vào lưới. Sang hiệp 2, Real Madrid không duy trì được sức ép, và cuối cùng đã phải trả giá với một bàn thua ở cuối trận, được ghi bởi Pjanic.

Trận gặp Lyon ấy, thực ra, chỉ là một ví dụ điển hình cho sự vô duyên của Higuain với Champions League. Từ khi về Real Madrid, Higuain đã có tổng cộng 29 lần ra sân ở đấu trường danh giá này, nhưng chỉ mới ghi được có 4 bàn thắng, nghĩa là hiệu suất chỉ hơn 0,1 bàn/trận. Một con số rõ ràng quá khiêm tốn đối với một tiền đạo đã ghi 77 bàn trong 134 trận với Real Madrid (hiệu suất 0,57 bàn/trận) và 12 bàn trong 20 trận cho đội tuyển Argentina (0,6 bàn/trận).



Higuain mà đá vào quả này, Madrid có thể đã không bị Lyon loại 2 năm trước- Ảnh Getty

Đây là vấn đề Higuain cần phải giải quyết ngay nếu muốn chiếm được vị trí chính thức trên hàng công của Benzema. Tiền đạo người Pháp đã ghi tới 20 bàn trong 34 trận ở Champions League cả trong màu áo Lyon lẫn Real Madrid. Và đừng quên, Benzema là người ghi bàn thắng đầu tiên ở Lyon cho Real, trong trận lượt đi vòng 1/8 mùa trước.

Benzema hãy kiên nhẫn

Nhắc đến Benzema mới... nhớ, tiền đạo người Pháp đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát, ở vị trí tiền đạo cắm vốn thuộc về anh. Và Benzema giờ chính là cơn đau đầu của Mourinho. Sẽ là rất dễ dàng cho "Người đặc biệt" nếu ông tiếp tục để Benzema ngồi dự bị cho Higuain, nhưng như thế thì quá bất nhẫn với cầu thủ người Pháp, người đã chơi tốt và nhận được nhiều lời ngợi khen cho tới khi dính chấn thương ở trận gặp Ajax. Mourinho cũng có thể lấy lý do "xoay vòng đội hình" để gạt Higuain ra ngoài và đưa Benzema trở lại, nhưng như thế lại quá bất công cho Higuain. Không một tiền đạo nào muốn nghỉ ngơi đúng vào lúc mình đang đạt phong độ ghi bàn tốt nhất. Một chàng trai luôn có thừa khát khao và ý chí chiến đấu như Higuain lại càng không.

Cách duy nhất để giải quyết "vấn đề" Higuain hay Benzema là sử dụng cùng lúc cả hai cầu thủ này. Benzema ngoài khả năng đá cắm còn có thể chơi lệch biên, cụ thể là biên trái, nên nếu cần anh có thể đá rộng hơn để nhường vị trí cao nhất cho Higuain. Tuy nhiên, chưa nói tới việc các tiền vệ cảm thấy mếch lòng vì bỗng dưng bị lấy mất vị trí, ngay việc để Benzema đá cặp với Higuain đã có gì đó không ổn. Mourinho cũng nói rằng Benz và Higol là hai mẫu tiền đạo khác nhau và có thể đá cặp với nhau, nhưng nói và làm là hai việc khác hẳn nhau. Dưới thời Mou, Higuain và Benzema chỉ đá bên nhau được tổng cộng 475 phút, cùng đá chính 5 trận, và chỉ cùng có mặt trên sân trọn 90 phút trong duy nhất 1 trận. Trận ấy, rất tiếc, Madrid lại để thua Zaragoza 2-3 ngay tại Bernabeu.

Phương án sử dụng cùng lúc Benzama và Higuain trong đội hình xuất phát, vì thế, có lẽ sẽ bị Mourinho loại trừ. Và trong số hai tiền đạo, có lẽ ông sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút người Argentina. Không mấy khi Higuain có cơ hội tốt như thế này, để trả món nợ với Lyon, với Champions League...

Việt Cường




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm