Tuyến giữa của Real Madrid: Hãy trao cơ hội cho “Gã cướp biển”!

04/04/2012 14:20 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Kể từ khi đến Bernabeu, điểm mà Mourinho chưa hài lòng là người đá cặp với Xabi Alonso. Trên thực tế, không hoàn toàn là Real thiếu cầu thủ chất lượng, mà một phần nguyên nhân bắt nguồn từ Mourinho, khi ông không tin tưởng vào người của mình.

Cuối tuần qua, trên sân Reyno de Navarra, lần đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt Real - với tổng cộng 106 trận - Mourinho sử dụng đội hình xuất phát với 6 cầu thủ nội. Với nhiều người, đó là điều “kỳ lạ”. Tưởng như một kẻ bỏ đi, và chỉ là lựa chọn sau cả Varane, Albiol bất ngờ đá chính. Granero cũng được xếp chơi cạnh Xabi Alonso.

Hôm ấy, Real đá với 5 nhà vô địch thế giới trong đội hình, điều mà hẳn Florentino Perez sẽ rất hài lòng, khi khoảng thời gian dài vừa qua đội bóng của ông luôn lép vế so với Barca về chất Tây Ban Nha. Esteban Granero là cầu thủ nội duy nhất không được gắn mác vô địch thế giới. Dù vậy, màn trình diễn của anh không hề kém cạnh bất kỳ đồng đội nào.



Granero luôn đá tốt khi được sử dụng- Ảnh Getty

“El Pirata” (Cướp biển) - như cách người hâm mộ gọi Granero bởi bề ngoài của anh, đã cùng Alonso biến trung tuyến của Real thành bức tường bất khả xâm phạm. Chuyền bóng tốt, khéo léo, tranh chấp rất giỏi trước những tiền vệ mạnh thể lực của đối thủ, “El Pirata” có vai trò quan trọng trong chiến thắng mà đội bóng thủ đô giành được.

Trước đây, khi Pellegrini làm việc ở Bernabeu, Granero là một trong những giải pháp tốt. Nhưng ngay khi xuất hiện, Mou gạt phắt Granero khỏi “bộ nhớ”. Lass Diarra được ưu ái hơn, bên cạnh sự xuất hiện ngay sau đó của tuyển thủ Đức Khedira. Khi không hài lòng với sự thể hiện của Lass và Khedira, Mou chọn giải pháp Pepe hoặc Coentrao - những người đồng hương - hơn là để mắt đến Granero.

Trước Osasuna, Granero chỉ được đá chính vào giờ chót, khi Lass và Khedira không thể thi đấu, trong lúc Coentrao vừa gây thất vọng. Granero đã chơi tuyệt đến mức các cổ động viên Real đang kêu gọi Mou hãy trao cơ hội cho anh khi tiếp APOEL, một trận đấu có thể xem là thủ tục.

Thực tế, mùa này đã có thời điểm Mourinho (buộc phải) đặt niềm tin vào “El Pirata”, khoảng thời gian từ cuối tháng Giêng. Granero đã chơi rất hay khi vào thay Lass trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua, góp công trong việc Real gỡ hòa 2-2 khi bị dẫn 2 bàn ngay từ hiệp đầu. Sau đó là những trận đá chính, và anh chỉ quay lại ghế dự bị khi Khedira bình phục chấn thương. Có thể nói, đó là một sự phí phạm lớn của Mourinho.

Hãy nhìn vào những gì Granero đã làm để thấy rõ hơn việc Mourinho phí phạm một cầu thủ tốt. Trong nhiệm kỳ mà Mourinho cầm quân, Granero đá cặp 21 lần với Alonso. Kết quả, 19 trận trong số đó là chiến thắng, hai lần chia điểm và không hề thất bại. Với Granero đá chính, Real đạt tỷ lệ thắng vượt quá 90%, so với 75% của tổng số trận thắng sau 106 trận mà Mou lãnh đạo. 65 bàn đã được ghi khi Granero đứng trên sân, và chỉ thủng lưới 20 bàn.

Mùa này, Real luôn thắng áp đảo với sự hiện diện của Granero. Ngoài trận thắng Osasuna, còn có những kết quả ấn tượng trước Bilbao (4-1), Zaragoza (3-1), Levante (4-2), Racing (4-0). Mourinho luôn có niềm tin với những người đồng hương, và đã đến lúc ông nên công bằng hơn, bằng cách trao cơ hội cho “El Pirara”.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm