20/04/2025 07:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Sau khi bị Arsenal phế ngôi ở Champions League, Bernabeu có khả năng tiếp tục phải chứng kiến Real Madrid đánh mất ngai vàng La Liga, nếu như để thua trước đội bóng xếp hạng 4 Athletic Bilbao.
Đội bóng thủ đô London không phải là những người đầu tiên khuất phục Dải thiên hà ở mùa giải này. Và có lẽ, đại diện xứ Basque cũng không phải là những người cuối cùng đánh bại thầy trò HLV Carlo Ancelotti.
Khi đội bóng này đạt đến điểm giới hạn của sức chịu đựng, nó sẽ tự động vỡ tan ra thành những mảnh khác nhau. Kylian Mbappe, ngôi sao được ước vọng sẽ kế tục hào quang rực rỡ của Cristiano Ronaldo bị nhật báo thân Real Marca chỉ trích là yếu đuối và không có khả năng cất tiếng gầm khi đội nhà gặp khó khăn.
Rudiger, người vừa mới được một tờ báo khác AS ngợi ca là người hùng khi ghi bàn quyết định trước Real Sociedad, để mang về tấm vé chơi trận chung kết Copa del Rey cho Dải thiên hà, lại bị chính nó chỉ trích là một kẻ lầm đường lạc lối.
Chỉ vì trung vệ người Đức đã cố gắng đe dọa các tiền đạo Arsenal bằng những pha phạm lỗi và những cú sút không đúng lúc, chỉ để trì hoãn trận đấu và cho phép đối thủ chơi theo cách họ muốn. Anh bị coi là đã nhầm lẫn giữa tốc độ với sự dẻo dai và lòng dũng cảm với sự tầm thường.
Jude Bellingham, người được tất cả các Madridista bầu chọn là thủ lĩnh mới để dẫn dắt đội bóng lội ngược dòng trước Arsenal, cũng trở thành vật tế thần. Người ta cho rằng, lịch sử của câu lạc bộ đầy rẫy những nhà lãnh đạo gương mẫu, và họ không cần đến một màn trình diễn kém cỏi và lạc lõng như vậy.
Với sự đổ vỡ về tâm lý và tinh thần như hiện tại, Real nhiều khả năng sẽ đánh mất nốt chức vô địch La Liga
Sự tận tụy và ý chí tiền vệ 22 tuổi là không cần bàn cãi, nhưng anh không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về chất lượng bóng đá bằng những tuyên bố trên mạng xã hội. Người ta muốn nhắc nhở rằng, Real Madrid cần sự vĩ đại trong chiến thắng, nhưng trên hết là cả trong thất bại.
Ancelotti đã nói trước trận tái đấu Arsenal: Hãy chơi bóng bằng khối óc, con tim và trái bóng. Nhưng người được chờ đợi nhất là Bellingham đã không như vậy. Anh và các đồng đội được cho là quên mất yếu cầu đầu tiên là chơi bóng bằng đầu. Để bản thân bị cuốn theo luồng ý kiến đã trở thành phi lý về một cuộc lội ngược dòng. Đến mức khi trận bắt đầu, số 5 đã chơi một cách hỗn loạn và bốc đồng.
Thất bại trước Arsenal và ngay sau đây có thể là trước Bilbao được báo trước. Nhưng không một Madridista nào hoặc chính những người có trách nhiệm cao nhất như Chủ tịch Florentino Perez hay HLV Carlo Ancelotti chấp nhận.
Nhiều vấn đề của đội bóng bắt nguồn từ khâu lập kế hoạch cho cả mùa giải. Sự ra đi của Toni Kroos đã gây ra nhiều tổn thất hơn dự kiến. Những chấn thương càng làm suy yếu đội hình và sự tăng cường ở các vị trí chủ chốt không xuất hiện. Họ thiếu hậu vệ biên, thiếu trung vệ, rõ ràng hơn là thiếu một cầu thủ có khả năng gánh vác câu lạc bộ như cựu tiền vệ người Đức. Và có lẽ là thiếu một trung phong cho kế hoạch B như Joselu mùa trước.
Khi phép màu đã hết, những lời kêu gọi về các chiến công hoành tráng chỉ là một sự lừa dối về mặt tu từ. Bởi vì đội bóng này chưa bao giờ có trình độ chơi ở đẳng cấp của một nhà vô địch.
Trần Dũng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất