Milan - Real Madrid 1-1: Bất phân thắng bại

04/11/2009 05:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Dù AC Milan và Real Madrid thi đấu tấn công phóng khoáng nhưng kết quả chỉ dừng lại ở một trận hòa. Đây xứng đáng là trận đấu của hai đội bóng từng vô địch 16 lần Champions League.


Trước khi bước vào trận chiến này, cả Milan và Real đều đang có những vấn đề riêng tại giải quốc nội. Trong khi Real Madrid mới tìm lại được “ánh sáng” ở La Liga sau chiến thắng trước Getafe hồi cuối tuần qua thì Milan thi đấu vẫn không ổn định ở Seria A.  HLV Pellergrini vẫn sử dụng đội hình chiến thuật như trong trận thắng 2-0 trước Getafe. Hàng công của “Kền kền trắng” được dẫn dắt bởi cặp tiền đạo trẻ Benzema – Higuain, trong khi “Chúa Nhẫn” Raul một lần nữa phải làm quen với băng ghế dự bị. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ thiếu vắng duy nhất tiền vệ Gattuso và HLV Leonardo vẫn có trong tay những quân bài mạnh nhất như Pato, Ronaldinho…


Pha ghi bàn mở tỷ số của Benzema - Ảnh Reuters


Giống như trận đấu trên sân Santiago Bernanbeu cách đây hai tuần, Real Madrid là đội nhập cuộc tốt hơn Milan. Cánh trái của “Kền kền trắng”, nơi do tiền vệ Marcelo trấn giữ, thi đấu khá hiệu quả trong những phút đầu tiên. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ tới từ Tây Ban Nha chơi bóng vẫn rất tự tin và triển khai tấn công bằng những đường lên bóng đa dạng. Có vẻ như các cầu thủ Milan chuẩn bị cho trận đấu này không tốt bằng đội khách khi tạo ra quá nhiều khoảng trống cho Real Madrid khai thác. Phút 13, sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, hậu vệ S. Ramos tung ra cú sút ngay ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Không lâu sau, Benzema lại khiến khung thành của Dida bị chao đảo ở phút 20. Cú sút của tiền đạo người Pháp đã chiến thắng được thủ môn người Brazil nhưng lại đi hơi chệch so với khung thành Milan.

Có vẻ như đội hình 4-3-3 mà HLV Leonardo áp dụng cho Milan như trận lượt đi không còn phù hợp với hoàn cảnh và tình thế trong trận đấu này. Hàng tiền vệ và hàng công của Milan không những thi đấu khá bế tắc và không có được sợi dây liên kết chung nào mà còn để cho đội khách có nhiều khoảng trống thi triển lối chơi. Hầu hết những đợt lên bóng có nét của Milan vẫn xuất phát từ các đợt phản công nhanh với sự phát động của Seedorf. Phải tới phút 25,  Milan mới có cơ hội đầu tiên. Pato nhận bóng trong tư thế đối mặt với Casillas nhưng cú sút của “Vịt con” đã không thể chiến thắng được thủ môn người Tây Ban Nha.

Thủ môn Dida một lần nữa đã “góp công” vào bàn thắng của mở tỷ số của… Real Madrid như trong trận lượt đi. Phút 29, thủ môn người Brazil cản phá không dứt khoát cú sút xa không quá mạnh của Kaka và tiền đạo người Pháp, Benzema đã băng vào kịp thời dứt điểm mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng này thể hiện rõ nét sự vượt trội trong lối chơi cũng như khả năng kiểm soát thế trận của Real Madrid. Không lâu sau sai lầm của Dida, Pepe đã để bóng chạm tay khá vô duyên trong vòng cấm địa. Ronaldinho đã thực hiện thành công cú đá phạt 11m san hòa tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 34. Ngay phút sau đó, các Rossoneri trên sân San Siro đã có dịp ăn mừng… hụt. Pato đã sút tung lưới Casillas ở phút 37 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của “Vịt con” vì cho rằng cầu thủ người Brazil đã phạm lỗi với hậu vệ Real Madrid.

Hai bàn thắng chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã giúp trận đấu được đẩy nhanh với tốc độ chóng mặt. Real MadridMilan liên tục tổ chức những đợt tấn công dũng mãnh về phía khung thành đối phương và đây xứng đáng là trận đấu của hai đội bóng từng 16 lần vô địch Champions League. Hiệp 1 của trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa và những số liệu thống kê sau 45 phút đầu tiên cho thấy Real là đội chơi lấn át hơn khi là đội có thời gian kiểm soát bóng nhiều bóng hơn (53% so với 47%) và đã tung ra tổng cộng 16 cú sút so với 3 của đội chủ nhà.

Khác với sự thận trọng và thu mình trong hiệp 1, Milan là đội đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Hàng hậu vệ của Milan thi đấu khá chắc chắn và đã chặn đứng mọi đường lên bóng của đội khách, đặc biệt là trung vệ Nesta, cầu thủ có những pha can thiệp rất đúng lúc. Còn hàng tiền vệ của đội chủ nhà thi đấu linh hoạt và chủ động hơn so với 45 phút đầu tiên với “linh hồn” Seedorf. Chính điều này đã giúp các cầu thủ trên hàng công của Milan chơi bóng khá thoải mái và ngẫu hứng. “Vịt con” Pato và Ronaldinho liên tục có những tình huống xử lý khiến hàng phòng ngự của Real Madrid phải vất vả cản phá.


Các Rossoneri vẫn yêu mến Kaka - Ảnh Getty

 

Có thể nói cầu thủ bị “soi” nhiều nhất trong trận đấu này chính là “nhạc trưởng” bên phía Real Madrid, Kaka, người năm ngoái còn khoác áo AC Milan. Giống như trận lượt đi cách đây hai tuần, Kaka đã bị những người đồng đội cũ, cụ thể là tiền vệ Ambrosini, theo kèm rất chặt. Dù là cầu thủ kiến thiết lối chơi và cầm khá nhiều bóng nhưng Kaka không có được pha kiến tạo rõ ràng nào cho bộ đôi tiền đạo chơi ngay phía trên và anh còn tỏ ra khá “máu me” trong việc ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ khi tung ra nhiều cú sút trong cả trận.

Tốc độ của trận đấu trong những phút cuối không còn được nhanh như trước khi hai đội chơi thận trọng và chờ đợi đối phương mắc sai lầm. HLV của hai đội cũng quyết “ăn thua đủ” với nhau khi tung liền ba lão tướng là Raul, Inzaghi, Nistelrooy vào sân. Dù Milan và Real Madrid đã cố gắng tổ chức những đợt tấn công trong những phút cuối, đặc biệt là cú sút của Raul ở phút 90 nhưng tỷ số vẫn là 1-1. Tuy nhiên, hai đội cũng có những lý do để hài lòng. Real Madrid thi đấu khá hiệu quả trong 90 phút, bất chấp việc vừa phải trải qua một cuộc khủng hoảng.Còn Milan của HLV Leonardo cũng đã thiếu may mắn khi không giành được ba điểm trọn vẹn.

Cũng trong lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League đêm nay, các đội bóng Anh là Man United và Chelsea thi đấu khá thất vọng. Dù sớm bị dẫn trước nhưng hai bàn thắng của “Voi rừng” Drogba đã giúp Chelsea lấy lại lợi thế về mặt tỷ số. Nhưng bàn thắng gỡ hòa ở phút 90 của Aguero đã giữ lại cho Athletico Madrid một điểm. Trong khi đó, Man United thi đấu không hiệu qủa trên sân nhà Old Traford. Sau 50 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Ferguson đã để những cầu thủ khách CSKA Moskva ghi tới ba bàn thắng. Phải tới khi chiến lược gia người Scotland tung Rooney vào sân, M.U mới tìm được hai bàn gỡ hòa trong 10 phút cuối cùng. Tại bảng A, chiếc ghế của HLV Van Gaal ngày càng trở nên lung lay sau khi Bayern Munich bất ngờ bị Bordeaux đánh bại với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà, còn bàn thắng duy nhất của Camoranesi đã giúp Juventus giành được ba điểm trọn vẹn trên đất Israel từ tay Maccabi Haifa.

Cầu thủ ghi bàn: Benzema 29’, Ronaldinho 34’.

Đội hình ra sân:

+ Milan: Dida – Oddo, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta – Pirlo, Seedorf, Ambrosini– Pato, Boriello (Inzaghi 79'), Ronaldinho.

+ Real Madrid: Casillas – Ramos, Pepe, Albiol, Aberloa– Marcelo, Xabi Alonso, Lass – Kaka, Granero – Higuain (Raul 75'), Benzema (Nistelrooy 82').


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm