Chơi thiếu người, Real Madrid nhọc nhằn thắng Sevilla 1-0

20/12/2010 10:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Dù phải chơi thiếu người trong gần 30 phút cuối cùng của hiệp 2, nhưng Real Madrid đã thể hiện bản lĩnh của mình bằng chiến thắng sát nút 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Angel Di Maria ở phút 77.

Di Maria ghi bàn duy nhất cho Real - Ảnh: Getty

Trong quá khứ, Sevilla luôn là đối thủ khó chơi với Real Madrid và kể cả khi CLB xứ Andalucia sa sút, họ vẫn khiến thầy trò HLV Jose Mourinho “thất điên bát đảo”. Lối chơi tốc độ, chặt chẽ của Sevilla khiến Real Madrid suýt nữa đối diện với trận thua đầu tiên ở Bernabeu dưới thời Mourinho. Không những vậy, đội chủ nhà còn phải chơi thiếu người trong gần 30 phút cuối khi trung vệ Carvalho nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Dù chơi thiếu người nhưng Real vẫn đứng vững, thậm chí họ còn ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu ở ở phút 77 khi Di Maria tỏa sáng đem về 3 điểm vô cùng quý giá cho đội chủ nhà.
 
Đây là một trận đấu hết sức quyết liệt bởi ngoài hai thẻ đỏ giành cho Carvalho của Real và Dabo của Sevilla ở phút 90, trọng tài Carlos Clos Gomez còn rút ra 12 thẻ vàng, trong đó 9 dành cho Real, biến trận đấu tại sân Bernabeu trở thành một cơn mưa thẻ. Chính vì vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho đã hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò trong một trận đấu mà theo ông trọng tài đã mắc 13 sai lầm nghiêm trọng.
 
“Đội bóng của tôi đến từ một thế giới khác. Tôi rất hạnh phúc với các chàng trai của mình. Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải tiếp tục chơi bóng vào thứ Tư tới bởi các cầu thủ xứng đáng có một kỳ nghỉ sau khi đã làm việc cật lực trong vào tháng qua. Trận đấu này đã có những điều kiện hoàn hảo để Barca gia tăng khoảng cách với Real bởi chúng tôi thiếu 2 cầu thủ quan trọng, những người đã không làm gì sai trong trận đấu với Zaragoza. Nhưng chiến thắng ngày hôm nay của Real chắc hẳn sẽ khiến những ai muốn chúng tôi tụt lại phía sau 4 hay 5 điểm sau Barca phải thất vọng. Chính điều đó đã khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều chống lại chúng tôi, nhưng Real vẫn chiến thắng”, HLV Mourinho phát biểu trên trang chủ của Real sau trận.
 
“Tôi không cảm thấy bất cứ sức ép nào, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi với một danh sách 13 sai lầm nghiêm trọng mà trọng tài mắc phải trong trận đấu này và tôi phải bảo vệ đội bóng của mình. Họ phải được bảo vệ bởi họ xứng đáng nhận được điều đó”, HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Mourinho: "Thà coi V-League còn hơn xem trận đấu này"

Dù ca ngợi tinh thần của quân nhà, nhưng HLV Mourinho đã bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến trận Real Madrid - Sevilla, trận đấu chỉ có một bàn thắng nhưng lại có tới 2 thẻ đỏ cùng 12 thẻ vàng. Thậm chí chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn nói rằng nếu ở nhà, thì ông chuyển sang xem V-League của Việt Nam còn hơn là coi trận đấu này. "Trận đấu này quá xấu xí. Nếu là khán giả, tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ tiền ra để xem trận đấu này. Nếu như ngồi ở nhà, tôi sẽ bật kênh Eurosport để xem một trận đấu ở giải V-League của Việt Nam còn hơn".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm