Phản ứng từ Real Madrid: Không nhún nhường

18/06/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trước những tuyên bố từ Rosell nhắm vào mình, Real cũng cho thấy họ sẵn sàng đáp trả một cách cứng rắn.

Cũng từ thượng tầng, chủ tịch Florentino Perez cho biết ông cảm thấy không hài lòng với những gì người đồng nhiệm phía Barca nói ra. Từ một buổi họp báo, Perez (tất nhiên) lên tiếng bảo vệ Real trước sự công kích của Rosell và ngụ ý rằng ông cảm thấy vô cùng khó hiểu là Rosell đã làm nghiêm trọng hóa vấn đề quan hệ giữa 2 CLB như câu chuyện doping mà Real hoàn toàn không dính dáng, và mọi người đều biết rằng Real đã phủ nhận chuyện đó ngay thời điểm Cope loan tin. Ngoài ra, chính Barca cũng đã cáo buộc Mourinho trước UEFA. Tuy vậy, ngài Chủ tịch cũng bộc lộ rằng ông sẵn lòng tiếp tục mối quan hệ với Barca, như với các CLB TBN khác cũng như trên thế giới.

Chủ tịch Perez của Real - Ảnh Getty

Đối với những ý kiến về tinh thần thượng võ của Real, Perez cũng phản hồi rằng CLB luôn cam kết với chính mình về việc duy trì những giá trị thể thao và công cuộc chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá, là tấm gương cho trẻ em toàn cầu. Đương nhiên là về mặt ngoại giao, ai cũng dựa vào những quy tắc chuẩn mực về đạo đức và ứng xử để phát ngôn, nhưng những lời từ Perez cũng mang hơi hướng rằng nếu Rosell tự cho mình cái quyền nói về quan hệ giữa 2 CLB, thì Perez cũng chẳng tiếc nuối gì mà sẵn sàng dẹp bỏ nó. Giữa Real và Barca thực chất có mấy khi êm đềm trong đối ngoại đâu, bằng mặt hơn bằng lòng, và giờ, mặt họ cũng không nể nhau.

Và cuộc chiến ngoài sân này không thể thiếu Mourinho, người khơi mào những lời lẽ không hay nhắm đến Barca lúc trước. HLV của Real nói những lời lẽ của Rosell nghe thật xấu hổ cho bất kỳ cầu thủ nào! Chưa biết màn đấu khẩu này sẽ còn kéo dài đến đâu, nhưng có thể thấy sự căng thẳng giữa 2 CLB đang ngày càng gia tăng. Nếu nhìn từng điểm mà Perez đáp lại Rosell thì rõ ràng Real chẳng có lỗi gì và họ cũng chẳng làm gì nên tội mặc dù Real và Mou bị phạt tiền do phát biểu văng mạng là chuyện ai cũng thấy. Perez không một lời đả động đến việc ông không kiểm soát được Mou nói năng và còn bảo Rosell có thái độ hiếu chiến với Real trong khi lửa từ Real cháy ra trước.

Nhưng có 1 điều Rosell không nói, Perez không đề cập nhưng cả thế giới đều biết, Perez cũng biết là Real đã thất bại trước Barca và khoảng cách về trình độ giữa 2 CLB vẫn còn lớn, đủ khiến Real phải rất nỗ lực về chuyên môn và tài chính (mua ngôi sao) để bù đắp. Nói cho cùng rồi thì cũng quay về chuyện Casillas hay Ronaldo có vượt được Valdes hay Messi không thôi. Và vì vậy, tâm điểm mùa tới vẫn nằm ở Pep và Mou. Còn ngoài sân, là chuyện của 2 ngài Chủ tịch và báo giới!

H.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm