Real lại thua Juve: Cái chết được báo trước

07/11/2008 08:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Các CĐV sân Bernabeu đã đứng dậy vỗ tay khi Del Piero rời sân. Lần gần đây nhất họ làm điều này với “kẻ thù” là ở trận thua Barcelona 0-3 mùa 2005-06, khi Ronaldinho “nhảy múa” trước các hậu vệ của đội chủ nhà. Tương tự, tình thế của Real hiện nay cũng hệt như ở mùa giải nói trên: bạc nhược và khủng hoảng niềm tin, từ trên sân cỏ cho đến khán đài.
 
Người Madrid vẫn quá mơ mộng về cái gọi là bóng đá đẹp, về thứ bóng đá thuở sơ khai khi họ giành liên tiếp 6 chiếc Cúp C1 liên tiếp vào những năm 1950-60. Đó là thứ bóng đá mà ngay cả Diego Maradona, người cũng có mặt trên khán đài ở trận gặp Juve, cũng cảm thấy đã trở nên quá lỗi thời. Những thất bại đau đớn trước Juve suốt từ 1998, rồi 2004 đến nay vẫn không thể giúp Real rút ra được những bài học kinh nghiệm xương máu.

Chính vì thế, họ xứng đáng thất bại khi mà ở khu vực giữa sân, Diarra cảm thấy đơn độc và thậm chí thua cả cầu thủ bị coi là đàn em ở ĐTQG, Sissoko trong những cuộc đối đầu tay đôi. Thực ra, Schuster đâu có muốn chỉ xếp mỗi mình Diarra làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Tuy nhiên, những thử nghiệm với cặp tiền vệ phòng ngự Diarra-Gago của ông trong trận đấu với Almeria trước đó 4 ngày đã bị chính các CĐV cũng như báo chí Madrid phỉ báng là “lối chơi bẩn thỉu”. Và do vậy, HLV người Đức buộc phải quay lại với sự mạo hiểm, để rồi lãnh trọn những cú đấm mà lẽ ra Real đã có thể tránh được.

Thử hỏi, trong tình huống Del Piero thoải mái đi bóng trước khi tung cú sút xa hạ gục Casillas, những cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa của Real đã ở đâu. Câu trả lời là không có. Đừng bắt Guti cũng phải lui về tranh cướp bóng. Bởi báo chí Madrid lúc nào cũng ra rả điệp khúc người đội phó của Real là một “nghệ sĩ”. Song nghệ sĩ ấy liệu có đủ tài năng để xuyên thủng tới 2 phòng tuyến mà “Thợ hàn” Ranieri tạo ra trước khung thành Manniger (nên nhớ, Buffon vẫn đang chấn thương).
 
Raul (7) vẫn còn phải học hỏi Del Piero nhiều
 
Những con số thống kê như thời gian kiểm soát bóng, số lần sút cầu môn, phạt góc đều vô giá trị. Bởi bóng đá ngày nay đặt hiệu quả lên hàng đầu. Lượt đi, Del Piero đã trừng phạt Casillas bằng một quả sút từ ngoài vòng cấm. vậy mà ở lượt về này, anh vẫn có thể tiếp tục tái diễn điều đó. Hay là, sự nguy hiểm từ những cú sút phạt hàng rào của Alex đã được cảnh báo liên tục trong những ngày qua. Thế mà các cầu thủ chủ nhà vẫn lập hàng rào một cách quá hớ hênh và chủ quan. Phải chăng họ vẫn quá tin tưởng vào tài nghệ của Casillas.

Đúng là thủ môn của Real Madrid từng trở thành nỗi ác mộng của người Italia ở EURO 2008. Nhưng giờ, nói như lời của ông Tổng biên tập tờ France Football thì Casillas đừng mơ tới Quả bóng Vàng, một khi anh vẫn tiếp tục để thủng lưới với mật độ dày như hiện nay. Vậy mà giờ, Casillas vẫn đang dẫn đầu trong cuộc trưng cầu xem cầu thủ nào xứng đáng nhất giành QBV trên trang web của tờ AS, “cơ quan ngôn luận của Real”. Thậm chí, trước trận đấu này một tổ chức uy tín khác ở Madrid còn thu thập tới hơn 20 ngàn chữ ký ủng hộ Casillas để gửi tới ban biên tập tờ France Football!

Sự thiếu thức thời của người Madrid còn được thể hiện qua sự tán tụng của họ dành cho Raul. Cách đây không lâu, Raul từng nói anh muốn noi gương Paolo Maldini. Nhưng trước khi làm điều đó, thủ quân Real hãy cắp sách theo học thủ quân Del Piero của Juve cái đã. Ở tuổi 34, Del Piero vẫn là lá cờ đầu làm nên sự hồi sinh cho Juve. Còn Raul, dù mới 31, song những bước chạy của anh chả khác gì một ông lão. Ranieri đã khiến Del Piero bị thương tổn khi đẩy biểu tượng của Juve lên ghế dự bị trong giai đoạn đầu mùa. Và chính điều đó đã thôi thúc Del Piero quyết tâm chứng tỏ vai trò quan trọng của mình đối với đội bóng. Còn ở Bernabeu, liệu Schuster có dám đẩy Raul lên ghế dự bị để lấy chỗ cho những cầu thủ có phong độ tốt hơn?

Thất bại là điều không ai mong muốn. Nhưng đôi khi, thất bại lại là điều cần thiết nếu như người ta xem đó như một động lực để vươn lên. Juve sẽ không có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp như ngày hôm nay nếu họ không trải qua cơn bĩ cực hồi đầu mùa. Còn Real, liệu họ có thể biến cú đúp thất bại trước Juve thành động lực để vượt qua khó khăn? E rằng là hơi khó.
 
Chung kết ở Bernabeu?

Với 6 điểm, hơn Zenit 2 điểm, đồng thời đã thắng trận lượt đi ngay trên sân khách, Real Madrid vẫn có quá nhiều lợi thế khi cạnh tranh chiếc vé thứ 2 của bảng H với đội bóng Nga. Chỉ cần Real thắng BATE ở lượt tới trên sân khách, còn Zenit không thể thắng Juve thì đội bóng Hoàng gia TBN cũng sẽ chắc suất đi tiếp, bởi khi ấy Zenit sẽ không thể đuổi kịp Real. Nhưng nếu khoảng cách giữa hai đội vẫn được giữ nguyên sau lượt đấu tới, hoặc bị thu hẹp thì cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt đấu cuối trên sân Bernabeu sẽ chả khác nào một trận “chung kết” giữa họ.

Robben lại chấn thương

Đôi chân pha lê của tiền đạo người Hà Lan đã lại rạn vỡ một lần nữa. Chấn thương cơ chân phải khi đang khởi động trước trận gặp Juve sẽ khiến Robben phải rời xa sân cỏ từ 5 đến 6 tuần. Như thế, anh chỉ có thể trở lại sân cỏ vào đầu năm 2009, sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Đây đã là lần thứ 5 Robben phải nghỉ thi đấu dài ngày từ khi gia nhập Real Madrid với giá 36 triệu euro vào mùa Hè năm ngoái. Tổng số thời gian xa sân cỏ lên tới 14 tháng! Vậy mà hồi đầu mùa, Robben còn bị BLĐ Real quở trách sau khi phát biểu rằng CLB nên mua thêm cầu thủ đá cánh vì đã bán Robinho cho Man City.

Không chỉ Robben, hiện Real còn có 2 cầu thủ khác bị chấn thương là Pepe và Sergio Ramos. Hiện vẫn chưa rõ họ có kịp bình phục cho trận gặp Malaga cuối tuần này hay không.

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm