Lực lượng dự bị: Có mặt cho đủ số?

27/04/2011 11:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Người ta vẫn thường lấy chiều sâu đội ngũ, nôm na là số lượng và chất lượng của những cầu thủ trên băng ghế dự bị, để đánh giá tham vọng và sức mạnh của một đội bóng. Cũng là để so sánh đội bóng này với đội bóng kia. Thế nhưng, xét trong bối cảnh riêng của trận "Kinh điển", tiêu chí ấy có vẻ không thực sự phù hợp.

Làm một phép so sánh nhanh, băng ghế dự bị của Real Madrid trong trận đấu ở Bernabeu đêm rõ ràng chất lượng hơn hẳn so với của Barca. Ở đó, trong khi Guardiola, do hậu quả của cuộc khủng hoảng chấn thương, chỉ có Milito, Keita cùng một số cầu thủ trẻ như Jeffren, Thiago, Fontas…, thì Mourinho có Kaka, Benzema, Higuain, Adebayor, Granero, Garay, những cầu thủ mà tổng giá trị chuyển nhượng có thể lên tới gần 150 triệu euro. Nếu Mourinho cần những sự thay đổi từ băng ghế dự bị, rõ ràng là ông có nhiều cái để mà nhìn vào hơn là người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến.

Băng ghế dự bị của Real chất lượng hẳn so với Barca- Ảnh Getty

Thực tế thì sao? Pep chẳng hề thấy mình thiệt thòi, còn Mou cũng không thấy mình may mắn hơn đối phương. Những gì đã diễn ra trong hai trận "Kinh điển" vừa qua cho thấy các cầu thủ dự bị đóng một vai trò cực kỳ nhỏ trong những toan tính của HLV hai đội. Cả hai trận, chỉ duy nhất một sự thay đổi của Mou phát huy tác dụng, đó là khi ông đưa Oezil vào sân trong hiệp 2 trận lượt về Liga. Pep thậm chí còn không quan tâm mình có gì phía sau. Trận Chung kết Cúp Nhà Vua mới đây, mãi tới phút 106 ông mới thực hiện sự thay đổi người đầu tiên.

Kết luận được rút ra ở đây là gì? Cả Mourinho và Guardiola đều rất tin tưởng vào sự lựa chọn ban đầu của họ, và cả hai đều không muốn, hay không dám thay đổi. Sức ép trong trận đấu lớn tới mức khiến cả Mou lẫn Pep đều tin rằng chỉ cần đưa ra một quyết định thiếu chính xác thôi, họ đã có thể khiến đội bóng của mình phải trả giá đắt. Mou không dám thay ai ở hàng phòng ngự cho đến khi có người phải rời sân vì chấn thương, dù thể lực của họ đã đi xuống thấy rõ trong hiệp 2. Pep cũng không rút Pedro hay Villa ra sân những lúc hai cầu thủ này chơi tệ. Hoặc là ông tin đẳng cấp của họ sẽ lên tiếng kịp thời, hoặc ông cho rằng những cầu thủ dự bị cũng chẳng thể làm tốt hơn.

Serie phim "Kinh điển" đã bước sang tập thứ 3. Những gì gọi là bài tủ của hai đội coi như cũng đã lộ ra hết. Thể lực của các trụ cột cũng đã bị bào mòn đáng kể. Phải chăng, đã đến lúc các HLV nhìn vào những gương mặt trên băng ghế dự bị như là những giải pháp thực sự, thay vì chỉ để họ có mặt cho đủ số. Jeffren vừa có đường chuyền tuyệt đẹp cho Villa kết thúc chuỗi trận tịt ngòi đằng đẵng đấy Pep! Kaka, Higuain vừa tỏa sáng giúp Real đè bẹp Valencia đấy Mou!

Dũng Quyết Sơn

Băng dự bị được sử dụng thế nào

Trận                        Real Madrid                            Barcelona

Barca-Real 1-1     Oezil (Benzema, 56')         Keita (Puyol, 57')

                                 Arbeloa (Di Maria, 66')     Afellay (Pedro, 65')

                                 Adebayor (Alonso, 66')     Maxwell (Adriano, 81')          

Real-Barca 1-0     Adebayor (Oezil, 69')         Afellay (Villa, 106')

                                 Granero (Khedira, 103')     Keita (Busquets, 107')

                                 Garay (Carvalho, 119')       Maxwell (Adriano, 118')

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm