Sergio Canales: Thêm một vì sao mới

17/01/2010 19:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH cuối tuần) - Bóng đá Tây Ban Nha vốn đã có rất nhiều tiền vệ xuất sắc như Xavi, Andres Iniesta, David Silva, Santi Cazorla, Cesc Fabregas, Jesus Navas... lại vừa có thêm một tài năng mới: Sergio Canales. Chàng cầu thủ hãy còn vô danh cách đây vài tháng đang trên đường trở thành một ngôi sao thực thụ. Sau khi ghi 2 bàn vào lưới Sevilla giúp đội nhà Racing giành trọn 3 điểm trên sân Sanchez Pizjuan, tên của Canales lập tức được liên vệ với chính Sevilla, với Real Madrid, Barcelona, M.U, Arsenal, Liverpool, Chelsea..., toàn là đại gia của bóng đá châu Âu. Chúng ta sẽ nghe câu chuyện về Sergio Canales, người chỉ mới bước sang tuổi 19 vào ngày 16/2 tới.

Chiều thứ Bảy, sân Emirates, quận Islington tại London, tiền vệ Steven Pienaar của Everton thoát xuống đối mặt với thủ môn Manuel Almunia của Arsenal và tung một cú bấm bóng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 trong một trận đấu tại Premier League có tỷ số chung cuộc 2-2. Cách đó hàng nghìn dặm, chàng trai tuổi teen Sergio Canales ngồi theo dõi trực tiếp qua tivi trong một khách sạn tại Seville đã không kềm nỗi sự ngưỡng mộ. Anh tự nhủ: Một ngày nào đó mình sẽ ghi được một bàn thắng đẹp tương tự.

Sergio Canales vui mừng với bàn thắng vào lưới Sevilla

Trận đấu tại phía Bắc London vừa kết thúc, Sergio Canales thu xếp hành trang, rời phòng, đón xe bus chạy đến sân Sanchez Pizjuan của Sevilla cách đó 3 cây số. Khoác lên người chiếc áo số 27, Canales được HLV Miguel Portugal vỗ vai động viên. Hành động của Portugal là dễ hiểu vì đây mới là lần thứ 3 trong sự nghiệp, Canales được vào sân nơi đội hình xuất phát trong một trận đấu tại Liga. Và điểu mà Canales mong mỏi trước trận đấu đã có cơ hội thành hiện thực chỉ sau 26 phút trận đấu với Sevilla, anh thoát xuống đối mặt với thủ môn Andres Palop sau một đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Một chút nghịch ngợm, Canales dùng chân trái bấm quả bóng qua đầu của Palop mở tỷ số như sau đó chính anh đã thừa nhận: “Quả là lúc đó tôi có nghĩ đến bàn thắng của Pienaar”. Nhưng những ai được dịp theo dõi cả 2 bàn thắng đều phải thừa nhận: bàn của Canales có độ khó cao hơn khi quả bóng đi cao hơn và cự ly thực hiện xa hơn. Đá với một đối thủ như Sevilla tại sào huyệt Sanchez Pizjuan của đối thủ, trước mặt là một thủ môn hàng đầu Liga BBVA mà dám thực hiện pha bóng ấy, chàng trai tuổi teen ấy quả là tự tin ghê gớm. Biên tập viên của tờ Marca sau đó viết: “Sergio Canales chơi bóng như thể Sanchez Pizjuan là hành lang nhà mình”. Một bình luận viên truyền hình la ngay trong mirco: “Mẹ ơi, bàn thắng đẹp quá, tay cầu thủ trẻ này không biết sợ hãi là gì!”. Trên khán đài, các cổ động viên Sevilla cũng bật dậy vỗ tay cho Canales.

Chỉ 13 phút sau đó, Canales lại thoát xuống với tốc độ đánh kinh ngạc. Lần này Palop đã lường trước và băng ra sớm hơn để cản phá. Nhưng thủ quân của Sevilla đã bị đánh bại một lần nữa. Canales đảo người thanh thoát nhưng không sút ngay mà lại gài bóng lại một nhịp, khiến cho pha quay về của Adriano trở nên thừa thãi, rồi mới dứt điểm vào lưới trống. Tay bình luận viên truyền hình kia lại được dịp bày tỏ sự kích động: “Thật tuyệt vời vì chàng trai này đã xuất hiện!”. Khán đài Sanchez Pizjuan lại tràn ngập tiếng vỗ tay khen ngợi. Khi Canales rời sân trong hiệp 2, anh cũng nhận được sự ủng hộ như thế. Hai bàn thắng tuyệt vời gợi nhớ lại Diego Maradona trong màu áo Barcelona mùa giải 1982-1983 với một cú bấm bóng tuyệt vời trận gặp Red Star tại Cúp C2 và một pha lừa bóng bình tĩnh qua cả thủ môn Real Madrid rồi ghi bàn vào lưới trống trong trận “Siêu kinh điển”. Marca gọi Canales là “Maradona của vùng Cantabria”. El Mundo viết: “Và đột ngột, Canales xuất hiện!”.

Nhưng làm gì có chuyện đột ngột. Kỹ thuật và tốc độ ấy, cùng với sự tự tin ghê gớm ấy là kết quả của một quá trình tập luyện và tích lũy kinh nghiệp. Canales thực ra đã tỏ ra vượt trội so với các bạn đồng trang lứa khi anh gia nhập đội trẻ của Racing ở tuổi 11. Khi Canales 12 tuổi, Ban tổ chức của một giải đấu tại địa phương đã phải thay đổi luật để Canales vào thể vào thi đấu và sau đó nhận luôn giải “cầu thủ hay nhất” khi đá cùng những người lớn tuổi hơn mình. Sau đó Canales cũng Tây Ban Nha đoạt danh hiệu vô địch châu Âu lứa tuổi U-17. Ở đội U-18 Canales nhận giải cầu thủ hay nhất Copa Atlantico - một giải vô địch châu Âu không chính thức. Deportivo nhận ra giá trị của Canales, trong một hợp đồng chuyển nhượng Pedro Munitis sang Racing, họ đã khéo léo đặt điểu khoản: nếu Racing bán Canales cho một CLB nào khác, Depor sẽ hưởng 50% tiền chuyển nhượng. Bây giờ, Depor đang rung đùi còn Racing bắt đầu nhận thấy sự tai hại khi không thật sự đánh giá đúng tài năng và khả năng trưởng thành quá sớm của Canales.

Bàn tay Portugal

Kỳ thực dù tiềm năng có thừa, Canales chỉ có thể tỏa sáng cùng với sự xuất hiện của Miguel Angel Portugal. Trước đó, HLV Juan Ramon Muniz chỉ cho Canales thi đấu vỏn vẹn 100 phút của mùa bóng 2008-2009, còn Carlos Mandia cho Canales đã 15 phút trận gặp Getafe và 19 phút trận gặp Zaragoza (khi Canales chưa vào sân, Racing bị dẫn 0-2, khi anh vào đội nhà lội ngược dòng và hòa 2-2). Chỉ có Portugal là dám mạo hiểm sử dụng Canales. Và ngay trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV Racing thay cho Mandia bị sa thải, Portugal đã mạnh dạn tung Canales vào sân trong hiệp 2. Trong áp lực ghê gớm của sân Bernabeu, Canales vẫn bình tĩnh dứt điểm tung lưới thủ môn Iker Casillas nhưng tiếc là không được trọng tài công nhận (dù hoàn toàn hợp lệ). Nhưng anh cũng không chờ quá lâu để các bàn thắng đến với mình. Trên sân Cornella-El Prat của Espanyol, Canales trong lần vào sân đầu tiên nơi đội hình chính đã góp 2 bàn trong chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Espanyol. Lần vào sân từ đầu thứ 2, Canales cùng các đồng đội hạ Tenerife 2-0 và cuối tuần trước là một cú đúp vào lưới Sevilla. “Bản kết toán” của Sergio Canales sau vòng 17: 3 lần đá chính, 4 lần vào sân thay người, 4 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định, thành tích ngang bằng với Frederic Kanoute, Alvaro Negredo, Giuseppe Rossi và còn nhiều hơn Raul Gonzalez hay Kaka. Đồng đội Pedro Pinillo gọi Canales là “quái vật”, Xisco gọi anh là “điều kỳ diệu”. Nhà báo David Gistau viết: “Rất khó để xác định sự ra đời của một ngôi sao thực sự, càng ít hơn khi đó là một ngôi sao Tây Ban Nha. Chúng ta nên khoanh tròn ngày Canales xuất hiện nơi đội một của Racing”. Portugal nói ông nhìn thấy ở Canales cái gì đó của Rafael Van der Vaart. Một số khác liên hệ anh với Julen Guerrero, chàng tiền vệ tài hoa và điển trai của Bilbao từng tạo ra cơn sốt cách đây gần chục năm. Không ít người nói Guerrero có chất quái của Guti. Tóm lại, Canales đã thật sự là một ngôi sao mới của Racing nói riêng và Liga nói chung.

Sự tỏa sáng của Canales đi liền với sự hồi sinh của Racing. Từ 1/10 trận thắng tối đa dưới thời Mandia, Racing đã thắng 4/5 trận gần nhất và nhảy một lèo từ khu vực rớt hạng lên giữa bảng xếp hạng. Hàng phòng ngự đã ổn định, hệ thống chiến thuật rõ ràng, cự ly đội hình được giữ vững và ngoại trừ Canales được ưu tiên đá tự do, các vị trí còn lại đều là những công nhân tuân thủ nghiêm túc phần việc được giao cho mình. Ngay cả khi chấn thương ập đến vài vị trí, nhưng người thay thế đều đáp ứng sự kỳ vọng. Chẳng hạn thủ thành Fabio Coltorti bắt thay Tono trận gặp Sevilla cuối tuần trước và ngay lập tức có mặt trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu do El Mundo bình chọn.

Trong bức tranh tươi sáng của Racing, có một điều khiến các fan lo lắng là tương lai của chính Canales. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay và không ít CLB danh tiếng đã tiếp cận với bố anh, người đang tạm thời làm đại diện cho anh. Real đã đề nghị mua Canales rồi để anh đá cho Racing thêm một mùa nữa để thu thập thêm kinh nghiệm (như đã từng làm với Ezequiel Garay). Nhưng thay vì hồi hộp lo mất Canales, chi bằng hãy tận hưởng nốt những phút giây anh còn khoác lên mình chiếc áo xanh đen. Cuối tuần này, Racing tiếp Valladolid trên sân nhà El Sardinero. Hãy đón chờ một “show” mới của Maradona vùng Cantabria!

Ngoài đời, Canales cũng là một nhân vật rất thu hút vì bề ngoài điển trai của anh. Mỗi ngày, có hàng loạt các fan nữ đứng chờ trước sân tập của Racing chỉ để nhìn thấy Canales bước vào sân. Canales hay dùng chiếc Peugeot 207 của mình để đến trường đón bạn gái. Cuộc sống của anh cũng chuẩn mực, anh vừa thi đấu vừa theo học một trường kinh tế. Canales không có người đại diện, không có hình xăm và tóc cũng không chải keo (rõ ràng, vì mái tóc bồng bềnh của anh vốn đã quá đẹp rồi). Nói cách khác: Canales là đứa con rể và bất kỳ bà mẹ có con gái nào cũng mong muốn.

 
Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm