BK U-19 châu Âu: Canales đưa Tây Ban Nha vào Chung kết

28/07/2010 09:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Đánh bại U-19 Anh 3-1 bằng những bàn thắng đẹp như mơ, U-19 Tây Ban Nha đường hoàng tiến vào trận Chung kết giải vô địch U-19 châu Âu lần đầu tiên sau 3 năm. Người hùng trong chiến thắng của "La Roja" là tiền vệ Sergio Canales, tác giả của một bàn thắng và hai đường chuyền thành bàn.

Trước khi U-19 TBN lên đường sang Pháp dự giải Vô địch châu Âu năm nay, Sergio Canales chính là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất. Bản hợp đồng đáng mơ ước với Real Madrid mà Canales kiếm được sau một mùa giải bùng nổ trong màu áo Racing Santander đã khiến nhiều người rất háo hức được xem giò xem cẳng tiền vệ này. Và cho tới trước trận bán kết thì có thể nói là Canales đã khiến họ thất vọng. Không quá mờ nhạt, song Canales cũng chẳng phải là cái tên nổi bật nhất trong số những cầu thủ U-19 TBN đã ra sân tại giải lần này. Pacheco, Thiago, Keko mới là những người để lại nhiều ấn tượng. Về độ nổi bật, Canales còn kém cả siêu dự bị Ezquiel Valente, tác giả của pha đá penalty tinh quái trong trận đấu với Italia.

Sergio Canales đang tỏa sáng trong màu áo U-19 Tây Ban Nha- Ảnh AP
Tuy nhiên, trong trận đấu lớn nhất của U-19 TBN trong vòng 3 năm nay, dù Pacheco, Keko lại ghi bàn, Thiago lại gây ấn tượng với khả năng cầm nhịp và chuyền bóng rất La Masia, song Sergio Canales mới chính là ngôi sao sáng nhất. Cả ba bàn thắng của U-19 TBN (bàn nào cũng đẹp) đều có sự đóng góp của anh chàng tóc vàng đẹp trai này. Canales là người đặt Pacheco vào thế không thể không ghi bàn trong pha mở tỉ số ở phút 11, cũng là người tung ra đường chuyền cuối cùng cho Keko hạ thủ môn Rudd sau một pha phối hợp rất hay với Thiago, trước khi tự mình khép lại chiến thắng 3-1 cho TBN sau một pha tổ chức đá phạt cực kỳ tinh quái cùng các đồng đội. Đó cũng là bàn đầu tiên của Canales ở giải năm nay.


Với sự tỏa sáng của ngôi sao được kỳ vọng nhất, U-19 TBN lại có thêm một cơ sở để tin vào thắng lợi tại giải đấu năm nay. Các trận đấu ở vòng bảng cũng như trận đấu với Anh cho thấy U-19 TBN thực sự vượt trội các đội bóng còn lại tại giải về tài năng và bản lĩnh. Như cách chơi của các đàn anh ở đội lớn, các cầu thủ của Luis Milla luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ làm chủ thế trận trên sân và thường tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng TBN vẫn có điểm yếu là sự thiếu tập trung. Trong trận đấu với U-19 Anh, sau khi dễ dàng có được 2 bàn thắng, họ đã tự động chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho đối phương có được bàn rút ngắn tỉ số. Đây là điều Luis Milla cần phải khắc phục ngay.

Hai tuần sau chiến thắng của TBN ở Nam Phi, bóng đá xứ sở đấu bò lại đứng trước một cơ hội rất tốt nữa để khẳng định vị thế số 1 của mình. Sau Xavi, Villa, Iniesta, những niềm hi vọng Vàng của TBN giờ là Pacheco, Thiago, Sergio Canales… Biết đâu, chính chiến thắng ở giải đấu năm nay sẽ trở thành bệ phóng để một hoặc một vài trong số những cái tên ấy bay cao và được có mặt trong thành phần "La Seleccion" tới Brazil sau đây 4 năm để bảo vệ chức vô địch thế giới.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm