3h ngày 20/12, Real Madrid - Sevilla: Không phải đại chiến

19/12/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Với hàng loạt vấn đề về phong độ và lực lượng, Sevilla đã khiến trận đấu giữa họ với Real Madrid, một thời còn được xem là "đại chiến", mất giá nghiêm trọng.

Sevilla từng được biết đến là đội bóng đầu tiên đánh bại được Real Madrid trong kỷ nguyên "galacticos 2.0" khi hạ đẹp đoàn quân của Pellegrini với tỉ số 2-1 trong trận đấu ở Sanchez Pizjuan mùa trước. Trận lượt về cũng ở mùa đó, đội bóng xứ Andalucia tiếp tục khiến người Thủ đô khốn khổ và phải cần tới điều thần kỳ ở phút 90 của Van der Vaart để lội ngược dòng thành công. Đó là chỉ hai trong số rất nhiều những trận đấu diễn ra trong những năm gần đây mà Sevilla đã chấp nhận chơi, và chơi được, một cách sòng phẳng với Real Madrid. Tuy nhiên, những câu chuyện về một Sevilla anh hùng như thế giờ chỉ còn là dĩ vãng, dù thời gian chỉ mới được tính bằng tháng. Và ở Tây Ban Nha, người ta cũng không còn gọi cuộc đối đầu giữa Real Madrid với Sevilla là "đại chiến" nữa.

Sevilla (áo đỏ) đã suy yếu nhiều trước cuộc chiến với Real Madrid, Ảnh Getty

Làm sao có thể gọi là đại chiến được, khi đối thủ của Real Madrid đêm nay thậm chí còn phờ phạc và yếu đuối hơn cả những đội bóng đã bị "vùi thây" ở Bernabeu trước đó. Về lý thuyết thì Sevilla tới Bernabeu ngay sau khi vừa nhận được một cú hích lớn về tinh thần, đó là họ đã giành quyền vượt qua vòng bảng Europa League trong gang tấc nhờ cầm hòa đối thủ đang vào "phom" Borussia Dortmund. Nhưng thực tế thì những dư âm của trận hòa ấy chỉ toàn là những thứ tiêu cực. Không chỉ không tìm ra những điểm sáng trong lối chơi, Sevilla còn bị tổn hại nghiêm trọng về lực lượng sau cuộc chiến với đội bóng Đức. Freddy Kanoute và Diego Perotti, hai trong số những cầu thủ hiếm hoi của Sevilla còn "giữ được mình", đều đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Không có họ, ai cứu rỗi Sevilla?

Chắc chắn không phải là Alvaro Negredo. Tiền đạo trưởng thành từ Castilla luôn tỏ ra hậm hực và quyết tâm trước mỗi trận đấu với Real Madrid, song trừ một vài bàn thắng thời còn khoác áo Almeria, cầu thủ chải chuốt này thường im thin thít khi gặp lại đội bóng cũ. Cũng khó có thể là Luis Fabiano, bởi tiền đạo người Brazil đang phải trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Capel, Zokora hay Romaric thì càng không đáng đặt niềm tin. Thực tế, Manzano đã kỳ vọng rất nhiều vào việc Jesus Navas kịp bình phục chấn thương, xem tiền vệ số 7 này như là hi vọng duy nhất trong nỗ lực rút ngắn cách biệt về trình độ giữa hai đội. Nhưng theo thông tin sát giờ thì trừ khi xuất hiện một điều kỳ diệu, "hung thần" của Marcelo sẽ chỉ có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình.

Real Madrid cũng phải chịu những tổn thất không nhỏ về lực lượng. Kaka, Gago, Canales và đặc biệt là Higuain tiếp tục phải vắng mặt vì chấn thương. Xabi Alonso, Marcelo không thể có mặt vì án treo giò. Khả năng ra sân của Khedira và Sergio Ramos hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Nghĩa là Mourinho sẽ mất nguyên một nửa hệ thống phòng ngự vốn là bệ phóng cho đội bóng của ông bay cao từ đầu mùa. Nhưng cái hay của Mourinho là bất chấp sóng gió bủa vây, ông vẫn tạo được cho Bernabeu một vỏ bọc hết sức yên bình. Có cảm giác là Mou đã chuẩn bị sẵn lời giải cho mọi vấn đề về lực lượng. Xabi không ra sân thì đã có Lass. Marcelo không ra sân thì có Arbeloa. Điều quan trọng là cả hệ thống đã từng vận hành tốt dù thiếu người này người kia. Và quan trọng hơn là Ronaldo vẫn có mặt.

Dự đoán: 3-1

Lực lượng
 
Real Madrid: Kaka, Gago, Canales, Dudek, Higuain chấn thương. Xabi Alonso, Marcelo bị treo giò.
 
Sevilla: Kanoute, Perotti, Navas không thể góp mặt vì chấn thương.
 
Đội hình dự kiến
 
Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Carvalho, Arbeloa - Lass Diarra, Khedira - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Benzema.
 
Sevilla: Palop - Konko, Caceres, Alexis, Dabo - Alfaro, Romaric, Renato, Capel - Fabiano, Negredo.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm