Real Madrid tan chảy ở Lille

04/10/2024 05:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Quả phạt đền được quyết từ VAR đã khiến Real Madrid nhận thất bại sau chuỗi 36 trận bất bại trên mọi mặt trận. Kết quả hợp lý cho màn trình diễn tệ hại của nhà ĐKVĐ.

Real Madrid không đạt được cường độ cần thiết trong các đợt tấn công. Đồng thời, phong độ ấn tượng của thủ môn Chevalier cũng là yếu tố ngăn đội khách có điểm.

Nhạt nhòa Real Madrid

Ở Stade Pierre-Mauroy, Real Madrid trở nên nhỏ bé trước Lille. Yếu đuối, rời rạc và sa sút tại giải đấu đã biến họ thành biểu tượng bóng đá thế giới cấp CLB. Thực tế, điều vừa diễn ra tại Lille có thể xảy ra ở bất kỳ SVĐ nào mà Real Madrid đã thi đấu mùa này, bao gồm cả Santiago Bernabau hiện đại bậc nhất châu Âu. Từ đầu mùa, trên mọi mặt sân mà đội quân của Carlo Ancelotti có mặt, họ mang lại cảm giác luôn đi trên con đường dọc theo bờ vực.

Từ Sociedad đến Alaves ở La Liga, hay Stuttgart trong trận mở màn Champions League, Real Madrid luôn đối mặt với thất bại nhưng bằng cách nào đó đã đến được với chiến thắng. Đó là một đội bóng không rõ về mặt cơ cấu tổ chức sau khi Toni Kroos chia tay và Kylian Mbappe xuất hiện. Madrid cũng không quản lý được nhịp điệu và cách triển khai bóng của mình. Bây giờ, trên đất Pháp, khi không có sự trợ giúp từ yếu tố may mắn, những ứng viên Quả bóng Vàng cũng không tạo được khoảnh khắc cá nhân nào, thất bại là hợp lý.

Champions League là giải đấu mà Real Madrid ưu tiên nhất, ngay cả khi Florentino Perez luôn bày tỏ kế hoạch thành lập Super League để cạnh tranh với giải đấu danh giá nhất của UEFA cấp CLB. Nó đã luôn như vậy và sẽ luôn như vậy. Chính sân chơi này giờ đây đang phơi bày hạn chế về mọi mặt của "Los Blancos". Trong trận tiếp Stuttgart, chiến thắng chỉ đến với đội bóng của HLV Ancelotti sau khi Courtois làm việc vất vả để thực hiện 4 pha cứu thua chỉ trong nửa giờ đồng hồ, cùng một lần bóng chạm xà ngang.

Thủ môn người Bỉ chấn thương sau derby Madrid nên không thể sang Pháp. Andriy Lunin bắt chính và sớm nổi bật bằng hai phản xạ cứu thua liên tiếp. Tuy nhiên, sự nổi bật của anh là không đủ khi bị đặt vào tình thế đối mặt với đối phương ở khoảng cách 11m. Hiệp 1 thảm hại khép lại bằng quả phạt đền rất không đáng có. Camavinga, người được kỳ vọng rất nhiều khi trở lại sau chấn thương, có tình huống tham gia phòng ngự một cách nghiệp dư khi đối phương đá phạt trực tiếp, dẫn đến việc bóng chạm tay anh trong vòng cấm. Phạt đền và Jonathan David ghi bàn duy nhất.

Real Madrid tan chảy ở Lille - Ảnh 1.

Real Madrid và Mbappe có trận đấu kém

Thiếu trật tự

Trong những buổi tập ở trung tâm Valverde hay trong các trận đấu, Ancelotti luôn yêu cầu các cầu thủ bằng một từ quen thuộc: "Orden" (trật tự). Sự trật tự trong triển khai bóng là điều mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể hiện được. Cuộc chia tay của Toni Kroos đang để lại khoảng trống quá lớn, trong khi Mbappe xuất hiện chỉ làm tăng thêm yếu tố mất cân bằng. Carletto đã thử nghiệm rất nhiều, nhưng không ai thay được Kroos về khả năng đưa bóng đến đúng nơi mong muốn.

Ở Lille, Ancelotti chọn giải pháp Camavinga - Tchouameni giữ trung tâm. Hai cánh là Valverde và Bellingham trong sơ đồ 4 tiền vệ giăng ngang. Giải pháp không hiệu quả, khi Madrid chỉ đạt độ chính xác trong các đường chuyền là 87,3%. Trong hiệp 1, chính Lille chuyền nhiều và tốt hơn. Cùng với sự điều chỉnh tuyến giữa, Carletto xếp Endrick đá chính. Ở tuổi 18 và 73 ngày, Endrick vượt qua huyền thoại Raul (18 tuổi 78 ngày) để trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Real Madrid trong một trận Champions League.

Endrick có cơ hội tốt trong hiệp 1, với pha bứt phá từ giữa sân vào vòng cấm nhưng cú sút của anh bị Chevalier cản phá. Chevalier cản thành công cả 5 pha dứt điểm trúng đích của đội khách. Phần lớn những tình huống này chưa đủ độ nguy hiểm. Riêng Mbappe, người vào sân từ phút 57, thậm chí không có nổi cú sút nào. Các cơ hội của Madrid mang tính tự phát hơn là tổ chức bài bản.

"Chúng tôi không mang lại cảm giác tốt", Ancelotti chấp nhận thất bại. Nhiều tuần trôi qua, nhưng một loạt hệ thống mà ông thử nghiệm để làm quên đi Kroos vẫn chưa hiệu quả. Carletto thừa nhận Madrid "thiếu cường độ, thất thế trong những pha tranh chấp tay đôi và không có sự rõ ràng trong lối chơi. Chúng tôi lẽ ra có thể hòa vì có một vài cơ hội ở cuối trận, nhưng đội không xứng đáng với kết quả đó. Chúng tôi phải học hỏi từ những gì diễn ra và cải thiện".

Điều khiến Ancelotti thất vọng hơn cả là thái độ của cầu thủ. Họ dường như không có cảm giác trận đấu. "Trận này, nỗi buồn chung là cảm giác mà đội thể hiện. Bạn có thể thua vì đây là môn thể thao, nhưng chúng tôi đã không có cảm giác tốt trong trận đấu. Đó là điều khiến tôi lo lắng nhất". Lunin vốn kiệm lời cũng đồng tình: "Chúng tôi thiếu sự quyết liệt, sáng tạo và đáng lẽ phải chiếu đấu nhiều hơn".

Có lẽ, Ancelotti sẽ có những lời lẽ nặng nề trong cuộc họp nội bộ khi trở lại Valdebebas, để điều tương tự không tái diễn khi tiếp Villarreal (2h ngày 6/10).


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm