Lyon giờ chỉ còn là "Sư tử... giấy"

20/10/2011 09:28 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Với những gì thể hiện tại Bernabeu, Lyon cho thấy họ chỉ còn là một ông lớn hữu danh vô thực trên đấu trường châu lục. Tỷ số 0-4 là trận thua đậm nhất của đội bóng nước Pháp tại Champions League và cũng là thất bại cay đắng nhất dưới triều đại Remi Garde.

Cán cân đối đầu

Bất chấp vẫn chứng tỏ được sức mạnh ấn tượng tại giải trong nước, Lyon dễ dàng đầu hàng và gục ngã trước sức mạnh khủng khiếp của gã khổng lồ Tây Ban Nha. Không ai dám nghĩ đội bóng từng 7 lần vô địch nước Pháp đến Bernabeu là để trả thù trận thua tan nát cách đây chưa đầy nửa năm (0-3). Nhưng cũng thật khó tin khi sau một chiến thắng ấn tượng (3-1 trước Nancy), Lyon lại có thể thi đấu bạc nhược như vậy trước Real Madrid, để rồi đào sâu thêm nỗi hận cay đắng. Vậy mà chỉ trong quá khứ gần thôi, Les Gones luôn là đối thủ khó chịu cho đội bóng Hoàng gia.

Tính cả trận thua tan nát đêm qua, cán cân về thành tích đối đầu với Real Madrid vẫn nghiêng về phía Lyon. Sau 9 lần chạm trán kể từ năm 2005, đội bóng của Ligue 1 giành 3 chiến thắng, hòa 4 và chỉ để thua 2. Ở 2 mùa giải Champions League liên tiếp 2005-07, Lyon đều cầm hòa tại Bernabeu để rồi sau đó vùi dập đối thủ tại Gerland. Đó là 2 năm Lyon giành chức vô địch quốc gia và vượt mặt Real Madrid để chiếm ngôi đầu tại vòng bảng cúp châu Âu. Ấn tượng hơn, ở mùa giải trước nữa, 2009-10, Lyon của Claude Puel đã đá bay Real Madrid sau 2 lượt trận tại vòng 1/8 và sau đó tiến sâu tới tận bán kết Champions League.



Lyon thất bại bẽ bàng trước Real- Ảnh Getty

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng xoay chuyển kể từ lúc Jose Mourinho xuất hiện. Trong 3 lần hai đội quyết đấu kể từ đó, Lyon thua 2 và phải cực kỳ may mắn mới hòa 1 trận. Các con số thống kê chỉ ra rằng đội bóng Pháp đã lép vế hoàn toàn về mọi mặt trong những lần đối đầu hơn một năm qua, như trong thất bại 0-4 mới đây. Đêm qua, Real Madrid kiểm soát bóng hơn gấp rưỡi Lyon (62% so với 38%), dứt điểm về khung thành gấp 7 lần (7 so với 1) và hưởng phạt góc gấp 8 lần (8 so với 1).

Bản lĩnh thụt lùi

Đã xa rồi cái thời Lyon làm mưa làm gió tại Ligue 1 và lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu giành 7 chức vô địch quốc gia liên tiếp, từ 2001 đến 2008. Quãng thời gian đế chế trong nước của họ bị chấm dứt cũng trùng với thời điểm Les Gones bắt đầu sa sút tại đấu trường quốc tế. Đội chủ sân Gerland vẫn là một CLB hàng đầu tại Ligue 1, nơi năm nào họ cũng là ƯCV cho cuộc đua tới chức vô địch. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng bước ra ngoài sân chơi lớn, giờ đây họ cũng chỉ là đội bóng hạng 2 cỡ Ajax của Hà Lan, Porto của Bồ Đào Nha hay thậm chí là CSKA Moskva của Nga.

Thảm cảnh này không mấy khó hiểu nếu nhìn vào sự tằn tiện của ông chủ đội bóng trong những năm gần đây. Mùa Hè vừa qua, họ bán đi những ngôi sao như Toulalan hay Pjanić mà chẳng mang về một cái tên đáng giá nào. Trong 2 năm qua, tân binh đình đám nhất của Lyon là tiền vệ tấn công Gourcuff, 22 triệu euro. Nhưng Hoàng tử nước Pháp lại gây thất vọng nặng nề bởi liên tục bị chấn thương hành hạ. Bất chấp những trụ cột như Gomis, Briand và đặc biệt là Bastos tiến bộ không ngừng. Rõ ràng, chừng đó là chưa đủ để một đội bóng cầm cự tại châu Âu, chứ đừng hòng nghĩ tới việc đánh chiếm Champions League.

Dẫu sao, những thành tích ấn tượng trong quá khứ cũng giúp Lyon tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. 8 năm qua, họ không mấy khó khăn để vượt qua vòng bảng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Nhưng ở mùa giải này, điều “không mấy khó khăn” ấy sẽ là một thách thức thực sự. Giờ đây, Lyon chắc chắn hiểu được rằng việc qua mặt Real Madrid chỉ là ảo tưởng. Ajax, một cựu vương khác của bóng đá thế giới, sẽ là đối thủ chính của họ tại bảng D. Điều đó thật đáng buồn nhưng Lyon phải thẳng thắn thừa nhận sự thật để tiếp tục tồn tại.   

Hà Dương

Lyon vừa phá kỷ lục buồn

Trận thua 0-4 trước Real Madrid là thất bại đậm nhất trong lịch sử Lyon tại Champions League. Mùa 1999-2000 tại vòng 32 đội cúp UEFA, họ thắng 3-0 trong trận lượt đi trước Bremen nhưng hai tuần sau thua 0-4 trên đất Đức. Trước đó tại cúp Winners Cup 1973-74, Les Gones thua PAOK 0-4 ở lượt về vòng 1/8. Tại vòng 2 UEFA Cup 1968-69, họ thua 0-5 trước Vitoria Setubal. Còn trong trận đấu đầu tiên trong lịch sử tại cúp châu Âu, Lyon bị Inter sỉ nhục 7-0 ở vòng 3 cúp C3 mùa 1959-60.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm