Liga BBVA sau nửa chặng đường: Villa có lý nhất

20/01/2009 14:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Daniel Alves tránh đề cập đến một cú ăn ba. Higuain nói rằng chức vô địch của Real Madrid vẫn chưa bị mất. Rất dễ hiểu vì sao Alves và Higuain lại nói như vậy. Hậu vệ cánh của Barca thì muốn giữ vững đôi chân khỏi bị bốc quá xa so với mặt đất trong khi tiền đạo của Real thì muốn tự đồng viên bản thân cũng như các đồng đội. Vì thế, tốt nhất hãy nghe lời của một nhân vật trung lập. David Villa, chân sút hàng đầu của Valencia nhận xét: Barca không chỉ xuất sắc nhất TBN mà hay nhất châu Âu!

Villa đã nói không quá lời, bởi Barca đang tái hiện thứ bóng đá hủy diệt của những năm 1960. Kể từ khi Liga gồm có 20 đội đồng thời áp dụng cách tính 3 điểm cho một trận thắng thì chỉ có Real Madrid mùa trước là đạt tới mốc 47 điểm sau một nửa chặng đường. Nhưng mùa này, Barca đã giành tới 50 điểm.

Nếu muốn tìm một đội bóng đạt được thành tích tương tự như Barca bây giờ, người ta sẽ phải quay ngược bánh xe thời gian tới 40 năm về trước. Mùa 1968-69, Real Madrid giành chức vô địch mùa Đông với 12 trận thắng, 3 trận hòa sau 15 vòng đấu, giành 26 điểm (khi ấy Liga gồm 30 vòng, mỗi trận thắng được 2 điểm). Nếu với số điểm trung bình như thế áp dụng cho 19 vòng đấu với cách tính 3 điểm thì Real lúc đó cũng chỉ được 49 điểm, tức vẫn còn kém Barca bây giờ 1 điểm.
 
Hình ảnh này đã quá quen thuộc trên các sân cỏ Liga

Nghĩa là, Barca giờ đang trên đường phá mọi kỷ lục tồn tại trong lịch sử Liga. Kỷ lục ghi bàn hiện thuộc về Real Madrid ở mùa 1989-90 với 107 bàn thắng. Nhưng nếu thầy trò Guardiola vẫn giữ được tỷ lệ ghi bàn như hiện tại (3,1 bàn/trận) thì họ có thể kết thúc mùa giải với 118 bàn thắng (59x2). Hiện tại, bộ ba tấn công Eto’o (18), Messi (12) và Henry (11) còn ghi được nhiều bàn thắng hơn 17 đội bóng khác, ngang với cả đội Real Madrid.

Kể từ khi Liga gồm có 20 đội bóng (1987) thì mới chỉ có một đội kết thúc mùa giải với 1 trận thua duy nhất là Real ở mùa 1988-89. Mùa này, chẳng ai tin Barca có thể ngã ngựa một lần nữa bởi dường như trận thua Numancia ở vòng mở màn là do khi ấy họ vẫn đang chạy rốt đa. Còn giờ, khi cỗ máy đang băng về đích với tốc độ của một chiếc siêu xe hạng sang thì khó có chướng ngại nào có thể ngăn cản được nó. Trừ phi chiếc siêu xe ấy gặp sự cố động cơ, tức những vấn đề nội tại của đội bóng.

Nhưng từ đầu mùa tới giờ, chưa xuất hiện bất cứ lời phàn nàn nào từ phòng thay đồ của sân Nou Camp. Dĩ nhiên, chưa có không đồng nghĩa với không có. Một que diêm cũng đủ gây nên một vụ cháy lớn, nhất là khi trong phòng thay đồ của Barca vẫn tiềm ẩn một số nhân tố có thể gây rắc rối. Cách chơi quá cá nhân của Messi như trong pha ghi bàn vào lưới Deportivo thực sự không tốt cho chính bản thân anh cũng như đội bóng. Bởi nó rất dễ khiến anh trở thành mục tiêu đốn hạ của đối phương (từ đầu mùa, các trọng tài đã 56 lần thổi còi phạt cầu thủ đối phương do phạm lỗi với Messi, rút tổng cộng 10 thẻ vàng). Nói dại, nếu chẳng may Messi bị chấn thương dài ngày, không hiểu Barca sẽ thế nào. Đánh rằng không chỉ Messi, các ngôi sao khác của Barca mùa này cũng đều chơi cực hay. Nhưng chắc chắn, nếu chiếc Ferrrari hạng sang mất đi một phần động cơ chính, nó không thể lao đi với tốc độ kinh khủng như trước.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là, nếu trong giai đoạn lượt về Barca không còn duy trì được tốc độ như ở lượt đi thì có đội bóng nào sẽ bắt kịp họ. Nên nhớ, khoảng cách giữa Real và Barca vẫn là 12 điểm. Và nếu Real không được Perez Burull giải cứu ở vòng đấu vừa qua thì nó đã là 14 hay thậm chí là 15 điểm! Thế mới biết lời nói của David Villa là vô cùng có lý.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm