Real Madrid - Valencia: Tam giác Vàng tấn công Nhà trắng

20/12/2008 14:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Calderon không thích thú gì với sự có mặt của họ trong thời điểm này. Bởi trước nhất, nó là cái cớ để những kẻ không ưa ông trở lại công kích một cách mạnh mẽ hơn vào sự thiếu nhất quán trong chính sách mà ông đang áp dụng cho Real Madrid.
 
David Silva, David Villa và Juan Mata, "tam giác Vàng" của Valencia, chính là những gương mặt tiêu biểu nhất cho thất bại toàn diện của Real Madrid trên TTCN từ khi Calderon bắt đầu lên nắm quyền ở Nhà trắng. Juan Mata tiêu biểu cho sự thiếu niềm tin của Calderon vào lò Castillas, nơi những năm gần đây đã phải chứng kiến một làn sóng cầu thủ trẻ tháo chạy và tìm kiếm thành công ở nơi khác (Arbeloa, Negredo...). Villa, Silva tiêu biểu cho sự mất giá của "thương hiệu" Real Madrid, khi thẳng thừng từ chối lời mời hậu hĩnh từ Bernabeu để ở lại cùng mức lương "chết đói" ở một Mestalla đang tiêu điều vì khủng hoảng tài chính.
 
Valencia sẽ không rời Bernabeu với 2 bàn tay trắng?

Nhưng trên tất cả, việc bộ ba ấy lần đầu tiên sau hơn 3 tháng ra sân cùng nhau sẽ khiến cho hi vọng ngắt mạch 3 trận toàn thua của Real ở Liga trở nên mong manh hơn gấp bội. Sự trở lại của Silva không chỉ đơn giản là mang lại cho Valencia thêm 2 phương án phối hợp trên hàng công (Silva-Mata, Silva-Villa) thay vì chỉ có 1 (Villa-Mata) như trước đây. Chơi tốt ở vị trí tiền đạo lùi cả trong vai trò hỗ trợ Villa lẫn trực tiếp ghi bàn (Silva là tác giả của bàn mở tỉ số ở Bernabeu trong trận Siêu Cúp lượt về), khó lường khi di chuyển sang phải rồi bất ngờ xộc vào giữa (kiểu Messi) và tất nhiên là luôn xuất sắc ở vị trí tiền vệ trái sở trường, Silva được cho là người duy nhất có khả năng làm biến ảo hơn lối chơi đang ngày càng mang tính rập khuôn và dễ bị bắt bài của Valencia.

Cũng giống như trong trận đấu với Barca, bắt chết được Silva hay không sẽ là vấn đề mang tính quyết định tới thành bại của Real Madrid. Nhưng cũng giống như trận gặp Barca, Juande Ramos lại không có trong tay những con người tốt nhất, khi Sergio Ramos bị treo giò, Pepe chấn thương còn khả năng ra sân của cả Heinze lẫn Cannavaro vẫn còn là một dấu hỏi. Và, rất có thể, theo đúng kịch bản của trận "Siêu kinh điển", Real vô hiệu hóa được Silva, nhưng cuối cùng sẽ "chết" vì một cái tên khác, như David Villa - tác giả của cú đúp vào lưới Casillas trong chiến thắng 3-2 của Valencia trước Real ngay tại Bernabeu ở mùa trước, chẳng hạn. Cũng có thể là Juan Mata, người, với khát khao chứng tỏ sai lầm của Real khi đẩy anh đi mà thậm chí chưa một lần cho anh thử sức ở đội chính, luôn xem mọi trận đấu với Real Madrid là trận đấu cuối cùng của đời mình.

Tấn công, hay là chết?

Có nhiều cách nhìn về lối chơi mà Juande Ramos đã sử dụng trong trận "Siêu kinh điển". Một số khen ngợi chiến lược gia người La Mancha, cho rằng ông đã lựa chọn đúng cách tiếp cận trận đấu tối ưu trong thời điểm ấy, chỉ thiếu một chút may mắn để có thể ngẩng cao đầu rời Nou Camp. Số khác thì cho rằng, không thể lấy lý do khủng hoảng để biện minh cho cách chơi phản bóng đá đó, bởi nó đi ngược với truyền thống của Real Madrid và đi ngược với truyền thống của "Siêu kinh điển". Ai nói gì thì nói, "Siêu kinh điển" giờ cũng đã trở thành chuyện của quá khứ, và điều duy nhất đáng quan tâm lúc này là Real Madrid sẽ lựa chọn lối chơi nào cho trận đấu với Valencia, cũng là một trận đấu mà đội bóng áo Trắng không được phép thua nếu không muốn ăn Giáng Sinh trong cảnh kém chính Valencia 4 điểm và kém ngôi đầu tới 15 điểm.

Kết luận luôn: Real sẽ chơi tấn công. Thứ nhất, đó là vấn đề tâm lý. Sẽ không một CĐV nào tha thứ cho Ramos nếu Real lại chọn cách chơi tử thủ, bởi đây là Bernabeu chứ không phải Nou Camp, và bởi đối thủ là Valencia chứ không phải Barca. Nếu Ramos quá chú tâm vào kết quả mà bỏ qua ước mong được thấy lại một Real-biết-đàn-áp của các madridista, đội bóng của ông có thể sẽ phải nhận phản ứng ngược và trở thành những vị khách ngay trong nhà mình. Thứ hai, là với lực lượng hiện có, tấn công là sự lựa chọn tốt nhất và duy nhất cho Real: Marcelo không thể phòng ngự tốt như Ramos, trong khi Robben sẽ trở thành một kẻ vô dụng nếu không được lao lên phía trước. Và cuối cùng, tấn công mới là cách phòng ngự hiệu quả nhất. Để bộ ba pháo thủ của Valencia không thể phát huy hết sức công phá, tốt nhất là đừng để cho họ chạm chân vào bóng!

Dự đoán: 2-2

Đội hình dự kiến

Real Madrid (4-4-2): Casillas - Salgado, Metzelder, Cannavaro, Marcelo - Robben, Guti, Gago, Drenthe - Higuain, Raul.

Valencia (4-3-3): Renan - Miguel, Marchena, Albiol, Del Horno - Albelda, Baraja, Fernandes - Mata, Silva, Villa.

Đối đầu

24/08/08 Real Madrid-Valencia 4-2

17/08/08 Valencia-Real Madrid 3-2

23/03/08 Real Madrid-Valencia 2-3

31/10/07 Valencia-Real Madrid 1-5

21/04/07 Real Madrid-Valencia 2-1

Phong độ

Real Madrid (2-0-3)

13/12/08 Barca-Real Madrid 2-0

10/12/08 Real Madrid-Zenit 3-0

07/12/08 Real Madrid-Sevilla 3-4

29/11/08 Getafe-Real Madrid 3-1

25/11/08 BATE-Real Madrid 0-1

Valencia (2-2-1)

17/12/08 St.Etienne-Valencia 2-2

13/12/08 Valencia-Espanyol 2-1

06/12/08 Barca-Valencia 4-0

04/12/08 Valencia-Bruges 1-1

30/11/08 Valencia-Betis 3-2
 
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm