04h00 ngày 05/12, Real Madrid - Valencia: Tinh thần "Di Stefano"

04/12/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trong bài phát biểu đầu tiên sau thất bại thảm hại của Real Madrid ở "Kinh điển", Chủ tịch Florentino Perez nói rằng trong thời điểm khó khăn như hiện tại, đội bóng áo Trắng nhất thiết phải thể hiện được "tinh thần của Di Stefano". Khiêm tốn, tận tâm và kiêu hãnh.

Bước qua nỗi đau

Không dễ để tiêu hóa những thất bại ở "Kinh điển", nhất là khi đó lại là một thất bại thảm hại và không còn gì để biện minh. Nhưng sau đêm tối luôn là một ngày mới. Đau đớn và tủi hổ đến mấy thì trận thua Barca cũng chỉ là một trận thua trong cả mùa giải có tới 38 trận, nên thay vì tiếp tục giam mình và gặm nhấm thất bại trong đau khổ, thầy trò Jose Mourinho nên gượng đứng dậy, cầm súng và chiến đấu tiếp. Một trận đánh không thể quyết định cả cuộc chiến. Trừ khi kẻ thất bại trong trận đánh ấy không thể thoát ra và vượt lên nỗi đau. "Trong những lúc khó khăn như thế này, chúng ta cần phải phát huy tinh thần của Di Stefano", Perez nói trong lễ ra mắt một cuốn sách về Di Stefano. "Phải dũng cảm đối mặt với những thách thức, bằng sự khiêm tốn, tận tâm và kiêu hãnh".

Không phải Jose Mourinho, cũng chẳng phải các cầu thủ, chính Florentino Perez mới là người đau đớn nhất trong thảm kịch "bàn tay nhỏ" ở Camp Nou. Jose Mourinho hay các ngôi sao dù gì cũng chỉ là những phần nhỏ trong cả kế hoạch lớn mà Perez vẽ ra để lật đổ sự thống trị của Barca và đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao quen thuộc, nên khi Real bị "tát", kẻ đau nhất là Perez. Vậy nên, nếu Perez đã dám nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận nó và quyết tâm thay đổi, thì không lý gì thầy trò Jose Mourinho lại không thể làm điều đó. Tới đây, trong tình huống này, thì việc Real Madrid thường xuyên thất bại trước Barca trong những năm qua có thể lại là điều tốt. Chẳng madridista nào vui khi đội bóng của họ thua nhiều thành... quen, nhưng ít ra thì những Casillas, Ronaldo... cũng chẳng vì trận thua Barca mà "sốc" tới suy sụp!

Real cần vượt qua nỗi đau ở trận kinh điển- Ảnh Reuters
Đạp lên thách thức


Họa vô đơn chí, những điều tệ hại thường không đến một mình. Không chỉ mất ngôi đầu, mất niềm tin, Real Madrid còn mất không ít trụ cột vì trận "Kinh điển". Hàng thủ, điểm tựa của đội bóng áo Trắng trong chuỗi trận thăng hoa trước "Kinh điển", là tuyến chịu nhiều tác động nhất khi cả Ricardo Carvalho lẫn Sergio Ramos đều không thể ra sân vì án phạt. Carvalho bị treo giò vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng từ đầu mùa, còn Ramos bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ mà trọng tài "tặng" anh sau pha phạm lỗi ở cuối trận với Messi. Sức mạnh tấn công cũng bị ảnh hưởng không nhỏ với việc Higuain chấn thương còn Ronaldo, dù kịp bình phục chấn thương, không chắc có thể chơi với phong độ tốt nhất. Vì thế, kể cả khi đã vượt qua được nỗi đau tinh thần, thầy trò Mourinho vẫn còn phải đối mặt với không ít thách thức.

Xuất quân trong bối cảnh tinh thần toàn đội đang đi xuống, lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, còn đối thủ thì không hề dễ chơi là một thách thức lớn, nhưng cũng là một cơ hội tốt đối với Jose Mourinho. Sau khi đã thất bại thảm hại ở "Kinh điển", HLV người Bồ cần một trận đấu như trận gặp Valencia để chứng minh với ông chủ và với các CĐV rằng ông vẫn còn đặc biệt. Valencia đáp ứng đủ những tiêu chuẩn ông đặt ra. Đó là một đối thủ có tên tuổi, nhưng thực lực thì lại còn nhiều điều phải kiểm chứng. Trừ Joaquin và Mata, những cầu thủ còn lại, trong đó có kẻ bị hắt hủi Soldado, của "Los Che" đều không cùng đẳng cấp với các cầu thủ Real Madrid. Ngoài ra, thành tích tệ hại trên sân các đối thủ của lớn của Valencia thời Emery (chưa thắng) cũng là một cơ sở cho niềm tin của Mourinho...

Dù gì, sau đêm tối vẫn luôn là một ngày mới.

* Dự đoán: 3-2


Việt Cường

Lực lượng

Real Madrid: Gago, Kaka, Garay chấn thương. Carvalho, Ramos bị treo giò. Ronaldo có thể ra sân.

Valencia: Các thủ môn Cesar, Moya, hậu vệ Navarro, Mathieu, Bruno và tiền vệ Mehmet Topal chấn thương.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Albiol, Pepe, Marcelo - Xabi Alonso, Khedria - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Benzema.

Valencia: Guaita - Migule, Maduro, Ricardo Costa, Stankevicius, Jordi Alba - Joaquin, Tino Costa, Banega, Mata - Soldado.

Trận thứ 50 của Albiol

Với việc Ricardo Carvalho bị treo giò, trung vệ Raul Albiol gần như chắc chắn sẽ được ra sân từ đầu ở trận gặp Valencia. Và đó sẽ là trận thứ 50 của anh trong màu áo Real Madrid. Điều thú vị là Valencia, đối thủ của Albiol đêm nay, chính là đội bóng đã đào tạo ra anh. Sau khi chuyển tới Bernabeu từ Mestalla với giá 15 triệu euro mùa trước, Albiol đã luôn là sự lựa chọn số 1 ở trung tâm hàng thủ của Real Madrid dưới thời Pellegrini, có mặt trong 43 trận của Real mùa trước. Tuy nhiên khi Mourinho đến thì nhà vô địch thế giới đã mất chỗ vào tay Carvalho.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm