Trận Zaragoza – Real 1-2, Pellegrini phê phán Zaragoza chơi “quá rắn”

25/04/2010 08:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng 2-1 trước Zaragoza, HLV của Real Madrid, Manuel Pellegrini, đã chỉ trích đối thủ chơi quá quyết liệt đồng thời ca ngợi các cầu thủ của mình đã biết giữ cái đầu lạnh và vượt qua sự nôn nóng để ghi được bàn thắng vào cuối trận.

“Chúng tôi đã có tới hai hoặc ba cơ hội mười mươi để ghi bàn nhưng không thành ở hiệp một nhưng đội bóng đã đã giữ được sự tỉnh táo để chơi bóng cho đến phút cuối cùng của trận đấu”, nhà cầm quân người Chile bày tỏ trước báo giới.

Pellegrini thừa nhận ông đã cảm thấy lo lắng khi Real Madrid có lúc nôn nóng nhưng may mắn là vẫn giữ được sự tỉnh táo ở phần lớn thời gian đồng thời cho rằng kết quả 1-1 ở hiệp đầu là không xứng đáng với thế trận trên sân.


 Pellegrini phê phán Zaragoza chơi “quá rắn”. Ảnh: Getty

HLV của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chỉ trích các cầu thủ của Zaragoza đã chơi quá quyết liệt khi nêu rõ: “Họ chơi rắn và quyết liệt, phòng thủ rất tốt, nhưng quyết liệt quá đà do có thể họ nghĩ chỉ với cách như vậy thì mới ngăn chặn được chúng tôi”.

“May mắn là chúng tôi không bị cuốn theo cách chơi như vậy và giữ được sự lạnh lùng”, nhà cầm quân người Chile nói tiếp.

Được hỏi về số phận của Real Madrid tại La Liga, HLV Pellegrini nêu rõ: “ La Liga không phụy thuộc vào chúng tôi. Mục tiêu của đội bóng là giành 99 điểm (thắng bốn trận còn lại) và chờ đợi Barca sảy chân”.

“Có quá nhiều nghịch cảnh cho một trận đấu”

Về phần mình, HLV của Zaragoza, Josse Aurelio Gay, cho rằng đội bóng của ông thất bại trước Real Madrid là do có quá nhiều nghịch cảnh trước và trong trận đấu như việc cầu thủ Javier Arizmendi bị chấn thương trong giờ khởi động, Humberto Suazo phải rời sân cũng do chấn thương, một số cầu thủ khác bị chuột rút trong khi trọng tài lại rút thẻ đỏ đuổi Contini.

“Madrid không bao giờ đầu hàng và khi trận đấu có tỷ số 1-1 chúng tôi biết rắng họ sẽ vắt kiệt sức và họ đã thực sự vất vả. Chúng tôi đã chứng tỏ lòng tự trọng của mình còn cao hơn cả Madrid”, HLV Gay nhấn mạnh khi đề cập đến những nỗ lực tuyệt vời nhưng bất thành của các học trò nhằm bảo vệ tỷ số hòa trong thế kém người.

Nhà cầm quân của Zaragoza cũng phê phán trọng tài Undiano Mallenco không nhất quán khi trong trận Espanyol-Barca để cho các cầu thủ Espanyol chơi quyết liệt trước đội bóng xứ Catalonia nhưng trong trận này lại xuống tay với đội bóng của ông (đuổi Contini và tặng Zaragoza thẻ phạt), đồng thời phê phán Undiano đã không rút thẻ đỏ đối với Sergio Ramos khi phạm lỗi rõ ràng với Adrian Colunga.

Khang Chi (Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm