Rennes lên đầu bảng sau 40 năm!

05/10/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Sau 40 năm, Rennes mới lại được hưởng bầu không khí mát lành trên đỉnh Ligue 1. Chiến thắng 3-1 trước Toulouse đã giúp các CĐV đội bóng này “được phép” nhớ lại ký ức từng xảy ra cách đây 4 thập kỷ, vào tháng 10/1970.

Không phải Rennes, mà đội khách Toulouse mới là đội chơi tưng bừng hơn trong khoảng thời gian đầu trận. Paulo Machado, Moussa Sissko và Daniel Braaten lần lượt thử thách thủ thành Nicolas Douchez, nhưng không một lần chiến thắng. Và trong khi họ còn đang nuối tiếc những cơ hội của mình, thì hậu vệ phải Danze đã có bàn thắng mở tỉ số cho Rennes.

Tình hình đảo chiều nhanh chóng sau bàn thắng ấy: Lần lượt Kembo-Ekoko, Victor Hugo Montano và Sylvain Marveaux cũng… thử tài thủ môn của Toulouse, trước khi Mangane nhân đôi cách biệt từ quả đá phạt của Le Roy và 5 phút sau, Rennes có bàn nâng tỉ số 3-0 do công của Marveaux.

Rennes lên dẫn ngôi đầu sau 40 năm- Ảnh Reuters
Bàn danh dự vào phút 88 của Moussa Sissoko không giúp Toulouse tránh khỏi thất bại, và nợ nần họ đã vay Rennes trong lịch sử vẫn tiếp tục chồng chất: Kể từ năm 1983, Toulouse không thể thắng được Rennes tại sân Route de Lorient. Chiến thắng này cũng đã giúp thầy trò HLV Frederic Antonetti vươn lên đầu bảng lần đầu tiên sau 40 năm.


Mùa giải mới đi qua 8 vòng, nhưng với sự kiện Rennes dẫn đầu, Ligue 1 đã chứng kiến tổng cộng 4 lần ngôi đầu đổi chủ: Từ đội mới lên hạng Caen, đội bóng vừa thất bại trước Rennes là Toulouse, đến CLB mà 2 mùa trước chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17 là St. Etienne. Bây giờ là Rennes, đội bóng 40 năm không biết cảm giác vị trí số một là như thế nào.

Điều đó phản ánh rằng phát biểu thận trọng của HLV Antonetti là có cơ sở: “Tôi hạnh phúc với những gì các cầu thủ thể hiện trong 8 vòng vừa qua, nhưng tôi không phải mẫu HLV có thể thỏa mãn với những gì đang diễn ra”. Với cục diện đảo điên của Ligue 1 hiện tại, điều gì cũng có thể xảy ra, bởi khoảng cách giữa Rennes, đội đứng đầu, với đội xếp thứ 9 Caen cũng chỉ là 2 trận thắng mà thôi.

Trong khi đó, PSG tiếp tục thể hiện phong độ thất thường với trận hòa không bàn thắng thứ 2 trong 4 trận gần đây, dù đã ép sân, kiểm soát gần 50 % thời gian bóng lăn và tung ra đến 20 cú sút. Đội bóng của HLV Kombouare vẫn tỏ ra quá lúng túng khi cần ép sân để giành điểm, và các chân sút của họ vẫn không biết cách tỏa sáng vào thời điểm quyết định, ngay cả Nene, tiền vệ trái hiện đang rất “mắn” bàn thắng.

Ở một diễn biến khác, với việc khuất phục Montpellier 3-1, Lille đã cùng với Rennes là 2 đội hiếm hoi còn lại ở Ligue 1 vẫn còn duy trì được thành tích bất bại, và vươn lên vị trí thứ 3, sau Rennes và St. Etienne.

BC

2 Với 2 bàn vào lưới Montpellier, Moussa Sow trở thành cầu thủ thứ 3 của Lille lập cú đúp mùa này, sau Pierre-Alain Frau và Gervinho, những người đã ghi cú đúp trong trận thắng Lens 4-1 ở vòng 5.

Kết quả vòng 8

Avignon – Auxerre 0-4
Bordeaux – Lorient 1-0
Monaco – Brest 0-1
Nancy – Lyon 2-3
Sochaux – Lens 3-0
VA – Caen 2-1
St. Etienne – Marseille 1-1
Lille – Montpellier 3-1
PSG – Nice 0-0
Rennes – Toulouse 3-1

Chân sút hàng đầu

7 bàn - Payet (St. Etienne)
5 bàn - El Arabi (Caen)
4 bàn - Gervinho (Lille)

Lịch vòng 9

Chủ nhật (17/10) 0h00: Auxerre – Bordeaux, Marseille – Nancy, Montpellier – Sochaux, Nice – St. Etienne, Brest – Avignon, Caen – Monaco; 02h00: Toulouse – PSG; 22h00: Lens – Rennes, Lorient – VA;
Thứ Hai (18/10) 02h00: Lyon - Lille

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm