ĐT Anh: Giấc mộng của Ferdinand tan thành mây khói

05/06/2010 10:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sự trở lại của Gareth Barry trong buổi tập vừa qua không đủ khỏa lấp cho nối buồn nơi hàng phòng ngự. Chấn thương mới nhất ở đầu gối đã khiến giấc mộng World Cup của trung vệ Rio Ferdinand tan thành mây khói.

Buổi tập tại trung tâm thể thao Bafokeng ngày hôm qua đã bắt đầu với 21 trong tổng số 23 tuyển thủ. Chỉ có hai cầu thủ phải tập luyện với khối lượng riêng trong phòng thể lực là thủ thành David James và hậu vệ Ledley King. Tin vui với người hâm mộ ĐT Anh là tiền vệ Gareth Barry đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội kể từ khi được triệu tập chuẩn bị cho VCK. Sự trở lại của anh giúp Capello yên tâm hơn về cách bố trí hàng tiền vệ. Với Barry trong đội hình, Gerrard có thể được giải thoát khỏi nhiệm vụ phòng ngự, và như thế, khả năng hỗ trợ tấn công của anh có thể phát huy nhiều hơn.

Ferdinand, giấc mộng vỡ tan, ảnh AP

Nhưng một cú sốc lớn đã đến vào cuối buổi tập ấy, Rio Ferdinand đã phải rời sân tập một cách đau đớn sau một pha va chạm với "bò mộng" Emile Heskey, và được đưa vào bệnh viện để chụp chiếu ngay lập tức. Từ bắp đùi, bắp chân, lưng cho đến bây giờ là đầu gối, rõ ràng vận đen vẫn chưa chịu từ bỏ trung vệ của M.U sau một mùa giải mà anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 21 trận cho M.U (13 ở Premier League). Sau khi đã thi đấu 45 phút trận gặp Mexico và suốt cả trận đấu với Nhật Bản, ít ai nghĩ rằng cơn ác mộng chấn thương lại có thể đe dọa tới một suất World Cup của Rio. Song sự thật phũ phàng hơn thế rất nhiều: kết quả từ bệnh viện cho thấy trung vệ của M.U sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tuần, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ giấc mơ World Cup.

Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả của các bác sĩ, Capello đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. "Hy vọng đó không phải chấn thương nguy hiểm, nhưng nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tôi sẽ sẵn sàng gọi cho Michael Dawson", ông than thở. Và quả thật bây giờ, cơ hội đã đến với trung vệ của Tottenham, người từng được triệu tập vào danh sách sơ bộ, nhưng đã bị loại khi Capello gút xuống còn 23 tuyển thủ. Đây có thể xem như một phần thưởng cho trung vệ 26 tuổi này, sau khi anh được các fan Tottenham bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Cặp trung vệ nào cho Tam sư?

Trong biên chế của ĐT Anh hiện tại có tới 5 cầu thủ có thể đá ở trung tâm hàng phòng ngự là John Terry, Ledley King, Mathew Upson, Jamie Carragher và Michael Dawson (thay Rio Ferdinand). Mặc dù vậy, để chọn ra một cặp trung vệ cứng là một điều hoàn toàn không đơn giản.

Ở trận giao hữu gần nhất với ĐT Nhật Bản, Fabio Capello đã thay tối đa 6 vị trí, nhưng cặp trung vệ Rio Ferdinand - Terry đã được thi đấu suốt 90 phút. Điều đó chứng tỏ chiến lược gia người Italia đã xác định được bộ khung chính thức nơi hàng phòng ngự với bộ đôi trên cùng Ashley Cole và Glenn Johnson ở hai cánh, còn Carragher sẽ là giải pháp thay thế ở trung vệ hoặc hậu vệ phải. Nhưng bây giờ, kế hoạch đó đã bị thay đổi đáng kể vì sự vắng mặt của Rio.

Với kinh nghiệm của mình, Terry nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đá chính, dù cuối trận đá với Nhật, người ta thấy anh cũng ôm chân khá đau đớn. Song việc tìm một người đá cặp thực sự ăn ý như Rio thì hoàn toàn không đơn giản. Ledley King hiện đang phải tập riêng, và ai cũng biết cầu thủ này có tiền sử về chấn thương như thế nào. Jamie Carragher khá giàu kinh nghiệm, nhưng trong màu áo CLB, anh đã bị sử dụng quá nhiều ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó Mathew Upson không có phong độ tốt ở mùa giải vừa qua, việc anh được chọn chẳng qua chỉ là "so bó đũa, chọn cột cờ"

Dawson đang trên đường bay tới Rustenberg, và ở thời điểm hiện tại, anh chính là trung vệ mạnh khỏe nhất nơi hàng phòng ngự Tam sư. Nhưng cầu thủ của Tottenham lại chưa từng được khoác áo ĐTQG và rõ ràng sẽ là một sự mạo hiểm nếu như Capello xếp anh đá chính ngay ở trận gặp Mỹ ngày 12/6 tới.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm