Vòng 10 Brasileirao 2009: Ro béo tịt ngòi, Corinthians thảm bại

14/07/2009 10:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Được đánh giá rất cao sau khi đã giành cú đúp danh hiệu ở mùa giải này (Paulista, Cúp QG Brazil), nhưng Corinthians vẫn đang thi đấu khá trồi sụt ở Brasileirao. Thảm bại 0-3 trước Gremio vừa qua là một minh chứng.

Những thành công của Corinthians kể từ đầu mùa có đóng góp cực lớn của “người ngoài hành tinh” Ronaldo (14 bàn/22 trận). Nhưng điểm yếu của đội bóng này cũng bắt đầu từ sự phụ thuộc ấy. Do quá trông đợi vào khả năng săn bàn của chân sút này, nên nếu như Ronaldo bị bắt chặt, hoặc thi đấu dưới phong độ thì họ cũng bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương. Giữa tuần trước, Ronaldo từng tỏa sáng với một hatrrick vào lưới Fluminense (Corinthians), nhưng không phải lúc nào anh cung có được phong độ như thế.

Ro "béo" (áo sáng) tịt ngòi và Corinthians thảm bại

Ở Porto Alegre hôm qua, Gremio không được đánh giá cao về hàng công khi mất nguyên bộ đôi tấn công người Argentina là Maxi Lopez và German Herrera. Thế nhưng, sự hợp lý về chiến thuật khi khóa chặt cặp Ronaldo-Dentinho, và tổ chức những đợt phản công nguy hiểm đã giúp đội chủ nhà đè bẹp đối phương 3 bàn không gỡ. Đây là lần đầu tiên, Corinthians dưới thời Mano Menezes (từ tháng Giêng 2008) để thua với cách biệt hơn 2 bàn 3 bàn sau hiệp một. Trong trận này, các hậu vệ Gremio đã không ngần ngại đá rắn với Ronaldo khiến anh chùn chân và không thể phát huy được những phẩm chất của mình. Không những thế, Corinthians lại chịu một thiệt thòi khi Jean phải nhận 2 thẻ vàng rời sân ngay từ phút 30.

Sau 10 vòng đấu, Corinthians vẫn đang đứng giữa BXH (thứ 10) với vỏn vẹn 14 điểm. Cuối tuần qua, Internacional đã gục ngã 2-3 trên sân Atletico Paranaense và đánh mất ngôi đầu vào tay Atletico Mineiro, đội bóng đã đè bẹp Cruzeiro 3-0 ngay tại Belo Horizonte. Chiến thắng này hoàn toàn không bất ngờ bởi đội chủ nhà chỉ sử dụng đội hình hai do phải chuẩn bị cho trận chung kết lượt về Copa Libertadores vào giữa tuần này với Estudiantes (lượt đi hòa 0-0).

Bị đuổi chỉ sau… 15 giây

Trận đấu giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro đã chứng kiến một trong những tấm thẻ đỏ sớm nhất trong lịch sử Brasileirao. Ngay ở giây thứ 15, tiền đạo Ze Carlos của đội chủ nhà đã bị đuổi khỏi sân do thúc cùi chỏ vào mặt Renan. Sau đó, Ze Carlos nói rằng anh không cố ý và đã xin lỗi nạn nhân. Song trọng tài vẫn quyết định rút thẻ đỏ. Do phải chơi thiếu người trong gần như cả trận như thế, Cruzeiro đã thảm bại tới 3 bàn không gỡ. Tuy nhiên, đó một phần cũng là do họ dưỡng sức để đá trận chung kết lượt về Copa Libertadores vào sáng thứ Năm tới (lượt đi hòa 0-0 trên sân của Estudientes).

T.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm