Người hùng và tội đồ

03/07/2010 13:41 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- 1. Mùa đầu tiên của Felipe Melo ở Juve, chữ ký trị giá 25 triệu euro từ Fiorentina, không thể tồi tệ hơn. Juve tụt dốc còn Melo bị bầu chọn "Cầu thủ tệ nhất mùa" hay thường gọi là "Thùng rác vàng". Từ Brazil, Dunga chỉ trích Juve không biết dùng Melo. Đúng là không ai dùng Melo tốt hơn Dunga. Nhưng trong thời điểm quyết định, Melo đã phạm sai lầm cá nhân chết người và không thể tha thứ. Và có lẽ từ giờ, Dunga sẽ thừa nhận Melo đúng là "Thùng rác vàng".

Melo vốn dính chấn thương và vắng mặt trận gặp Chile ở vòng 1/8. Ramires đã đóng thế vai hoàn hảo ở trận ấy, thậm chí thực hiện pha đi bóng điệu nghệ dẫn đến bàn thắng của Robinho. Nhưng vì Ramires bị treo giò, Melo đã đá chính trong trận đấu tối qua dù anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh đã khởi đầu như mơ khi tung cú chọc khe đẳng cấp cao cho Robinho mở tỷ số. Nhưng khi trận đấu kết thúc, anh hóa thành tội đồ.

Vấn đề không phải cú đánh đầu phản lưới nhà, dẫn đến bàn thắng mang tính bước ngoặt. Đó chỉ là tai nạn mà thôi. Nhưng hành động đạp vào chân Robben và bị đuổi khỏi sân là sai lầm không thể tha thứ của Melo. Thời điểm ấy, Brazil đang gặp khó khăn vì bị dẫn trước 1 bàn. Thẻ đỏ của Melo khiến các đồng đội hoàn toàn tuyệt vọng.

Melo đã từ anh hùng thành kẻ tội đồ- Ảnh Getty
Đây không phải là lần đầu tiên Melo nổi nóng và đánh mất mình. Trận Derby d'Italia mùa giải vừa qua, Melo từng bị đuổi khỏi sân khi đánh cùi chỏ vào người Mario Balotelli. Trận gặp Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng, anh và Pepe của Bồ nhiều lần đá xấu lẫn nhau, không phải vì đấu pháp đề ra mà hoàn toàn vì anh không thể kiểm soát được bản thân. Không loại trừ khả năng Hà Lan đã nghiên cứu rất kỹ vấn đề này. Trong hiệp 2, Robben đã thực hiện nhiều pha rê đắt bóng như muốn khiêu khích Melo. Có thể Melo là nạn nhân của cái bẫy mà người Hà Lan giăng ra, nhưng trước hết Melo phải tự trách mình.


2. Mùa đầu tiên của Wesley Sneijder của Inter Milan không thể hoàn hảo hơn. Từ một cầu thủ bị Real Madrid bỏ rơi, Sneijder trở thành người hùng ở San Siro và thâu tóm mọi danh hiệu ở mùa 2009-2010. Và trong mùa Hè này, anh là người hùng của bóng đá Hà Lan.

Cuộc chiến với Brazil, người Hà Lan chờ đợi Robben nhiều nhất. Robben đã đóng góp rất lớn, nhưng Sneijder mới là người trực tiếp giúp họ thực hiện màn ngược dòng ngoạn mục. Đúng là ngoạn mục bởi mọi đối thủ đều khó gượng dậy mỗi khi Brazil đã dẫn trước. Nhưng sự tỏa sáng của Sneijder đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của giải. Đầu tiên là pha câu bóng bằng chân trái, khiến Melo đánh đầu phản lưới nhà. Hà Lan và Sneijder thường xuyên gặp may mắn ở giải năm nay. Trước đó là trận gặp Nhật ở vòng bảng khi Sneijder ghi bàn nhờ sai lầm của thủ môn đối phương. Nhưng ở bàn thắng thứ hai, không hề có dấu ấn may mắn. Tiền vệ của Inter đã âm thầm thoát khỏi rừng hậu vệ của Brazil, đánh đầu nối để ghi bàn quyết định. Cần nhắc lại, ở trận gặp Slovakia tại vòng 1/8, chính Sneijder đã tung đường chuyền dài đẳng cấp cao để Robben mở tỷ số và sau đó tự mình ấn định chiến thắng 2-0.

Vô địch Serie A, Coppa Italia, Champions League và bây giờ đang thăng hoa với Hà Lan. Quả bóng vàng cho Sneijder, tại sao không? Nhưng ở thời điểm này, Sneijder chỉ nghĩ đến đội bóng chứ không phải cá nhân. Hà Lan đang đứng trước cơ hội cực lớn để chinh phục đỉnh cao thế giới. Đối thủ tiếp theo, Ghana hoặc Uruguay, đều không cùng đẳng cấp với họ. Vượt qua cánh cửa ấy, Hà Lan sẽ lần đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ có mặt ở trận CK.
Tiến lên Sneijder, tiến lên Lốc da cam!

Đ.L

18: Bàn thắng vào lưới Brazil là bàn thứ 18 của Sneijder sau 66 lần khoác áo tuyển quốc gia. Thêm một bàn nữa, Sneijder sẽ sánh ngang với van Persie và lọt vào tốp 10 chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Hà Lan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm