Khi Robben lại là "số một"...

02/03/2012 14:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Người Anh chẳng lạ gì Arjen Robben. Cách Wembley không xa, anh từng là cầu thủ của Chelsea. Mùa 2009-10, anh từng ghi một tuyệt tác cho Bayern để hạ gục M.U tại Old Trafford. Biết thì cứ... biết, nhưng các tuyển thủ Anh vẫn bị Robben khuất phục. Hay nói đúng hơn, Robben là sự khác biệt lớn nhất giữa Hà Lan và Anh tại Wembley.



Robben lập cú đúp giúp Hà Lan thắng Anh 3-2 ngay tại Wembley - Ảnh Getty

Robben trở lại nước Anh khi phong độ của anh bị xem là tệ hại nhất trong những năm khoác áo Bayern. Gần 1 tháng liền, anh không nghi nổi 1 bàn, không có một đường kiến tạo cho đồng đội. Nhưng ngay cả khi phong độ xuống thấp, anh vẫn là người nổi bật nhất ở Wembley. Bàn mở tỷ số đến từ cú solo ngoạn mục từ giữa sân, không có bất cứ chiếc áo trắng nào đuổi kịp anh, cộng thêm sự di chuyển khôn ngoan của Huntelaar, Robben nhìn thấy khung thành to đùng trước mặt. Khi anh vung chân, người ta biết chắc đó là bàn thắng, ngay cả khi trong khung thành là thủ môn xuất sắc nhất Premier League hiện tại - Joe Hart.

Bàn thứ hai, cũng là bàn quyết định số phận trận đấu, còn khó hơn nhiều. Anh không có nhiều khoảng trống, không gặp thuận lợi về đà sút. Phía trước anh vẫn còn nhiều hậu vệ. Nhưng khi người ta đã là thiên tài, mọi cơ hội dù là nhỏ nhất cũng có thể biến thành bàn thắng. Một cú ra chân cực nhanh, bóng bay vào góc cao và xa. Quyết đoán, chính xác và mẫu mực. Joe Hart gần như chỉ bay để lấy lệ. Nếu trận Anh - Hà Lan ở Wembley là trận đấu lớn thì số phận của nó đã được quyết định bởi cầu thủ lớn, và anh là Robben.

Trở lại với bàn thắng đầu tiên, nó có gợi cho người Anh đến hình ảnh của ai không? Đó là pha làm bàn kinh điển của Michael Owen vào lưới Argentina tại World Cup 1998. Trước trận Anh - Hà Lan ở Wembley, nhà báo nổi tiếng của tờ Daily Mail là Martin Samuel nhận định rằng: "Ở ĐT Anh hiện tại, chỉ mình Walcott có thể tái hiện hình ảnh của Owen". Dù Walcott không có cơ hội thể hiện mình (anh chỉ vào sân thay Sturridge ở phút 88), thật nực cười khi đặt cầu thủ của Arsenal ngang hàng với Robben. Khoảng cách trình độ, kinh nghiệm, đẳng cấp giữa họ là rộng mênh mông.

Thiếu ngôi sao lớn

Thực ra, ở sân Wembley rạng sáng qua, tuyển Anh không có bất cứ cầu thủ đạt đến tầm của Robben. Adam Johnson từng hứa hẹn trở thành Robben mới khi anh sở hữu cái chân trái rất ngoan, dứt điểm từ xa tốt. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức hơi giống mà thôi. Những gì Adam Johnson làm được chỉ là một pha đi bóng xuống biên và một cú đánh gót cho Richards trong hiệp 1. Khi bị đẩy sang cánh trái, vì liên quan đến chấn thương của Gerrard, anh hoàn toàn im tiếng. Điều này hoàn toàn đối lập với Robben, đã tỏa sáng sau khi được đẩy vào giữa đá như một tiền đạo lùi.

Tuyển Anh bây giờ tràn ngập cầu thủ thuận chân trái. Ngoài Adam Johnson còn có Barry, Downing và Sturridge (chưa kể hai vệ cánh Baines và Ashley Cole). Nhưng chân trái của họ chỉ thuộc tầm bình thường, không đạt đến mức kỳ diệu như Robben.

Trước Hà Lan, Stuart Pearce sử dụng một đội hình gồm nhiều tài năng trẻ, xen lẫn với một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Gerrard, Barry, Parker. Các cầu thủ trẻ như Smalling, Jones, Welbeck, Sturridge, Campbell thì chỉ mới dừng ở tiềm năng, không biết có vươn lên nổi tầm ngôi sao lớn hay không (những Adam Johnson, Walcott cũng từng nổi lên từ sớm nhưng không thể tiến nổi). Các cầu thủ giàu kinh nghiệm thì đã "tới hạn", chỉ có đóng góp về mặt kinh nghiệm. Tóm lại, không ai trong số đó thuộc tầm đẳng cấp thế giới.

Ngôi sao lớn nhất của người Anh hiện tại là Wayne Rooney, đẳng cấp không hề thua kém Robben. Nhưng Rooney sẽ không thể tham dự 2 trận đầu tiên của vòng bảng EURO 2012, hai trận đấu mang tính quyết định đối với số phận của tuyển Anh, trước hai đối thủ trực tiếp là Pháp và Thụy Điển. Điều đó đồng nghĩa, nhiệm vụ chính của tuyển Anh ở trận giao hữu gặp Hà Lan, trận tập dượt nghiêm túc cuối cùng để chuẩn bị cho EURO 2012, là tìm ra các phương án để thích nghi với cuộc sống không Rooney.

Robben, với những khoảnh khắc bùng sáng của mình, đã cho thấy nhiệm vụ của người Anh đã thất bại.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm