Hà Lan và Bayern Munich lại "đánh nhau" vì Robben

05/10/2011 10:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một năm trước, chấn thương cơ nghiêm trọng của Arjen Robben sau World Cup 2010 đã làm nổ ra những tranh cãi lớn giữa Bayern và ĐTQG Hà Lan. Bây giờ, việc tiền vệ này được triệu tập vào đội hình đội tuyển áo Da Cam trong khi chưa thật sự hồi phục 100% đã châm ngòi cho một cuộc chiến mới giữa CLB và ĐTQG của anh.

Cuối tuần trước, HLV Jupp Heynckes chỉ cho phép Robben được xuất hiện trên sân trong 45 phút, trong một tình thế cực chẳng đã, khi ông buộc phải đưa anh vào thay Franck Ribery bị chấn thương. Trước đó, Ban huấn luyện Bayern đã tỏ ra rất thận trọng với tình trạng sức khỏe của Robben, và quyết định không cho anh đá chính ở trận gặp Hoffenheim, dù cầu thủ người Hà Lan đã bộc lộ một số dấu hiệu cho thấy sự bất mãn vì không được ra sân.

Sau đó, thì một hiệp đấu tệ hại nhất trong sự nghiệp của Robben từ trước đến giờ đã nói lên rằng anh chưa sẵn sàng, sau gần 3 tháng xa sân cỏ vì chấn thương háng. Anh chạy ít, chậm chạp đi hẳn, và không thể thực hiện những cú nước rút với sức rướn kinh người vốn là thương hiệu của mình. Tốc độ trung bình của một cú tăng tốc của Robben trong trận ấy là 30,13 km/h, kém xa cả đồng đội Thomas Mueller, người đã nước rút với vận tốc trung bình 34,38 km/h. Đó là dấu hiệu bất thường, vì tốc độ của Robben vốn là vô địch ở Bayern (thậm chí là xét toàn Bundesliga), và trong những cú nước rút, thì tiền vệ người Hà Lan càng không có đối thủ.

Nhưng một Robben chỉ đạt hiệu suất thi đấu chưa được một nửa ấy vẫn sẽ phải lên đường phục vụ cho ĐTQG Hà Lan trong hai trận vòng loại EURO 2012 trước Moldova (7/10) và Thụy Điển (11/10) tới đây. Cũng gần như chắc chắn rằng anh sẽ ra sân từ đầu trong cả hai trận. Phía Bayern lập tức phản đối: “Arjen đang bình phục, nhưng mọi cầu thủ cần thời gian để thực sự trở lại 100 % phong độ” – GĐTT Christian Nerlinger lên tiếng. Ông cho rằng Robben chưa thể đạt đủ số lượng vận động hồi phục cần thiết: “Điều quan trọng nhất là sức khỏe của anh ấy”.

Đội tuyển Hà Lan là một nơi “nguy hiểm”

Gần một năm trước, Robben đã từng dính chấn thương cơ khá nặng sau kỳ World Cup 2010 khá thành công cùng ĐT Hà Lan, và kết quả là anh không thể ra sân trong 2 tháng đầu tiên của mùa giải trước cho Bayern. Các bác sĩ của đội bóng xứ Bavaria đã chỉ trích đội ngũ y tế của ĐT Hà Lan rất gay gắt, và cho rằng họ đã chẩn đoán sai, thậm chí làm mọi cách để vắt kiệt sức của Robben. Tiền vệ người Hà Lan đã đá 5 trận ở World Cup (chỉ vắng mặt ở 2 trận đầu vòng bảng), thậm chí chơi đủ 120 phút trong trận chung kết với TBN, với những cú nước rút kinh khủng như một con ngựa hoang.

Một điều vô lý là trong 3 năm qua, Robben đã có mặt trong 22 trận của ĐTQG Hà Lan, từ vòng loại các giải EURO, World Cup, cho đến các trận giao hữu, nhưng chỉ có thể ra sân 50 lần trong màu áo Bayern (tính riêng ở Bundesliga, con số ấy chỉ là 42 trận). Một sự chênh lệch rất không đáng kể, nếu như chúng ta biết rằng ĐTQG chỉ tập trung vài lần trong năm, và từ 2008 đến giờ, Robben chỉ dự 2 giải đấu quốc tế là EURO 2008 và World Cup 2010, trong khi Bayern thường xuyên phải chinh chiến ở 3 mặt trận mỗi mùa bóng (giải VĐQG, Cúp châu Âu và Cúp QG), và thường đi đến những trận cuối cùng của các giải đá Cúp. Cũng trong 3 năm ấy, Bastian Schweinsteiger đã chơi gần 100 trận cho Bayern tính trên mọi đấu trường, và đến một cầu thủ chỉ được coi là giải pháp dự phòng như Daniel Pranjic cũng ra sân 68 trận cho đội bóng xứ Bavaria 2 mùa trước.

Tất nhiên, tiền vệ người Hà Lan chỉ có thể đóng góp một cách hạn chế cho Bayern vì sự mẫn cảm quá lớn với chấn thương của anh, nhưng một câu hỏi cần được đặt ra là tại sao ĐT Hà Lan lại khai thác tốt đến vậy một Robben thường xuyên ở trong tình trạng chưa bao giờ khỏe khoắn 100% ở Bayern? Và nếu đội tuyển Da Cam đã hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng loại EURO 2012 trước hai lượt đấu, thì liệu việc vắt sức Robben có ích lợi gì, ngoài việc tạo ra những nguy cơ chấn thương mới cho đôi chân thủy tinh của anh?

Phạm An




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm