Lyon-Bayern Munich 0-3: Olic đưa "Hùm xám" vào chung kết

28/04/2010 04:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Cú hat-trick của Olic đã giúp Bayern giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân của Lyon. "Hùm xám" đã trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng lợi thế về mặt tỷ số giúp Bayern Munich chơi khá chủ động trong những phút đầu tiên. Đội bóng của Đức kiểm soát khá tốt về thế trận. Sự trở lại của Van Bommel đã giúp Bayern tổ chức phòng ngự từ khu vực giữa sân khá chắc chắn. Ngay phút thứ 2, Muller đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn cho đội khách. Sau khi Olic tận dụng sai lầm của trung vệ Cris, bóng được chuyền vào khu vực cấm địa., nhưng  khi ở tư thế thoải mái không bị người kèm, Muller lại đệm bóng đi chệch khung thành đáng tiếc.

Robben chơi khá nổi bật trong trận này - Ảnh AP

Thiếu Ribery nhưng Bayern Munich tổ chức tấn công có đường nét. Hàng tiền vệ của đội khách kiểm soát tuyến giữa rất tốt nên Lyon không có nhiều bóng để tổ chức tấn công. Hầu hết những pha lên bóng của đội chủ nhà đều xuất phát từ nỗ lực của tiền vệ cánh Bastos. Chính vì vậy, tiền đạo Liasndro không nhận được nhiều sự hỗ trợ cần thiết. Cuối cùng, điều mà các cổ động viên Lyon lo sợ cũng đã tới. Phút 27, Muller đi bóng nỗ lực bên cánh trái rồi căng ngang vào cho Olic. Sau nhịp đỡ bóng đầu tiên, Olic liền xoay người dứt điểm khiến thủ môn Lloris không tài nào cản phá.

Phút 31, Bastos đã bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn để san hòa tỷ số cho đội chủ nhà. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Makoun, cầu thủ người Brazil lại dứt điểm ra ngoài từ cự ly 2m so với khung thành của thủ môn Butt.     

Bị dẫn bàn nhưng thế trận tấn công của Lyon không có nhiều biến chuyển so với những phút đầu tiên. Việc HLV Puel bố trí cặp tiền vệ có thiên hướng phòng ngự như Makoun và Gonnalons đã ảnh hưởng không ít tới khả năng sáng tạo của Lyon. Thiếu Pjanic và Kallstrom, những đường lên bóng của đội chủ nhà mất hẳn đi sự đột biến. Ý đồ để Bastos và Govou chơi đảo cánh liên tục để khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương của HLV Puel cũng không phát huy hiệu quả cao khi tiền vệ người Pháp tỏ ra khá chậm chạp.

Lyon vẫn tấn công khá miệt mài trong những phút cuối nhưng đội chủ nhà vẫn không tìm kiếm được bàn san hòa. Có thể nói lối chơi của Lyon trong 45 phút đầu tiên hoàn toàn khác một Lyon kiên cường trên đất Đức, hay một Lyon đã vượt qua Real Madrid trên sân Bernanbeu. Các cầu thủ chủ nhà thường tỏ ra nóng vội và thiếu ăn ý trong những tình huống cuối cùng. Phút 45, Delgado nhận bóng khá trong tình thế khá trống trải bên cánh trái. Tuy nhiên, thay vì sút ngay hoặc chuyền ngược trở ra cho đồng đội, cầu thủ này lại quyết định đi bóng rồi mới sút. Chính điều này đã giúp Lahm kịp thời lao ra truy cản nỗ lực của Delgado.

Các cầu thủ Bayern ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh AP

Vào đầu hiệp 2, cả hai đội đều có những thay đổi về mặt nhân sự. HLV Puel đã đưa thêm tiền đạo Gomis vào sân với hy vọng giúp đội nhà gia tăng áp lực về phía khung thành của Bayern, trong khi HLV Van Gaal buộc phải rút đưa Demichelis vào sân thay cho Van Buyten, cầu thủ đã bị chấn thương trong những phút cuối hiệp 1. Không lâu sau khi vào sân, Gomis đã có một cơ hội hết sức ngon ăn. Từ nỗ lực tạt bóng của Bastos, Gomis có đủ khoảng trống và thời gian để tung ra cú sút căng từ cự ly khoảng 3m so với khung thành của Butt. Nhưng không hiểu sao tiền đạo này lại sút vọt xà khá vô duyên.

Phút 60, những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng san hòa của đội chủ nhà một lần nữa bị “dội gáo nước lạnh” khi trung vệ Cris bị truất quyền thi đấu. Trước pha đi bóng nguy hiểm của Olic, trung vệ người Brazil buộc phải phạm lỗi và trọng tài Bucassa đã không ngần ngại rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai cho Cris.
 
Hơn người nhưng các cầu thủ Bayern không vội vàng dâng cao đội hình để chơi tấn công. Các cầu thủ khách vẫn miệt mài với thế trận phòng ngự phản công. Cuối cùng, ý đồ của đội bóng Đức cũng đã thành công khi Olic ghi bàn thứ hai trong trận này. Phút 66, nhận bóng từ H.Altintop, Olic sút bóng hiểm hóc hạ gục thủ môn Lloris.

Có thể nói việc Toulalan không được ra sân trận này đã ảnh hưởng rất nhiều tới Lyon. Thiếu Toulalan, Lyon mất đi một chốt chặn quan trọng ở khu vực giữa sân. Tiền vệ người Pháp chính là nhân tố đã giúp Lyon chơi khá vững vàng trong 45 phút đầu tiên của trận lượt đi. Không những vậy, khả năng đọc tình huống tốt cũng giúp Toulalan thường xuất hiện ở những “điểm nóng” trên sân. Người chơi thay anh trong trận này, Makoun đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ chia cắt sự kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của Bayern.

Những pha phản công của Bayern tiếp tục phát huy hiệu quả khi Olic hoàn thành cú hat-trick ở phút 77. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, tiền đạo người Croatia thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Lloris.

Dù đã cố gắng đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhưng Lyon vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự. Thua với tổng tỷ số 0-4, Lyon đã dừng bước ở vòng bán kết, trong khi đó, Bayern Munich đã giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League ở Madrid vào tháng Năm tới đầy thuyết phục.

* Cầu thủ ghi bàn: Olic 27’, 66’, 77’.

* Đội hình ra sân:

+ Lyon: Lloris, Cissokho (Gomis 46’), Boumsong, Cris, Reveille, Makoun, Gonnalons, Bastos, Delgado (Pjanic 67’), Lisandro (Ederson 79’).

+ Bayern Munich: Butt, Lahm, Van Buyten (Demichelis 46’), Badstuber, Contento, Robben (Klose 76’), Schweinsteiger (Abala 79’), Van Bommel, H. Altintop, Muller, Olic.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm