Van Persie - Robben: Đôi cánh thiên thần

15/06/2008 10:32 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Bằng 2 sự thay đổi quan trọng trước người Pháp trong hiệp 2, Van Basten đã thắng. Nhưng thực ra, cả 2 lá tẩy đó đều không có gì là bí mật hết. Les Bleus đã hiểu rõ sự nguy hiểm của cả Robben lẫn van Persie, nhưng họ hầu như lại bất lực trong việc kiểm soát các mũi nhọn này. Đương nhiên, đó là một thảm họa!

1. Trong sơ đồ 4-2-3-1, Robben và van Persie đều là những tiền vệ cánh thượng hạng. Họ không chỉ đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Hà Lan, mà còn là những nhân tố có thể tạo ra sự đột biến lớn nhờ 2 phẩm chất nổi trội: kỹ thuật và tốc độ. Nếu như bộ đôi này ra sân ngay trong hiệp 1, chắc chắn Domenech sẽ chỉ đạo Sagnol và Evra chơi khác đi. Nhưng khi được tung vào sân sau giờ nghỉ, sức mạnh tấn công của “đôi cánh” Hà Lan thậm chí đã được nhân đôi, bởi lúc đó, Pháp đã chỉ còn 1 sự lựa chọn: Tấn công.

Van Basten đã tính toán chính xác, khi tung ra đòn quyết định vào thời điểm người Pháp đang cố húc đầu một cách quyết liệt nhất vào hàng thủ áo da cam. Khi mà những khoảng trống như vô tận ở 2 biên xuất hiện, đó cũng là lúc Robben và van Persie có thể tạo ra những cơn ác mộng cho đối thủ.

Với một bàn dẫn trước trong hiệp 1, Hà Lan đã có quyền chơi bóng bằng cảm hứng. Đó cũng là lý do để van Basten đưa van Persie và Robben vào sân. Bằng khả năng di chuyển rất rộng, đó đều là những tiền vệ đủ sức công phá hàng thủ áo lam đang dâng cao. Ông chủ của Hà Lan biết điều đó. Người Pháp cũng biết điều đó. Nhưng trong ván bài lật ngửa giữa 2 phía, chỉ có một đội chiến thắng mà thôi. Domenech cũng đã chấp nhận chơi “tới bến”, khi đưa Bafe Gomis vào sân. Nhưng rõ ràng, tiền đạo của St-Étienne sẽ không thể sánh với 2 siêu sao của Arsenal và Real Madrid về khả năng chơi bóng biến hóa và hiệu quả. Điều phải đến đã đến. Khi Hà Lan thực sự bay bổng bằng một đôi cánh thiên thần.

2. Khi Robben bắt đầu tăng tốc sau cảm hứng tuyệt vời từ cú xoay người của Nistelrooy, van Persie đã vượt qua tất cả để đón đường chuyền đó. Không ai trong đội Pháp có thể chủ động bằng họ, nhanh bằng họ, và chính xác bằng họ trong tình huống này. Cả 2 cầu thủ vào thay người của Hà Lan đều mới chỉ ở trên sân hơn 10 phút, nhưng dường như chính họ mới là những người tạo ra tính nhịp điệu cho Hà Lan. Hàng thủ của Les Bleus đã bị xé toang thành nhiều mảnh, khi không thể cắt nổi những pha phối hợp chính xác như những mũi kiếm nơi trung lộ. Nhưng những hiểm họa lại tới với họ từ 2 biên. Nơi Robben và van Persie luôn khiến các hậu vệ cánh của Pháp bị hụt hơi.

Trong suốt cả trận, đội bóng của Domenech đã sử dụng đội hình không hề khác so với Hà Lan. Nhưng điều đáng nói, Pháp đã thiếu rất nhiều tính kết dính để có thể tấn công đa dạng được như đối thủ. Ở một khía cạnh khác, Malouda và Ribery lại không mang tới điều gì đáng kể từ 2 cánh. Họ đều là những cầu thủ tài năng, nhưng điểm khác biệt so với Robben và van Persie lại chính là cảm hứng. Sự sáng tạo và sắc bén của “đôi cánh Hà Lan” được cụ thể bằng niềm hứng khởi. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, các tiền vệ Pháp lại thể hiện một điều khác: Sự sợ hãi!

Dĩ nhiên, họ đâu thể thảnh thơi, khi khung thành của Coupet cứ liên tiếp bị Nistelrooy, Sneijder, Robben, rồi van Persie “xâu xé”.

3. Nếu như ai đó xem chiến thắng của van Basten là một sự may mắn, thì bảng điện tử đã nói điều ngược lại. Hà Lan đã chờ đợi những chiến tích này từ rất lâu rồi, và họ xứng đáng có được nó, hơn hẳn Pháp, hay Italia, những người vẫn đang loay hoay gắn kết thế hệ thành công nhưng già nua, với những nhân tố mới. Nếu như bàn thắng lạc lõng của Henry chỉ là một sự an ủi khiêm tốn đối với các CĐV Pháp, thì 3/4 cú ghi điểm tuyệt đẹp của Hà Lan lại là một cây quyền trượng của sự khẳng định. Sneijder, Robben, van Persie, và cả van der Vaart nữa, tất cả đều đã là những mầm non đã được gieo trồng qua rất nhiều bóng đêm của thất bại. Đó là những thất bại mà người Hà Lan đều đã lường trước (Euro 2004 và World Cup 2006), và chấp nhận nó, để một thế hệ mới có cơ hội thăng hoa.

Bộ tứ làm nên sức mạnh tấn công mà van Basten theo đuổi: Sneijder, Robben, van Persie, và van der Vaart, tất cả đều chưa quá tuổi 25. Sau 20 năm, nếu như ngôi sao của bộ ba “Hà Lan bay” không thể một lần nữa mang về chiếc Cúp châu Âu, thì ông cũng đã có quyền hãnh diện, khi để lại cho người kế nhiệm một gia tài đáng giá.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, người Hà Lan vẫn có quyền ngây ngất, hãnh diện trong “ngày hái quả”.
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm