Bayern: Khiêu vũ trên đôi chân pha lê

19/08/2011 11:28 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Từ đôi chân nhanh thoăn thoắt của Arjen Robben, hai bàn thắng đã đến và Bayern giành chiến thắng 2-0 trước FC Zurich. Nhưng trong niềm vui vẫn có chút lo âu: Lối chơi của Bayern chưa thật sự thuyết phục, còn đôi chân của ngôi sao người Hà Lan thì vốn nổi tiếng mỏng manh như pha lê...

Robben tỏa sáng trước FC Zurich - Ảnh Getty

Phút thứ tám, nỗ lực đột phá bên cánh trái của Robben kết thúc bằng một cú tạt vào trong, đưa bóng đi ngang khung thành của FC Zurich. Bóng chạm đầu một hậu vệ đội khách, khẽ đổi hướng trước khi tìm đến Bastian Schweinsteiger trong tư thế không bị ai kèm, và bàn thắng dành cho Bayern. Phút thứ 72, đến lượt Robben nhận đường chuyền ngược từ Mario Gomez ở sát góc vuông của khu cấm địa trước khung thành FC Zurich. Chỉ với một nhịp chạm bóng tinh tế, Robben đã lấy thế cho một cú dứt điểm hoàn hảo. Pha cứa lòng chân trái đưa bóng tìm đến góc cao khung thành đội khách dường như chẳng thể chê vào đâu được.  

Từ làm nền cho đồng đội tỏa sáng đến tự mình tạo ra kiệt tác, Robben trở thành ngôi sao của trận đấu. Sân khấu Allianz Arena sáng đèn lộng lẫy để những màn khiêu vũ của Robben thăng hoa. Lối chơi của tiền vệ người Hà Lan vẫn tồn tại chút gì đó ích kỷ, nhưng là sự ích kỷ cần thiết của một cầu thủ luôn khát khao cháy hết mình, kiểu như Cristiano Ronaldo. Nếu Robben cứ làn lặn và khỏe mạnh, Bayern sẽ có một mũi khoan đủ sức xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào. Nhưng vấn đề là đôi chân của Robben lại được ví như pha lê, đẹp long lanh nhưng rất dễ vỡ vụn. Đó chính là nỗi lo thường trực của Bayern.

Việc có mặt ở vòng bảng Champions League không còn là nhiệm vụ quá khó khăn với Bayern khi thầy trò huấn luyện Heynckes đã có trong tay lợi thế dẫn trước 2-0 ở lượt đi. Chỉ có một trận “động đất” thực sự ở Thụy Sĩ vào giữa tuần tới thì Bayern mới bị FC Zurich đánh bật khỏi giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu. Bayern dự vòng bảng Champions League, đó cũng là một kết quả hợp lẽ, bởi xét cho cùng, cả Bayern lẫn giải đấu mà họ đang tham dự từ vòng play-off đều cần đến nhau. Rõ ràng, Champions League cần một tên tuổi lớn và giàu tham vọng như Bayern, hơn là một đối thủ “lót đường” như FC Zurich.

Từ vòng bảng đến trận chung kết

Nhưng nếu như việc chính thức dự vòng đấu bảng Champions League của Bayern chỉ còn là vấn đề thời gian thì con đường đưa đội bóng nước Đức đến trận chung kết diễn ra trên sân nhà Allianz Arena vào ngày 19/5/2012 lại vô cùng chông gai. Ngay trong chiến thắng 2-0 trước FC Zurich, Bayern cũng đã bộc lộ những khiếm khuyết mà nếu ông Heynckes không kịp thời khắc phục thì e rằng, đội bóng chủ sân Allianz khó lòng tiến sâu ở giải đấu vốn dĩ cạnh tranh rất khốc liệt này. Hai bàn thắng ghi vào lưới FC Zurich là kết quả khá khiêm tốn nếu so với tỷ lệ cầm bóng cũng như số cơ hội mà Bayern đã tạo ra.

Sự vô duyên của Franck Ribery, Philipp Lahm, Mario Gomez hay chính Schweinsteiger và Robben đã khiến khán giả tại Allianz Arena nươm nướp lo âu trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nếu Bayern chỉ dẫn trước 1-0, tỷ số mong manh ấy có thể là tiền đề tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục cho FC Zurich ở trận lượt về. Các tình huống dứt điểm bên phía Bayern đều thiếu sự chính xác và độ hiểm hóc nhất định, tạo điều kiện cho thủ môn Johnny Leoni có những màn trình diễn xuất thần. Anh xứng đáng là người chơi nổi bật nhất bên phía FC Zurich với nhiều tình huống giải nguy các bàn thua trông thấy. Trong cả hai lần Bayern ghi bàn, lỗi đều không thuộc về Leoni.

Trong khi hàng công của Bayern còn bộc lộ nhiều hạn chế ở khả năng dứt điểm thì hàng thủ lại chưa mang đến sự vững vàng cần thiết. Nhìn cách mà cặp trung vệ Jerome Boateng và Holger Badstuber chống lại các đợt lên bóng yếu ớt của FC Zurich, thật khó tin rằng đó là những tấm lá chắn thép của một đội bóng có tham vọng lên ngôi ở Champions League. Sau sai lầm ngớ ngẩn ở vòng đấu khai mạc Bundesliga, để Igor de Camargo ghi bàn mang về chiến thắng 1-0 cho Gladbach ngay tại Allianz Arena, có vẻ như Manuel Neuer cũng đã đánh mất sự tự tin. Ba trận gần đây trong màu áo Bayern và đội tuyển Đức, thủ môn đắt giá này không còn mang lại cảm giác an tâm trong khung thành.

Tuy có khiến người hâm mộ chưa thật hài lòng nhưng đây mới là giai đoạn đầu mùa giải, Bayern vẫn còn những điểm chưa thật ưng ý mà huấn luyện viên Heynckes vẫn tiếp tục khắc phục. Một đội bóng muốn trưởng thành thực sự thì phải trải qua quá trình rèn luyện trong khó khăn, đó là con đường tất yếu mà Bayern phải trải.

Đông Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm