20h30 ngày 20/8, Bayern - Hamburg: Sức mạnh đồng tiền

20/08/2011 10:01 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Với hơn 40 triệu euro đã chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng chủ yếu để nâng cấp chất lượng hàng phòng ngự, Bayern đang phải chịu áp lực không nhỏ khi mà thành tích trên sân cỏ chưa tương xứng với những gì họ đã bỏ ra.

Bayern đã giành hai chiến thắng liên tiếp chỉ trong vòng bốn ngày, 0-1 trên sân của Wolfsburg tại vòng 2 Bundesliga và 2-0 trên sân nhà trước FC Zurich ở lượt đi vòng play-off Champions League. Tuy nhiên, cả hai trận thắng này vẫn chưa đủ để khỏa lấp nỗi buồn mà họ phải đón nhận trước đó, để thua Gladbach 0-1 trên sân nhà trong ngày ra quân, với một sai lầm khá ngớ ngẩn của thủ môn Manuel Neuer. Bị một đội bóng chỉ kịp giành quyền trụ hạng qua cánh cửa play-off ngay tại Allianz Arena trong trận đấu mở màn mùa giải mới, rõ ràng Bayern đang có vấn đề ngay ở vạch xuất phát.

Ribery và Rafinha - Ảnh Getty

Với huấn luyện viên Jupp Heynckes, khởi đầu tệ hại không phải là điều gì đó quá xa lạ trong sự nghiệp của ông, đặc biệt là trong những năm tháng gắn bó với Bayern. Còn nhớ, ở giai đoạn đầu tiên làm việc tại đội bóng này, ông đã bị sa thải chỉ hai tháng sau khi mùa giải 1991-1992 khởi tranh. Đó là mùa giải đánh dấu lần đầu tiên nước Đức thống nhất có một giải bóng đá vô địch quốc gia cũng thống nhất, hòa hợp giữa hai vùng Đông và Tây Đức. Kịch bản ở mùa này cũng ít nhiều giống với mùa giải cách đây tròn 20 năm: Trong nỗ lực đòi lại chức vô địch, Bayern đã mua sắm ồ ạt trong mùa Hè, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được kết quả nào đáng kể trên sân cỏ.

Tất nhiên, bây giờ hãy còn quá sớm để phán xét về nhiệm kỳ thứ ba của ông Heynckes tại Bayern, cũng như số phận của đội bóng này. Một thất bại trước Gladbach chưa phải là thảm họa. Một chiến thắng trước Wolfsburg mang đậm dấu ấn của trọng tài. Huấn luyện viên Heynckes sẽ còn phải làm rất nhiều để có được một Bayern hoàn hảo với những con người mà ông đang có trong tay. Chất lượng cầu thủ có thể không quá đáng bàn, cái chính là nhà cầm quân lão làng này phải thổi được cái hồn vào lối chơi của đội bóng. Bayern hiện tại chưa có được cái chất quyến rũ như hai năm về trước, dưới thời của huấn luyện viên Louis van Gaal.

Hamburg, với những thay đổi quá mạnh mẽ về đội hình, có thể là đối thủ vừa tầm để Bayern không chỉ thu về ba điểm trọn vẹn đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới mà còn giành được một trận thắng ấn tượng. Giám đốc thể thao Frank Arnesen và huấn luyện viên Michael Oenning đã quyết định tống khứ một loạt lão tướng - từ thủ môn Frank Rost, tiền vệ Zé Roberto đến tiền đạo Ruud van Nistelrooy - và thay bằng các cầu thủ trẻ, mà phần nhiều được mua hay mượn về từ Chelsea. Trải qua nhiều năm làm việc cho đội bóng thủ đô London, ông Arnesen thừa hiểu cầu thủ nào có tài và ông cũng có đủ các mối quan hệ để dễ dàng đưa họ sang Hamburg.

Nhưng cuộc cách mạng đội hình ở đội bóng thành phố cảng miền Bắc nước Đức dường như đang tạo ra một sự xáo trộn quá lớn. Sự thích nghi giữa các yếu tố trẻ - già, mới - cũ chưa đạt đến độ mà bộ đội Arnesen - Oenning mong đợi. Chính vì thế, không mấy người bất ngờ khi chứng kiến Hamburg bị Dortmund đánh bại 1-3 trong trận đấu khai mạc mùa giải 2011-2012, và tiếp tục bị tân binh Hertha Berlin cần chân 2-2 ngay trên sân nhà ở vòng 2. “Tứ trụ” Heiko Westermann - David Jarolim - Marcell Jansen - Mladen Petric không đủ sức lấp đầy những khiếm khuyết mà các đồng đội trẻ của họ tạo ra.

Thành công ngay lập tức là điều rất khó đối với những đội bóng lựa chọn con đường trẻ hóa. Dortmund cũng phải mất tới hai năm mới tạo ra một đội bóng đủ sức vô địch Bundesliga. Nhưng theo xu thế chung trong làng bóng đá Đức hiện tại thì con đường mà Dortmund hay Hamburg đang trải qua được ủng hộ nhiệt tình hơn so với cách vung tiền mua “sao” như Bayern đang làm. Ngay cả khi có trong tay cả một dàn “sao”, ông Heynckes vẫn còn chưa biết làm thế nào để tạo ra một đội bóng chiến thắng, thì sao có thể trách được ông Oenning đánh trận bằng một lũ trẻ?

    Dự đoán: 2-1

Hà Minh Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm