Robert Pattinson: Chuyện hẹn hò chỉ gây tổn thương

02/03/2011 15:14 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vanity Fair số tháng 4, chàng ma cà rồng Robert Pattinson thú nhận, anh cảm thấy phiền toái và tổn thương khi chuyện tình cảm bị người đời soi mói.

Robert Pattinson (Ảnh: Vanity Fair)

Không giống với mối tình lãng mạn của Edward Cullen và Bella trong Chạng vạng, chuyện tình yêu của Robert Pattinson và Kristen Stewart dường như chẳng thể trụ vững trước thời gian vì sự săn đón, vồ vập của dư luận.

Nam diễn viên 24 tuổi này cho biết anh cảm thấy rất phiền toái khi cuộc sống đời tư của mình và bạn diễn Stewart bị quan tâm quá mức. Robert tâm sự: “Hẹn hò chỉ gây ra sự tổn thương mà thôi. Khi Chạng vạng kết thúc, báo chí sẽ hết quan tâm đến mối quan hệ của chúng tôi. Sẽ không còn gì để nói về chúng tôi nữa”.

Từ khi đóng chung seri phim ma cà rồng ăn khách Chạng vạng, chuyện “phim giả, tình thật” của cặp đôi Pattinson và Stewart luôn là đề tài nóng bỏng của các phương tiện truyền thông. Mặc dù chưa từng thú nhận là một cặp nhưng nhiều lần cặp đôi này bị bắt gặp khi đang hẹn hò.

Trước khi gặp gỡ Kristen Stewart, bản thân Robert Pattinson là một fan hâm mộ của cô. Anh tiết lộ: “Kristen rất chuyên tâm cho sự nghiệp diễn viên. Cô ấy thật tuyệt vời. Thậm chí trước khi biết Kristen tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy thực sự là một diễn viên xuất sắc. Cô ấy diễn xuất rất đạt trong bộ phim Into the Wild. Tôi thấy rất ít người ở độ tuổi của Kristen có thể diễn tốt như cô ấy”.

Linh Nguyễn (Theo Just Jared)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm