Di Matteo và trò đùa số phận

30/11/2014 06:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(giaidauscholar.com) - Hiếm người giống Roberto Di Matteo. Ông đưa một đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại Champions League nhưng vẫn chẳng được người khác thừa nhận tài năng. Và sự nghiệp của vị HLV người Italy này thực sự đang đứng trước ngã rẽ định mệnh.

Di Matteo đã đưa Chelsea từ đống tro tàn, từ viễn cảnh về một mùa giải vứt đi, bất ngờ lên ngôi ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Nhưng chỉ 6 tháng sau vinh quang tột đỉnh ấy, ông đã bị đội bóng Anh tống cổ ra đường.

Đấy dĩ nhiên là nỗi đau lớn của Di Matteo và ông muốn chứng minh tài năng của mình trước đội bóng cũ. Nhưng trớ trêu thay, Chelsea lại vừa thêm một lần nữa xát muối vào lòng Di Matteo, với màn vùi dập Schalke tới 5 bàn không gỡ ngay trên chảo lửa Veltins của người Đức. Càng đau cho vị HLV 44 tuổi này bởi trước trận đấu, HLV Mourinho của Chelsea còn đã tỏ thái độ coi thường ông này ra mặt khi khẳng định rằng không muốn đề cập đến Di Matteo.

Thất bại vỡ mặt trước Chelsea thực sự là một đòn nặng giáng vào cá nhân Di Matteo cũng như Schalke nói chung. Ngay cả Giám đốc điều hành CLB này là ông Horst Heldt cũng đã phải nhấn mạnh rằng: “Trận thua này là không thể chấp nhận được”. Và dĩ nhiên nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin mà đội bóng thành Gelsenkirchen dành cho Di Matteo.

Trên thực tế, kể từ khi ngồi lên chiếc ghế nóng tại Schalke thay thế cho người tiền nhiệm Keller, Di Matteo cũng chưa thể hiện được nhiều. Trong 5 trận đấu ở Bundesliga thì ông cũng phải nhận tới 2 thất bại. Trong khi đó, tại đấu trường Champions League, Di Matteo cũng chỉ giành được 3 trong số 9 điểm tối đa và đẩy Schalke vào nguy cơ bị loại sớm (hiện đã không còn tự quyết định được số phận của mình).

Khả năng phòng thủ cực tốt từng làm nên thành công của Di Matteo tại Chelsea cũng đã không còn được tái hiện. Trong 8 trận đấu dưới thời ông này, Schalke cũng chỉ có vỏn vẹn 2 lần giữ trắng lưới. Còn ở 6 trận đấu còn lại, đội bóng này đã để thủng lưới tới 17 lần. Nói một cách khác, trái với những kì vọng ban đầu, những gì Di Matteo làm được tại Schalke vẫn chỉ là sự thất vọng không hơn không kém. Vì thế, hơn bao giờ hết, đây là lúc vị chiến lược gia sinh ra tại Thụy Sỹ nhưng mang quốc tịch Italy này cần phải chứng tỏ được mình, nếu muốn lấy lại danh tiếng.

Đối thủ Mainz 05 đêm nay không hề quá đáng ngại ở thời điểm này (chỉ thắng được đúng 1 trận/8 vòng đấu gần nhất). Thế nên, hãy thể hiện đi Di Matteo, bằng không rất có thể tiếp tục nhận bi kịch khác: Người ta chỉ nhìn nhận ông là kẻ ăn may vĩ đại.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm