Sampdoria – Milan 1-2: Milan đang hoàn thiện

28/01/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chiến thắng 2-1 trước Sampdoria đã đưa Milan vào bán kết Cúp Italia. Đồng thời, nó thể hiện một đội hình có chiều sâu của Milan, khi hai tân binh van Bommel và Emanuelson hòa nhập khá tốt, cũng như lối chơi đang trở nên hoàn thiện hơn dưới bàn tay HLV Allegri.

Đa dạng và hoàn thiện

Tân binh Emanuelson (giữa) tỏa sáng ngay trận ra mắt ở Milan, Ảnh Getty

Ở Marassi, Milan đã sớm thể hiện sự vượt trội so với đội chủ nhà Sampdoria, và hai bàn thắng của Pato, được thực hiện khi hiệp đấu thứ nhất chưa trôi qua một nửa thời gian, đã phản ánh rõ điều đó. Sự chùng xuống sau giờ nghỉ của Milan đã giúp Samp có được thế trận tốt hơn. Tuy vậy, bàn gỡ của Guberti chưa đủ để đội bóng thành Genova giật lấy chiếc vé bán kết trên tay thầy trò HLV Allegri.

Cách mà Milan thể hiện là một đội bóng có sự đa dạng và đang trở nên hoàn thiện hơn về lối chơi. Từ đầu năm mới, do những tác động khách quan (chấn thương hàng loạt) lẫn chủ quan (xoay vòng để đối phó với mật độ thi đấu cao), HLV Allegri đã sử dụng 5 hàng tiền vệ khác nhau trong 5 trận đấu và nét tích cực dần đều. Trong đó, trận thắng trên sân Marassi là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Milan trên các mặt trận.

Hơn nữa, dấu hiệu tích cực còn được thế hiện qua sự hòa nhập khá tốt của hai tân binh Emanuelson và van Bommel. Urbinho chỉ có một ngày tập luyện thực sự cùng các đồng đội mới, trong khi “MVB” vừa hoàn tất hợp đồng đã ngay lập tức ra sân thi đấu. Dù vậy, hai tân binh Hà Lan vẫn thể hiện dấu ấn của mình. Van Bommel điều phối bóng hợp lý ở giữa sân, còn Urbinho chạy không biết mệt và chính là người góp công lớn trong bàn thắng thứ hai của Pato.

Với dấu ấn của những người Hà Lan, sự thích nghi của Thiago Silva trong vai trò mới (một điều cực kỳ quan trọng để tìm giải pháp tấn công mới), và sắp tới các “thương binh” lần lượt trở lại, Allegri có lý do để hài lòng về một đội hình có chiều sâu. Hơn nữa, cú đúp của Pato cũng thể hiện được hàng công rất phong phú của Milan.

Hướng đến cú đúp?

Lần đầu tiên kể từ sau mùa giải 2006/07, Milan giành quyền vào bán kết Cúp Italia. Sân chơi hạng hai ở Italia này vốn không mang đến sự hào hứng cho Milan. Nhưng khi đã bước chân vào bán kết, nghĩa là chỉ còn tối đa 3 trận đấu nữa, cộng thêm đội hình khá đa dạng (các tân binh của Milan không đủ tiêu chuẩn dự Champions League, nên có thể sử dụng họ cho cuộc chơi ở Serie A và Cúp Italia), có lẽ HLV Allegri sẽ không bỏ cuộc.

Chinh phục Scudetto và thâu tóm luôn Cúp Italia để kết thúc mùa giải bằng cú đúp, tại sao không? Hiện tại, Champions League có thể hơi xa vời, nhưng hai danh hiệu trong nước là hoàn toàn nằm trong khả năng của Milan. Làm sống lại một đế chế ở Italia (đã 7 năm rồi Milan không Scudetto) sẽ trở thành tiền đề quan trọng để quay trở lại vị thế của một kẻ thống trị châu Âu. Thực tế, Scudetto là mục tiêu cao nhất của Milan mùa này.

Cú đúp ở quốc nội cũng sẽ là sự khởi đầu không thể tốt hơn đối với bản thân Allegri tại San Siro. Nó sẽ giúp vị HLV người Livorno nhận được niềm tin và sự hậu thuẫn lớn hơn từ Berlusconi trong cuộc xây dựng một kỷ nguyên hoàng kim mới, như đã từng có với Sacchi, Capello và Ancelotti.

 
Ngọc Linh

4 Pato đã có cú đúp thứ 4 trong mùa giải. Trước đó, “chú Vịt” ghi hai bàn trong các trận gặp Udinese (hòa 4-4), Chievo (thắng 3-1) và Lecce (4-0). Nếu tính cả mùa giải trước, trong 10 trận đấu gần nhất mà Pato ghi bàn, thì một nửa là cú đúp (kể từ trận thắng Atalanta 3-1 ngày 28/2/2010).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm