Robinho đã ghi bàn cho Santos

09/02/2010 09:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Màn tái xuất của Robinho tại đội bóng cũ Santos đã diễn ra không thể ấn tượng hơn. Chỉ được tung vào sân từ phút 58, song tiền đạo đang thuộc biên chế Man City này đã trở thành người hùng với cú đánh gót cực kỳ điệu nghệ, giúp đội nhà quật ngã Sao Paulo ngay tại sân Morumbi.

Đó chính là hình ảnh mà những CĐV Santos khao khát được chứng kiến ở đứa con cưng một thời của họ. 5 phút trước khi hết giờ, Santos tổ chức một pha phản công nhanh từ phần sân nhà. Bóng được triển khai từ trung lộ ra biên phải để Wesley tạt vào cho Robinho dứt điểm. Trong tư thế quay lưng với cầu môn, và đã bị thủ thành lão luyện Rogerio Ceni bịt kín góc hẹp, chân sút 25 tuổi này vẫn tìm được cách xử lý với một cú nhảy lên rồi đánh gót ngẫu hứng vào góc gần.

Robinho đánh dấu cho ngày trở lại Santos bằng cách giúp đội nhà
quật ngã Sao Paulo ngay tại sân Morumbi

Ở trận đấu này, Santos đã thi đấu với bộ đôi tấn công gồm hai thần đồng của quá khứ (Robinho) và hiện tại (Neymar). Ở hiệp một, chính Neymar, người có biệt danh “Robinho mới” đã mở tỷ số từ chấm phạt đền. Trong hiệp hai, chân sút vừa mới kỷ niệm sinh nhật thứ 18 (5/2) này còn có pha phối hợp một hai rất đẹp mắt với đàn anh, nhưng pha dứt điểm sau đó của Robinho đã không thắng nổi Ceni. Khi Roger gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 66, Santos đứng trước nguy cơ đánh mất 2 điểm, song đúng vào thời điểm quyết định thì Robinho đã sắm vai người hùng. Với chiến thắng này, Santos (vô địch giải Paulista 2007) đã leo lên ngôi đầu bảng với 16 điểm sau 7 vòng đấu, bằng điểm với Botafogo SP, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+12 so với +10). Trong khi ấy, Sao Paulo đã tụt xuống thứ 6 với vỏn vẹn 11 điểm.

Với cá nhân Robinho, đó là 32 phút rất đáng nhớ. Bóng đá Brazil từng chứng kiến không ít trường hợp đã sa sút ở châu Âu, nhưng lại thi đấu khởi sắc sau khi được trở về quê nhà. Điển hình nhất trong số này là Adriano (Flamengo), Ronaldo và mới đây nhất là Roberto Carlos (cùng Corinthians). Lý do chung của những sự hồi sinh ấy là các cầu thủ đã tìm lại được cảm hứng chơi bóng ở môi trường quen thuộc, với phong cách sống thoải mái, không bị gò bó. Chưa thể khẳng định Robinho sẽ thực sự lấy lại phong độ hay chưa, song ít ra màn trình diễn vừa rồi cũng là một tín hiệu lạc quan trong những nỗ lực tìm lại ánh hào quang của chân sút này. Và dĩ nhiên, nó cũng là một lời đánh tiếng đến Dunga rằng đừng quên anh khi bay đến Nam Phi mùa hè này.

Một cầu thủ mới trở về từ châu Âu cũng gây ấn tượng mạnh mẽ cuối tuần qua là tiền đạo kỳ cựu người Uruguay Sebastian Abreu. Lão tướng 34 tuổi này đã tạm biệt đội bóng Hy Lạp Aris Thessaloniki để ký hợp đồng 2 năm với Botafogo. Và anh đã sớm lập công với một hat-trick bằng đánh đầu trong chiến thắng 5-2 trước Resende ở giải vô địch bang Rio de Janeiro (Carioca). Chiến thắng này giúp Botafogo lọt vào bán kết cùng các đại gia Vasco da Gama, Flamengo và Fluminense.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm