Abramovich đã chán Robinho ?

30/08/2008 16:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đó là nhận định của Tomas Roncero, bình luận viên của tờ “As” (Chủ bài) của Tây Ban Nha, trong một bài viết nhan đề “Abramovich không yêu quý Robinho” đăng ngày 30 tháng 8.

Bài viết nêu rõ: “Robinho cần phải để cho đầu óc thoải mái, xoá số điện thoại của người đại diện trong con “dế” của mình và ngồi lại với gia đình để đưa ra quyết định duy nhất đúng đắn là ở lại với Madrid và cống hiến cho màu cờ sắc áo của đội bóng này”.
 
Abramovich không còn mặn mà với Robinho
 
Theo Tomas Roncero, ông chủ của câu lạc bộ Chelsea chẳng yêu quý gì chàng tiền đạo trẻ người Brazil bởi vì chỉ trong tháng này ông ta đã chi tới 75 triệu euro để mua hai bức tranh của Bacon và Freud để tặng Trung tâm Văn hoá Cận đại Moscow, nhưng nhà tỷ phú này lại chỉ trả giá Robinho có 30 triệu euro.

“Và hơn thế nữa, nhà bình luận của “AS” viết tiếp, Tại sao không có thêm câu lạc bộ lao vào cuộc đua mua tiền đạo người Brazil ? Tại sao Milan, Inter, Juventus, Manchester, Arsenal, Bayern và Liverpool lại không động đậy gì. Nếu Robinho trong tương lai sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì chắc họ sẽ lao vào như điên để “tậu” Robinho rồi. Bởi vậy, đã đến lúc Robinho cần phải nhận ra lỗi lầm của mình và giành lại niềm tin ở sân Bernabeu”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm