Roland Garros ngày thứ ba: Roddick sống sót, Safina ê mặt

26/05/2010 08:39 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Một ngày sau khi Murray (4) lội ngược dòng trước Gasquet, đến lượt Andy Roddick (7) phải trải qua 5 set rượt đuổi mới thắng nổi Nieminen. Trong khi đó, Dinara Safina (9) đã trở thành cựu á quân sau thất bại cay đắng trước "lão bà" Kimiko Date.

 Nỗi thất vọng của Safina, ảnh Getty
Gasquet, tay vợt vừa vô địch tại Nice, đã khởi đầu rất hứng khởi khi dồn ép Murray về cuối sân bằng cách kết hợp những cú đánh từ cuối sân uy lực và lên lưới bỏ nhỏ. Thắng 6-4, 7-6 (5) ở hai set đầu, và giành break để dẫn 3-2 trong set thứ ba, rất nhiều người đã nghĩ rằng Gasquet cầm chắc vé vào vòng hai. Thậm chí Murray đã có những biểu hiện mất bình tĩnh khi phàn nàn với trọng tài về việc Gasquet cố tình làm giảm hưng phấn của anh trước những pha giao bóng.

Nhưng chính Murray đã nhen nhóm hy vọng bằng chiến thắng 6-4 ở set thứ ba. Sau đó, đến lượt Gasquet xuống sức (anh phải nhờ bác sĩ massage bắp đùi) nên Murray thắng khá dễ dàng với tỷ số 6-2, 6-1. Murray từng hạ Gasquet ở vòng 4 Wimbledon sau khi bị dẫn tới 2-0, và bây giờ lịch sử đã tái hiện. Đó là kết cục hợp lý bởi tay vợt người Scot vốn là chuyên gia ở những trận marathon thể lực. Anh đã thắng 7 trong số 8 trận gần nhất diễn ra với 5 set. Trái lại, Gasquet thua đã 9 trong số 10 trận như thế. Thử thách kế tiếp của Murray (4) sẽ là Juan Ignacio Chela, chuyên gia sân đất nện người Argentina

Andy Roddick (6) cực vô duyên với Roland Garros. Trong 8 giải trước đây, có tới 6 lần anh không qua nổi vòng 2. Việc không tham dự một giải khởi động nào của mùa giải sân đất nện khiến nhiều người nghi ngờ khả năng "sống sót" của tay vợt người Mỹ ở Roland Garros 2010. Và trước một đối thủ khó chịu như Nieminen, Roddick đã phải rất trầy trật mới có thể giành chiến thắng 6-2, 4-6, 4-6, 7-6 (4), 6-3. Tại vòng hai, Roddick sẽ gặp tay vợt hạng 113 thế giới người Slovenia Brad Kavcic.

Chiến tích của lão bà

Ngày 28/ 9 tới, Kimiko Date Krumm sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40. Lẽ ra ở tuổi ấy, người ta đã chồn chân mỏi gối và không thiết nghĩ đến những cuộc chiến thể lực trên sân quần nữa. Nhưng Kimiko là một ngoại lệ. Tay vợt kỳ cựu của Nhật Bản, từng xếp thứ 4 thế giới, đã giải nghệ năm 1996, nhưng đã tái xuất 12 năm sau đó. Và bây giờ, khi sắp bước vào tuổi tứ tuần, Kimiko vẫn lập chiến tích khi quật ngã đương kim á quân Safina với tỷ số 3-6, 6-4, 7-5.

Đó là một cuộc so tài giữa David và Goliah thực sự. Date chỉ cao vỏn vẹn 1m63, nặng 52 kg, nhưng đã đánh bại đối thủ cao hơn cô hẳn 1 cái đầu (1m85), nặng hơn gần 20kg (70 kg), và trẻ hơn đến 16 tuổi. Safina đã khởi đầu cực kỳ mạnh mẽ khi dẫn 5-0 và thắng 6-3 ở set đầu, và sau đó dẫn tiếp 4-2 ở set thứ hai. Nhưng Kimiko đã thắng liên tiếp 4 game để gỡ hòa 1-1. Trong set quyết định, dù bị dẫn 4-1 và phải băng bó chấn thương ở bắp chân, tay vợt Nhật Bản vẫn thể hiện một nỗ lực phi thường khi quật ngã đối phương 7-5. Với kết quả này, Kimiko trở thành tay vợt cao tuổi thứ hai, sau Virginia Wade giành thắng lợi ở Roland Garros. Tại vòng hai, thử thách của lão bà Nhật Bản sẽ là Jarmila Groth, tay vợt hiện xếp hạng 109 thế giới người Australia.

Hôm qua, Roland Garros đón chào sự trở lại của một tên tuổi lớn: Justine Henin. Tay vợt từng 4 lần đăng quang tại đây, đã không mấy khó khăn để vượt qua Pironkova với tỷ số 6-4, 6-3. Tại vòng hai, đối thủ của Henin là Zakopalova (hạng 79 thế giới).
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm