Bán kết Roland Garros: Tuổi 30 của Federer

03/06/2011 06:02 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Federer-Djokovic, hai cái tên đủ khiến những người hâm mộ banh nỉ phải mong chờ. Nhưng khác với tất cả những lần gặp nhau trước đó giữa họ ở các giải lớn lần này bao trùm quanh tay vợt Thụy Sĩ không phải là niềm tin tất thắng mà là những hoài nghi.

* Tuổi 30 của Federer

Federer đối đầu Djokovic ở BK Roland Garros - Ảnh Getty

Chúng ta không nói chuyện đẳng cấp hay kinh nghiệm ở đây vì những phẩm chất của một nhà vô địch ở Federer vẫn còn nguyên.  Sau 22 lần gặp nhau, giữa Roger và Nole có thể xem không còn gì là bí mật. Họ đã quá hiểu cách đánh của nhau nên khó có thể chờ đợi chiêu gì mang tính đột phá hay mới mẻ trong cách hai tay vợt hàng đầu thế giới tiếp cận đối thủ của mình. Vấn đề ở đây là trong sự quen thuộc ấy, Federer có khiến người ta "việt vị" về sức bền, sức mạnh thể lực cũng như khả năng chơi backhand của anh hay không.

Nói đến hai yếu tố đó vì chúng là những vấn đề chính khiến "Tàu tốc hành" không còn chạy nhanh như trước nữa. Federer bảo việc anh bị loại sớm ở Roma Masters 1000 lại hóa hay vì nhờ thế mà có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho Roland Garros. Điều đó là có thể hiểu được nhưng một sự chuẩn bị như thế liệu đã đủ chưa?! Tay vợt số 3 thế giới bước vào trận bán kết với Djokovic ngày 3/6 với thành tích toàn thắng tất cả các set đấu kể từ đầu giải. 5 trận đã qua, trận nào Federer cũng chỉ cần 3 set đấu là hạ gục đối thủ. Tuy nhiên, trên đường đến bán kết, anh không gặp phải thách thức thật sự khó khăn nào.

Về thể lực, Djokovic dĩ nhiên còn sung sức hơn Roger lúc này. Anh không chỉ trẻ hơn tay vợt Thụy Sĩ tới 6 tuổi mà còn được nghỉ ngơi hoàn toàn ở vòng tứ kết. Không phải ra sân một phút nào, Nole vẫn có vé vào bán kết do đối thủ của anh dính chấn thương và bỏ cuộc. Thế nên, chắc chắn là Djokovic đã có đầy đủ thời gian chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận bán kết.

Như đã nói, điều khiến người ta lo ngại nhất ở Federer chính là sức bền thể lực. Những cú backhand của anh không còn tốt như trước. Thể lực ảnh hưởng tới nhiều thứ. Roger bây giờ di chuyển chậm chạp hơn trước. Thế nên, sẽ khó khăn hơn cho anh khi phải chống lại những đòn tấn công của Novak. Cũng do thể lực suy giảm nên tốc độ và sự chính xác trong những cú service của Federer không còn như xưa. Và điều đó khiến cho khả năng tấn công phủ đầu đối thủ của tay vợt Thụy Sỹ trở nên kém hiệu quả hơn.

Thể lực đã ảnh hưởng tới những cú backhand của Federer. Trong giai đoạn đỉnh cao 2004-2007, Roger chơi backhand và forehand đều tốt và khá đều nhau. Nhưng từ vài năm nay, quả trái tay của anh đã kém uy lực và độ chính xác đi nhiều. Đối phương cứ ép trái nhiều là Federer gặp khó khăn. Hoặc là anh trả bóng bị lỗi, hoặc là một pha đưa bóng sang sân đối phương quá "hiền". Như thế là đủ để đối thủ của Roger tung ra đòn quyết định khiến anh thua điểm.

* Djokovic hay nhất từ trước đến nay

Djokovic dĩ nhiên rất hiểu mình cần phải làm gì khi đối mặt với Federer. Phong độ của tay vợt Serbia vẫn đang rất cao. Thể lực tốt. Di chuyển nhanh nhẹn. Những ai đã xem anh đánh với Nadal và Federer ở các giải đấu tiền Roland Garros 2011 đều có thể thấy là "Nole" ngày càng hoàn thiện khả năng chơi backhand của mình.

Điều quan trọng nữa là bây giờ anh đã hoàn toàn được giải phóng về tâm lý. Không còn bất cứ mặc cảm nào của Novak khi đối mặt với Nadal, hay Federer vào thời điểm này. Những chiến thắng liên tiếp trước hai tay vợt sừng sỏ đã mang lại cho anh sự tự tin rất lớn. Về phương diện tâm lý, cũng có thể nói rằng Djokovic lúc này chơi tự tin như cách Federer giao đấu với anh trước đây.

Với phong độ hiện tại của "Nole" và thể lực của anh, sẽ rất ngạc nhiên nếu tay vợt Serbia tỏ ra sa sút khi tiếp Federer ở bán kết. Do đó, câu hỏi đặt ra bây giờ có lẽ chỉ dành cho Federer chứ không phải Djokovic. Liệu tay vợt Thụy Sĩ có thể chơi với phong độ và thể lực như thời đỉnh cao hay không? Vì nếu Federer không tái hiện được hình ảnh của chính mình những năm về trước, không ai có thể hình dung làm cách nào mà anh vượt qua được Djokovic ở Paris.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm