Vừa đánh, vừa ngóng Roland Garros

19/05/2011 10:21 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Mặc dù Roland Garros đã cận kề, nhưng một số tay vợt vẫn chăm chỉ vác vợt chinh chiến. Ở những giải đấu như thế này, bị loại chưa chắc đã là tín hiệu xấu, còn vô địch không hẳn là một sự chuẩn bị tốt cho Grand Slam.

Brussels Ladies Open là một ví dụ. Dù chỉ mới ra mắt WTA, nhưng giải đấu tại Bỉ này đã thu hút khá nhiều tay vợt lớn tham dự, trong đó có 4 người nằm trong tốp 10 là Wozniacki (1), Zvonareva (3), Schiavone (5) và Jankovic (9). Tuy nhiên, niềm hy vọng nước chủ nhà là Kim Clijsters thì lại vắng mặt vì chấn thương.

Jankovic bất ngờ gục ngã trước Sofia Arvidsson- Ảnh Getty

Ngày hôm qua, bất ngờ lớn nhất kể từ khi khai mạc đã diễn ra khi hạt giống số 4 Jankovic gục ngã 6-3, 3-6, 3-6 trước Sofia Arvidsson. Thất bại này tiếp tục minh chứng cho phong độ kém cỏi của tay vợt người Serbia sau khi không thể đi quá vòng hai ở ba trong số 4 giải đấu gần nhất. Về mặt phong độ, rõ ràng đó không phải tín hiệu tích cực cho Roland Garros, giải đấu mà Jankovic đã lọt vào bán kết ở 3 trong 4 năm gần đây. Thành tích tốt nhất của  Jankovic ở mùa giải sân đất nện năm nay là lọt vào tứ kết ở Rome tuần trước. Điều an ủi duy  nhất với Jankovic là xong sớm, nghỉ sớm, và cô sẽ có nhiều thời gian hồi phục hơn để chuẩn bị cho Roland Garros. Đó là điều mà Zvonareva, Schiavone và Wozniacki không được như Jankovic.

Schiavone sẽ phải bảo vệ chức vô địch Roland Garros vào tuần sau, nhưng cô vẫn đang miệt mài ra sân ở Brussels và đã lọt vào tứ kết sau khi hạ irina Falconi 6-4, 6-4. Đối thủ kế tiếp của tay vợt người Ý là Ayumi Morita. Trong khi đó, Zvonareva đã phải tốn khá nhiều sức để vượt qua Voskoboeva với tỷ số 2-6, 6-4, 6-3 và sẽ đụng Dulgheru ở tứ kết. Wozniacki, như thường lệ, vẫn chăm chỉ theo đuổi các giải đấu nhỏ, và cô đánh muộn nhất ở vòng hai, gặp  Lepchenko. Chắc chắn nhà vô địch ở giải đấu này sẽ có rất ít thời gian để hồi phục về mặt thể lực, trong khi điều kiện thời tiết tại Roland Garros thì lại vô cùng khắc nghiệt.

Lựa chọn khởi động trên đất Pháp có vẻ như sáng suốt hơn, bởi từ đó dự Roland Garros sẽ thuận tiện và đỡ tốn sức hơn nhiều. Tại Strasbourg, tay vợt đang lên Andrea Petkovic đã dễ dàng hạ Zhang Shuai 6-1, 6-3, và sẽ đụng đối thủ xinh đẹp người Nga Maria Kirilenko tại tứ kết. Petrova (4) phải mất 3 set mới hạ được tài năng trẻ nước chủ nhà Alize Cornet 2-6, 6-2, 6-2, và sẽ đụng "chân dài" Hantuchova ở tứ kết. Trong khi đó, hạt giống số một Marion Bartoli không tốn một giọt mồ hôi cũng vượt qua vòng hai, nhờ đối thủ Baltacha bỏ cuộc.

David Ferrer, hạt giống số một tại giải Nice mở rộng, đã không quá khó khăn để vượt qua vòng hai sau khi hạ Andreas Seppi 6-3, 6-2. Trái lại, đồng hương của anh là Almagro thì phải khá trầy trật mới thắng được Carlos Berlocq với tỷ số 6-7, 6-4, 6-3. Ở giải này, Roddick rút lui từ đầu vì chấn thương bả vai. Nhiều khả năng, tay vợt điển trai người Mỹ cũng sẽ vắng mặt nốt ở Roland Garros.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm