Calcio buổi chia tay các thần tượng: Còn mình anh ở lại, Totti…

22/05/2012 07:39 GMT+7 | Roma

(TT&VH Online) - Cả Calcio đẫm lệ tiễn biệt Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso… lần sau cuối. Các tifosi đã khóc cạn nước mắt, khóc vì tình yêu lớn lao trong lòng họ. Nhưng dường như họ quên mất rằng, vẫn có một tượng đài còn sót lại. Anh là Francesco Totti…

20 năm. 2 thập niên rồi. Ngần ấy thời gian có biết bao biến cố và đổi thay. Cả thế hệ người đi qua để lại nỗi nhớ thương vô bờ bến trong tim những người ở lại. Nhưng với Totti, anh vẫn ở đó, bởi con tim của anh đã thấm đẫm màu áo bã trầu, lý trí của anh tôn thờ cái thành phố vĩnh hằng ấy và còn bởi nhiệt huyết trong anh vẫn luôn là bất tận. Mỗi cuối tuần, anh lại làm sôi sục cầu trường Olimpico, trải dấu giày trên khắp đất nước  hình chiếc ủng. Anh vẫn chạy miệt mài, vẫn uyển chuyển trong từng pha đi bóng và rồi các bàn thắng cứ chất chồng trong bảo tàng những chiến tích của Totti.



Các tượng đài ra đi và chỉ còn mình Totti ở lại - Ảnh Getty

Roma là Totti và Totti là Roma. Các Romanista xem đó như điều hiển nhiên và cũng không biết tự bao giờ lại có mối tương quan ấy. Mối tình đẹp của 2 thập niên chất chứa biết bao mặn nồng, ngọt bùi và cay đắng. Totti đã từng rơi nước mắt, từng nở nụ cười vì Roma và các Romanista cũng từng làm như thế vì anh. Totti, người thủ lĩnh tinh thần, vị thần bảo hộ chiến thắng cho Roma, người cống hiến cả sự nghiệp với sắc Giallorossi huyền thoại. Anh vẫn luôn mỉm cười dù thách thức bủa vây. Anh hiếm khi rơi lệ vì anh không muốn người ta thấy mình yếu đuối. Phải, người thủ lĩnh phải như thế, người đại diện cho niềm tự hào của Roma phải luôn như thế.

Pippo Inzaghi, Alex Del Piero, Rino Gattuso… đã ra đi. Họ cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại. Ở cái buổi hoàng hôn của sự nghiệp, những tia nắng mai đã không còn bên họ nữa rồi. Cái thưở vàng son đã qua. Họ ra đi nhưng để lại tấm bia đời, để lại tình yêu vô bờ bến trong tim các tifosi. Nhưng Totti thì vẫn ở lại. Anh cũng đã không còn sung sức nhưng vẫn muốn cống hiến. Vì cái tình yêu lớn lao mang tên Roma và vì tất cả các Romanista đã tin yêu anh . Anh vẫn vần vũ trên từng mét vuông thảm cỏ, chiến đấu như chiến binh La Mã trong truyền thuyết. Và rồi anh chinh phục kỉ lục này đến kỉ lục kia. Cột mốc 500 trận ở Calcio cũng được anh san lấp. Những bàn thắng cứ đến với anh  để đưa các bậc tiền bối lùi vào dĩ vãng.

Ngày Del Piero chia tay Juve, anh còn có Scudetto để mà ôm ấp và cả một trang sử hào hùng với vô vàn những chiến tích cùng Bianconeri. Ngày Inzaghi, Gattuso chia tay Milan, các anh cũng đã no nê danh hiệu. Nhưng nếu một ngày Totti chia tay Roma, danh hiệu quý giá nhất mà anh có được có thể chỉ là chiếc Scudetto cách đây hơn 1 thập niên rồi. Anh không có diễm phúc được tận hưởng thói quen đứng trên đỉnh vinh quang nhưng anh lại có tình yêu bất diệt dành cho Roma. Với anh, như thế là quá đủ. Hạnh phúc với Totti thật giản đơn và Roma chính là lẽ sống của anh.

Rồi đây, cả Calcio sẽ sống trong thời buổi thiếu vắng các thần tượng. Các anh đã đi rồi, để lại một di sản đồ sộ và chỉ còn sót lại tình yêu nơi các tifosi. Những hoài niệm về một thời vang bóng sẽ mãi trường tồn. Totti ở lại, anh cùng sát cánh bên lớp trẻ bây giờ. Trong dòng chảy khắc nghiệt của thời gian, nó lấy đi của Calcio quá nhiều tượng đài. Totti cũng sẽ rời bỏ chúng ta, đi về nơi xa xăm nào đó, dù chưa phải lúc này. Con người không thể níu giữ lại được thời gian và những buổi chia ly đầy nước mắt ấy sớm muộn cũng diễn ra như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Nghĩ đến cái viễn cảnh mỗi cuối tuần không được nhìn thấy Totti chơi bóng, hẳn trong tim các Romanista cũng dâng lên nỗi u buồn tột bậc. Phải, làm sao họ có thể nở nụ cười khi thần tượng trong lòng họ rời bỏ nơi đây. Anh đi, chỉ còn tình yêu ở lại. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện ấy vào lúc này. Tất cả đã quá đau lòng sau buổi chia tay của những Pippo, Alex, Rino… Các Romanista hãy nở nụ cười, cứ ngắm nhìn, cứ tin yêu Totti từng phút từng giây. Và họ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tâm thế  cho một ngày cuộc sống vắng bóng anh…

Tuấn Kiệt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm