AS Roma lại thua: Khi cái đẹp bị lấn át

18/09/2012 06:11 GMT+7 | Roma

(TT&VH Online) - AS Roma đã có trận thua đầu tiên ở Calcio mùa này trước Bologna, đáng nói ở chỗ đó là trận thua ngay tại Olimpico trong thế mà họ dẫn trước đối phương đến 2 bàn.

Roma đã trải qua những ngày tươi đẹp dưới triều đại Zdenek Zeman. Những mầm xanh hi vọng đã được vị chiến lược gia người Czech gieo trồng và bước đầu thu lại được những thành quả rất đáng ghi nhận. Trước cuộc đối đầu với Bologna, Roma của Zeman đã có được 4 điểm sau 2 trận, một trận hòa trong ngày ra quân trước Catania và màn tàn sát Inter Milan ngay tại Giuseppe Meazza.



Cái đẹp của Roma bị lấn át - Ảnh: Getty

Sau những bước dạo đầu đầy mê hoặc ấy, giới truyền thông đã rót những lời mật ngọt vào tai các cầu thủ Roma. Đấy là những lời khen tình cảm nhưng bên cạnh đó là sự thổi phồng quá mức so với thực tế. Ai cũng biết Roma xưa nay luôn tôn thờ bóng đá tấn công, mùa này lại có thêm Zeman trên băng ghế huấn luyện, một viễn cảnh tươi đẹp được vẽ ra.

Thế nhưng, sự thổi phồng ấy lại vô tình lợi bất cập hại. Roma bây giờ là đội bóng trẻ trung với nhiều gương mặt mới toanh. Do đó, tâm lí dễ dàng bằng lòng với những gì đã có, ngủ quên trong chiến thắng có thể manh nha và bóp nghẹt đi thành quả của cả đội bóng. Đây là điều cốt tử, điều tiên quyết chứ không hoàn toàn những là thứ suy diễn thông thường, và nếu không giải quyết rốt ráo thì có thể làm hỏng cả đại cuộc.

Nhìn lại trận thua 2-3 ngay trên sân nhà trước Bologna mới thấy Roma bộc lộ khá nhiều vấn đề. Thứ nhất, lối chơi tấn công của Roma dường như luôn tồn tại hai mặt: đẹp mắt và mong manh. Roma đá hết sức quyến rũ, tấn công thanh thoát và mang những đường nét mới lạ, từ cách thức triển khai tấn công đến tình huống ghi bàn. Tuy nhiên, sự mong manh và dễ dàng đổ vỡ luôn hiển hiện thường trực và sẵn sàng lấy mất của họ những điểm số quý giá. Thứ hai, dường như các cầu thủ trẻ của Roma chưa đủ sự vững vàng về mặt tâm lí cũng như giữ được sự hưng phấn cao trào ở những thời điểm quan trọng của trận đấu, dẫn đến hệ lụy là dễ dàng bị đánh gục.

Cái được lớn nhất của Zeman cho đến thời điểm này chính là việc xây dựng được một Roma có sức vóc hơn, tấn công cũng hiệu quả hơn. Hơn thế nữa, ông còn đa dạng hóa lối đá Roma lên một tầm cao mới với sự trưởng thành nhanh chóng của lớp trẻ hợp cùng các cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Khả năng kiểm soát bóng của Roma cũng được cải thiện đáng kể, có nhiều lúc họ dễ dàng áp đặt thế trận lên đối phương. Ngoài ra, ông còn bố trí thủ lĩnh Totti, một vị trí then chốt, khi thì dạt cánh, khi thì bó vào trung lộ, tạo nên nét đột biến rất cao.

Tuy nhiên, so với thời người tiền nhiệm Luis Enrique, Roma của Zeman vẫn chưa cải thiện được khả năng phòng ngự của mình. Họ liên tục di chuyển sai chỗ, để lộ những khoảng trống chết người, đặc biệt là luôn bị động trong các tình huống chống phản công. Những gương mặt mới như Leandro Castan hay Piris chưa tạo nhiều sự yên tâm, dù cho họ ít nhiều thể hiện được năng lực chuyên môn của mình.

Một lần nữa, tình cảnh éo le “công làm thủ phá” lại xuất hiện với Roma. Công sức của hàng công làm bao nhiều thì tất cả như đổ sông đổ biển sau những sai lầm đáng trách của hàng thủ. Vấn đề này thực chất đã tồn tại từ rất lâu rồi ở Roma, mà cho đến thời điểm này vẫn chưa có hướng giải quyết một cách triệt để nhất.
Sự đẹp mắt của Roma luôn đi kèm sự mong manh, dễ vỡ. Sau bàn thắng là niềm đau, sau nụ cười là nước mắt, là bi lụy. Để đi đến thành công, Roma cần phải hoàn thiện mình hơn nữa, đặc biệt là cải thiện hàng thủ, nếu không muốn giấc mơ scudetto vẫn cứ là niềm ước ao và nỗi đau lại cứ thêm dài.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm