Chelsea - Roma: Ánh sáng và bóng tối

22/10/2008 13:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tội nghiệp, Roma! Chuyến hành quân đến London đã rơi vào thời điểm không thể tồi tệ hơn, để rồi chẳng có ai tin họ sẽ rời nơi đây với thân thể toàn vẹn.
 
Roma coi như cầm chắc thất bại ở Stamford Bridge. Vấn đề còn lại là thua như thế nào mà thôi. Họ đã thua thảm hại trước đội bóng hiện tại của Mourinho và đêm nay là một kết cục tương tự trước đội bóng xưa kia của Mourinho?
 
Giữa họ là 2 thế giới đối lập. Nếu như Chelsea vẫn đạt được sự thăng hoa tột đỉnh với một đội hình vắng đến 10 gương mặt quen thuộc thì Roma ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng đen tối bất chấp có sự trở lại của thủ lĩnh Totti. Nếu như trận thắng Boro 5-0 ở Riverside vừa qua là chiến thắng đậm nhất trên sân khách của Chelsea dưới triều đại Abramovich thì với Roma, thất bại tan tác 0-4 trước Inter là trận thua sân nhà đậm nhất của họ trong vòng 18 năm, kể từ khi bị Juve đè bẹp 0-5 ở chính Olimpico.
 
Roma coi như cầm chắc thất bại ở Stamford Bridge trước Chelsea của Scolari
 
Nếu như Chelsea đang sở hữu hàng công mạnh thứ 2 của Premier League, với 19 bàn thắng ghi được (kém Man City 1 bàn) thì các vị khách Roma mang đến Stamford Bridge hàng thủ cực kỳ tồi tệ, với 12 bàn bàn thua tại Serie A, chỉ hơn mỗi đội bóng đã đứng bét bảng Reggina (13 bàn thua). Và cuối cùng, nếu như Chelsea của Scolari đang thoát dần khỏi cái vỏ bọc khô cứng của thời Mourinho, gia nhập nhóm những đội đá đẹp nhất, sexy nhất và cống hiến nhất thì Roma của Spalletti không còn kết hợp hài hòa giữa sự lãng mạn và tính hiệu quả trong lối chơi, thậm chí đã đánh mất cả hai thứ quan trọng nhất.
 
Nỗi ám ảnh khó phai
 
Đêm nay, CĐV Roma chờ đợi điều gì ở đội bóng thân yêu của họ? Sự trỗi dậy của lòng tự trọng bị tổn thương, như cái cách mà các học trò của Spalletti thể hiện trên sân Bordeaux sau thất bại nhục nhã trước đội bóng vô danh Cluj ở trận khai màn Champions League mùa này? Cũng có thể tin vào thứ sức mạnh này, dù niềm tin rất nhỏ nhoi và yếu ớt. Dù sao, Roma ấy vẫn còn có nhiều ngôi sao trong đội hình, như De Rossi, Aquilani, Vucinic, Totti..., và trong một ngày đẹp trời, một trong số đó có thể tạo nên sự khác biệt bằng như pha xử lý siêu việt.
 

Roma có thể nhanh chóng quên đi cuộc khủng hoảng đen tối đang diễn ra. Nhưng có một thứ không thể phai nhòa trong tâm trí của họ - nỗi ám ảnh về thất bại kinh hoàng trên đất Anh khoảng 1 năm rưỡi về trước. Ngày 10/4/07, M.U - Roma: 7-1. Sau đêm ác mộng ấy, Roma đã 2 lần trở lại đất Anh, đối thủ lại là M.U. Và lại thất bại. Dù tỷ số đơn giản là 0-1, nhưng có một điều rất dễ nhận ra là các chàng trai đến từ thủ đô Italia bước vào trận đấu với tâm lý quá căng thẳng, lóng ngóng mỗi khi có bóng, chuyền sai quá nhiều và đá với mục đích thua càng ít bàn càng tốt chứ không hề nghĩ đến chiến thắng. Như trận lượt về ở Old Trafford tại tứ kết mùa trước, dù M.U cất giữ cả Ronaldo lẫn Rooney trên băng ghế dự bị và chỉ sử dụng đội hình 2, Roma vẫn không dám dâng cao để tấn công (trận lượt đi đã thua 0-2 trên sân nhà). Khi được hưởng quả penalty, De Rossi đã sút hỏng. Ai cũng hiểu tâm lý của De Rossi thời điểm ấy.

Đêm nay không phải là Old Trafford. Nhưng Stamford Bridge còn đáng sợ hơn. Nếu gói gọn trận đấu trong 90 phút (không tính hiệp phụ và luân lưu), Chelsea đã bất bại hơn 107 trận sân nhà, kể từ trận thua Barca 1-2 cũng tại Champions League. Từ sau Barca, đã có 13 đối thủ đến làm khách tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Champions League. 10 kẻ đã ra về với thất bại và chỉ có 3 đội may mắn giành được kết quả hòa. Roma chưa từng đặt chân đến đây; nhưng kình địch Lazio thì đã rồi. Mùa 2003-04, mùa giải cuối cùng của Ranieri, Chelsea đã đánh bại Lazio 2-1 ở sân nhà trong một trận đấu cách đây tròn 5 năm (không thiếu, dư một ngày). Trận lượt về là trận đấu tuyệt đẹp nhất của Ranieri: đại thắng 4-0, với các bàn thắng của Crespo, Gudjohnsen, Duff và Lampard. Crespo đã trở lại Italia. Gudjohnsen âm thầm chiến đấu ở Barca. Duff thì đang vật lộn với cuộc khủng hoảng ở Newcastle. Chỉ còn Lampard ở lại Stamford Bridge. Nhưng đó là vì tinh tú sáng chói nhất. Sau 5 năm, Lampard vẫn là linh hồn của Chelsea.

Để vượt qua cuộc khủng hoảng tâm lý, Roma rất cần bản lĩnh của Totti, như họ từng chờ đợi ở trận tiếp Inter vừa qua. Trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1 trận ấy, Totti đã hoàn thành rất tốt vai trò của một thủ lĩnh. Tiếc thay, tất cả chỉ có chừng đó. Ở Stamford Bridge đêm nay, sẽ lại có một Roma đích thực trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng sẽ không đủ để thoát khỏi thất bại.

DỰ ĐOÁN: 2-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea: Cech - Bosingwa, Alex, Terry, Bridge - Mikel - Kalou, Deco, Lampard, Malouda - Anelka.

AS Roma: Doni - Panucci, Mexes, Juan, Riise -De Rossi - Taddei, Pizzarro, Aquilani, Vucinic - Totti.

Trọng tài: Kyros Vassaras (Hy Lạp)

ĐỐI ĐẦU
Hai đội chưa từng gặp nhau
 
PHONG ĐỘ
 
Chelsea
18/10/08 M'brough - Chelsea 0-5
05/10/08 Chelsea - Aston Villa 2-0
01/10/08 Cluj - Chelsea 0-0
27/09/08 Stoke - Chelsea 0-2
24/09/08 Portsmouth - Chelsea 0-4
 
Roma
19/10/08 Roma - Inter 0-4
05/10/08 Siena - Roma 1-0
01/10/08 Bordeaux - Roma 1-3
28/09/08 Roma - Atalanta 2-0
24/09/08 Genoa - Roma 3-1
 
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm