Roma: Lối chơi đã trở lại, chỉ còn chờ kết quả

24/10/2008 13:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cảm giác chung của các Romanista sau trận thua Chelsea là tiếc nuối. Bởi trận thua chỉ 0-1 ấy dường như còn khiến họ cay đắng hơn trận thua Inter 0-4 ba ngày trước đó.
 
Sự thiếu tập trung duy nhất của cả đội bóng trong một cú phạt góc sau gần 80 phút đã hủy diệt thành quả của một đội bóng đang vật vã tìm lại mình, và trên thực tế đã tìm thấy một chút của chính mình: không phải là lối chơi đẹp đẽ và đấy cống hiến mà họ đã thể hiện trong suốt 3 mùa bóng qua, mà là sự kết dính của cả đội bóng trong hoàn cảnh nguy kịch, sự chắc chắn của hàng thủ một khi Mexes-Panucci quay lại và bịt chặt mọi con đường đến khung thành Doni, phong độ đang lên sau chấn thương của Totti (đá cả 90 phút, một dấu hiệu tốt) và tất cả những dấu hiệu tồi tệ đã thấy trong trận thua Inter không còn xuất hiện nữa. Roma đã là một đội bóng khác, hoàn toàn khác.
 
Vì lí do đó, người ta có thể dễ dàng bỏ qua cho việc một số nhân tố như Vucinic vẫn mơ mộng ở Lecce, nơi anh đã ghi 1 bàn cho Montenegro vào lưới Italia một tuần trước đó, Taddei đá kém làm Roma mất cả cánh phải, như việc Roma đã thua trận thứ 6/11 ở mùa bóng này, quá nhiều với một đội mà 2 năm qua luôn là á quân. Điều đó cho thấy, trận thua này không đem đến những suy nghĩ bi quan và buồn bã thường có sau một thất bại. Spalletti không giành được 1 điểm nào ở trận này, cuộc phiêu lưu của Roma ở Champions League đang có nguy cơ biến thành thảm họa, cả trận đấu Roma hầu như không sút được lần nào về phía Chelsea, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cũng như Juve, Roma cũng chỉ cần một màn trình diễn thuyết phục ở Champions League để tìm lại cảm giác đồng đội và lối chơi để hướng đến Serie A nhằm cứu vãn những gì đã mất. Những gì đã mất đi ở đó?
 
Roma (trái) đã tìm lại sự chắc chắn
 
Vị trí trên BXH: Họ đang đứng thứ 14, chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 3 điểm. Về thành tích: họ chưa bao giờ để thua 3/7 trận kể từ mùa 1993/94 và chưa bao giờ chỉ có 7 điểm/7 trận từ mùa 1995/96 với HLV Mazzone. Chỉ cần thua Udinese cuối tuần này nữa là cuộc khủng hoảng lại trở nên trầm trọng. Giấc mơ Scudetto đã chia tay từ sau đêm Olimpico thua Inter 0-4. Giờ là cuộc chiến trụ hạng. Chỉ có một điều không mất đi: các Romanista vẫn luôn bên họ. Trong 90 phút ở Stamford Bridge, họ đã hát vang bài “Roma Roma” của Antonello Venditti.
 

Serie A khác Champions League. Ở Udine, trận đấu với đội đang đứng thứ 2 trên BXH Udinese là một phép thử khó khăn. Nó không giống như 4 cuộc dạo chơi của 2 mùa bóng trước (thắng cả 4, 1-0, 3-1, 2-1 và 3-1) mà Spalletti dễ dàng bắt nạt các học trò cũ. Cuộc khủng hoảng chấn thương chưa kết thúc, người này trở lại sân cỏ (Tonetto, Totti) thì người kia chấn thương nhập viện (Pizarro, Aquilani). Hàng thủ vẫn là một điểm yếu chí tử, khi số bàn thua của họ chỉ kém mỗi Reggina, đội thủng lưới nhiều nhất (13 bàn). Vấn đề ghi bàn vẫn chưa được giải quyết (họ đã qua 3 trận liền không ghi bàn thắng, trước Siena, Inter và Chelsea). Tinh thần chiến đấu và đoàn kết là một điều xa xỉ và xây dựng lại nó không dễ dàng. Trong cuộc họp báo sau trận, khi một nhà báo hỏi rằng “Roma có còn điều gì sót lại từ mùa trước?”, Totti đã trả lời: “Không còn gì cả…”.

Có lẽ như thế. Nhưng một phần rất nhỏ của nó đã được tìm lại ở Stamford Bridge. Đừng đế nó lại tan biến đi trước cơn bão Serie A đang bùng lên.

Nỗi sợ hãi của Roma: bàn thua

Sau những bàn thua, Roma không bao giờ gượng dậy nổi nữa. Những số liệu thống kê cho thấy sự thật đáng buồn ấy: trong 11 trận đã đấu chính thức của Roma mùa này ở Serie A, Champions League và Siêu Cúp Italia, Roma chỉ thắng được 3 trận, hòa 2 trận và thua đến 6 trận. Điều đáng chú ý, là ở 7/8 trận mất điểm, Roma không thể lật ngược thế thua sau khi bị dẫn điểm trước. Lần duy nhất Roma không thua trong 90 phút chính thức của loạt trận ấy là trận gặp Inter ở Siêu Cúp Italia (nhưng điều đó cũng vô nghĩa vì sau đó Roma đã thua ở loạt penalty). Chỉ có 1 lần duy nhất, Roma không thua sau khi bị dẫn điểm trước, là trận đấu với Bordeaux. Nhưng cũng có tới 2 lần Roma dẫn trước và cuối cùng vẫn không thắng nổi, là trận gặp Napoli (hòa 1-1) và Palermo (thua 1-3).

Điều gì đã xảy ra trong những bàn thua và sau những bàn thua? Trong số 18 bàn thủng lưới, thì 14 bàn có lỗi của các cá nhân, thể hiện sự sa sút phong độ của từng người (Mexes và Loria mỗi người mắc 3 lỗi dẫn đến bàn thua), và là hậu quả của sự xáo trộn không ngừng về nhân sự (chủ yếu do chấn thương) ở mỗi trận đấu. Vấn đề là ở chỗ, sau các bàn thua, là sự sụp đổ, Roma hầu như không còn tinh thần để vươn lên nữa và chấp nhận thất bại, điều đã thấy ở mùa 2004/05 khủng hoảng nghiêm trọng. Spalletti giải thích: “Vấn đề của chúng tôi là gì? Thiếu sự thanh thản”. Sự căng thẳng cực độ sau những sai lầm từ đầu giải đã khiến Roma trượt dài trên sự sợ hãi thất bại. Điều gì sẽ xảy ra nếu ở Udine, họ lại bị hàng công mạnh mẽ của Udinese dẫn trước? Thất bại.
 
Anh Ngọc (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm