00h30 ngày 24/2, Bologna – Roma: 74 phút cho niềm tin

23/02/2011 12:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chỉ hai ngày sau khi gánh vác trách nhiệm khổng lồ mà Ranieri để lại, “Máy bay nhỏ” Montella đã phải bước vào một thách thức kỳ lạ, một trận đấu không đủ 90 phút. Hôm nay, tại thánh địa của Bologna, Montella sẽ phải dẫn dắt các học trò, mà rất nhiều trong số đó là đồng đội cũ của anh, thi đấu nốt 74 phút trận đấu đã bị hoãn ở vòng 22 vì mưa tuyết. Trận đấu đó đã phải chấm dứt khi bóng mới lăn được 16 phút, sau khi được trọng tài và cả hai đội trưởng cùng đồng ý.

Chủ tịch Sensi đã chơi canh bạc khi trao quyền dẫn dắt Roma cho Montella, Ảnh Getty

Như một bác sỹ tài năng, Montella đã sớm nhìn ra “căn bệnh” của Roma: “Tôi nghĩ rằng vấn đề chủ yếu của đội bóng hiện nay là một rào cản tâm lý. Các cầu thủ quá nhạy cảm và họ mang theo sự nặng nề đó vào sân bóng. Họ cần phải được giải phóng khỏi những ưu tư và đó là việc đầu tiên chúng tôi cần làm để có thể chơi bóng với toàn bộ năng lực”. Đó là một lập luận chính xác, nhưng không mới. Thông thường, khi các đội bóng thay tướng, luôn có một hiệu ứng tâm lý rất tích cực với toàn bộ các cầu thủ và thường thì ngay ở trận ra mắt của nhà cầm quân mới, họ đều chơi với sự thoải mái. Đơn giản vì những khó chịu, bất mãn với người cũ đã được giải tỏa.

Trong trường hợp của Roma, sự ra của Ranieri là một thay đổi lớn về mặt tinh thần. Sau những căng thẳng đã âm ỉ từ lâu giữa Totti, ông trùm trong phòng thay đồ, với Ranieri, chỉ nội việc đá được ông thầy “cứng đầu” này ra khỏi Roma cũng đã là một sự giải thoát tâm lý với các cầu thủ Roma (chịu ảnh hưởng của Totti). Sự có mặt của Montella, một người bạn, một người đồng đội, thực chất không có nhiều tác động đến cuộc cách mạng tâm lý mà chính Montella đang nói tới. Nhưng kiểm soát được trạng thái tinh thần của các học trò mới, nhất là sau khi đã đá xong trận ra mắt với Roma, lại là việc của Montella.

Nếu như Roma chơi với tất cả sự khát khao của họ, như khi nã 3 bàn thắng vào lưới Genoa chỉ sau 51 phút cuối tuần qua (trước khi sụp đổ), Bologna không phải là một trở ngại dù từ đầu năm 2011 đến nay, đội bóng này chỉ biết thắng (3) và hòa (1) khi đá ở Renato Dall’Ara.

Dự đoán: 1-2

Vĩnh Nguyên




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm