Inter: Sneijder ở lại vì Stramaccioni?

25/07/2012 13:38 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH)- Khác với nhận định từ báo chí, Wesley Sneijder, cầu thủ vừa trở lại tập luyện cùng Inter sau kì nghỉ hậu EURO có vẻ sẽ ở lại đội bóng này chứ không ra đi như những phỏng đoán ban đầu.

Người ta đã nói rất nhiều đến một Inter mới mẻ dưới tay vị tướng tài Strama, khi ông có cả một mùa hè để xây nên Inter của riêng mình. Đẩy đi Lucio, Julio Cesar, Forlan để cân bằng quỹ lương là những động thái ban đầu, bên cạnh việc hứa hẹn sẽ trao nhiều đất diễn hơn cho các tài năng trẻ: Coutinho, Ibrahima Mbaye,…Báo chí loan tin, Sneijder cũng sẽ nằm trong danh sách “bán xới” khỏi nơi đây, nhưng mọi chuyện có vẻ không phải vậy.

Stramaccioni: “Sneijder là số 10 của tôi. Cậu ấy sẽ không đi đâu cả”. Đáp lại, Sneijder: “Sau Mourinho, Strama chắc chắn là người giỏi nhất. Câu lạc bộ cần xây dựng một tương lai tốt đẹp và ông ấy là người lý tưởng. Strama luôn biết cách mang đến sự phấn khích cho các cầu thủ”.



Sneijder đánh giá rất cao HLV Stramaccioni- Ảnh Getty

Đó là những lời đường mật dành cho nhau của cặp thầy trò chỉ hơn kém nhau 8 tuổi này. Từ khi Strama bắt tay trục vớt con tàu Inter từ mùa trước, Sneijder luôn công khai dành những lời lẽ tốt đẹp nhất cho vị HLV đã dẫn dắt U19 Inter giành danh hiệu vô địch Next Gen Series. Còn nhớ, ngay sau khi bình phục chấn thương và đá chính lần đầu dưới triều đại Strama, Sneijder đã tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp vào lưới Udinese, trong ngày anh đá bên Ricky Alvarez. Nghĩa là: Strama hiểu Sneijder, biết cách thắp sáng tài năng của anh dù có thể anh không còn là trung tâm của đội bóng như trước. Bây giờ, Coutinho mới là tương lai của Inter, nhưng Sneijder hoàn toàn có thể chơi cạnh tài năng trẻ này trong sơ đồ 4-3-2-1, như đã từng với Alvarez. Ngoài ra, một lý do khác khiến Wes yêu mến Strama chính là ở cái sự “biết cách mang đến hưng phấn cho các cầu thủ” của ông, một điểm rất giống Mourinho, người mà Sneijder tôn sùng.

Những tin đồn về tương lai Sneijder tại Inter không mới. Năm ngoái, anh cũng được cho là sẽ từ giã sắc áo sọc xanh-đen để đến Man City hoặc Man United, nhưng cuối cùng, Eto’o mới là”vật tế thần”. Năm nay, ngoài Anzhi đang khao khát mang Sneijder về để tái hợp cùng người bạn cũ Eto’o, còn có Fenerbahce cũng rất muốn có tiền vệ người Hà Lan. Tuy nhiên, dù chủ tịch của Aziz Yildirim của họ tuyên bố: “Sẽ tặng cho các cổ động viên một món quà mang tên Sneijder”, thì tiềm lực tài chính có hạn và sức hút không đủ lớn của đội bóng Thổ Nhĩ Kì này sẽ khiến thương vụ chết từ trong ý tưởng. Vì thế, dù Inter hứa hẹn sẽ chia tay  một loạt các cựu binh thời gian tới: Julio Cesar, Lucio, Maicon, Stankovic và Pazzini, thì Sneijder nhiều khả năng vẫn sẽ ở lại.

Thứ Sáu tuần trước. Sneijder đã tự nguyện cắt ngắn kì nghỉ bù của mình sau EURO để trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Inter. Trên trang Twitter của mình, anh liên tục cập nhật trạng thái biểu lộ sự háo hức trước mùa giải mới: “Tôi đang trở về, ngày mai tôi sẽ trở lại bắt đầu mùa giải mới. Tôi không thể đợi thêm được nữa”. Sneijder không tham dự Cúp TIM, nhưng đã có tên trong danh sách cho trận giao hữu với Como tối qua, chắc chắn sẽ thi đấu trận giao hữu cuối của Inter với Celtic trước khi bước vào mùa giải mới với trận gặp Hajduk Split hoặc Skonto Riga vào ngày 2/8 tới, trong khuôn khổ vòng sơ loại Europa League.

Thời gian sẽ trả lời, số 10 của Strama có phải vẫn là Sneijder hay không.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm